Ở Canada, trời lạnh đến mức sở thú nơi đây phải đưa chim cánh cụt vào trong nhà tránh rét

06/01/2018 08:53 AM | Xã hội

Chim cánh cụt được sinh ra để chịu lạnh, nhưng quản lý vườn thú không muốn liều lĩnh thả chúng ngoài trời.

Bắc Mỹ đang trải qua một đợt lạnh khá tồi tệ, sở thú Calgary tại Canada lo lắng cho tính mạng của những con vật tại đó và đã thực hiện những biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những con vật đang cư ngụ nơi đây. Cứ nhìn sang chuồng chim cánh cụt vua thì biết: trời lạnh đến mức họ phải đưa cả cánh cụt vào nhà cho đỡ rét.

Ở Canada, trời lạnh đến mức sở thú nơi đây phải đưa chim cánh cụt vào trong nhà tránh rét - Ảnh 1.

Những chú cánh cụt tại sở thú Calgary.

Theo hướng dẫn bảo vệ động vật trong vườn thú, nhà quản lý phải đưa chim cánh cụt vào nhà khi nhiệt độ xuống tới -25 độ C. Nhiệt độ ở của những ngày cuối năm 2017, đầu năm 2018 tại sở thú Calgary xuống tận -28 độ C. "Chúng tôi không muốn cho những chú cánh cụt này nằm ngoài trời lạnh quá lâu", Malu Celli, người phụ trách sở thú này nói. "Để đảm bảo an toàn cho chúng, chúng tôi đã quyết định chọn ra một giới hạn nhiệt độ để thả cánh cụt ra bên ngoài".

Loài cánh cụt vua này là loài chim sống ở môi trường cận Nam cực. Không như những người họ hàng chim cánh cụt hoàng đế sống ngay tại Nam Cực, cánh cụt vua sống ở những hòn đảo có nhiệt độ ôn hòa hơn chút đỉnh, nằm xa hơn về phía Nam. Đã là cánh cụt thì chúng phải chịu được lạnh, nhưng những con cánh cụt vua này thường không đi quá xa về phần lạnh giá của nơi chúng sinh sống.

Ở Canada, trời lạnh đến mức sở thú nơi đây phải đưa chim cánh cụt vào trong nhà tránh rét - Ảnh 2.

Xuyên suốt mùa đông, những chú cánh cụt vua tại Calgary vẫn dành phần lớn thời gian ở ngoài trời nhưng năm nào cũng vật, chúng vẫn được đưa vào trong nhà cho ấm/cho mát khi mà nhiệt độ bỗng giảm đột ngột/tăng đột ngột. Tất cả là để đảm bảo an toàn cho những con cánh cụt này, nhất là khi trong đàn đang có một con cánh cụt còn chưa lớn.

"Cũng không hẳn là thời thiết quá lạnh nên phải đưa chim cánh cụt vào nhà. Tôi tin rằng khi xét về thể chất, chúng còn có thể chịu được thời tiết lạnh hơn như thế này nữa, nhưng phải nhớ rằng chúng không phải động vật hoang dã", Celli nói.

Hiện tại thì thời tiết đã ấm áp hơn chút, và những chú cánh cụt vua lại được thả ra, tung tăng ngoài trời.

Theo Dink

Cùng chuyên mục
XEM