Nữ tiếp viên hàng không bị tài xế Mercedes tông, thương tật 79% chia sẻ trước ngày xét xử: "Những điều tôi không muốn nhớ lại phải đối mặt vào ngày mai"

14/12/2020 22:13 PM | Sống

Theo chia sẻ của chị Bịch Hường, chị đã nhận được giấy mời của tòa án và sẽ đến tham dự cùng 2 luật sư nữ và một nhóm luật sư nam. Chị Hường mong muốn vụ việc được giải quyết khách quan, công bằng, xử lý nghiêm minh, nhanh chóng để bản thân không phải lo lắng.

Ngày 15/12, báo Vietnamnet đưa tin, TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM sẽ mở phiên xét xử đối với bị cáo Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Phong được xác định là tài xế xe Mercedes gây tai nạn khiến nữ tiếp viên hàng không thương tật 79% và tài xế xe Grab tử vong.

Phiên tòa do thẩm phán Trần Thị Hương Giang làm chủ tọa.

Nữ tiếp viên hàng không bị tài xế Mercedes tông, thương tật 79% chia sẻ trước ngày xét xử: Những điều tôi không muốn nhớ lại phải đối mặt vào ngày mai - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước ngày diễn ra phiên xét xử, chia sẻ trên báo Đất Việt, chị Bích Hường - nữ tiếp viên hàng không là nạn nhân trong vụ tai nạn cho biết đã nhận được giấy mời của tòa án. Phiên tòa xét xử tài xế Phong sẽ diễn ra vào 8 giờ sáng 15/12 tại TAND quận Phú Nhuận. Tham dự phiên tòa cùng nữ tiếp viên có 2 luật sư nữ và một nhóm luật sư nam.

"Mẹ tôi ở nhà trông cháu nên không dự phiên tòa cùng tôi được. Phía luật sư của tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi hồ sơ pháp lý cần thiết cho việc xét xử vào ngày mai, tôi chỉ đến dự nên không phải chuẩn bị gì nhiều về giấy tờ" - nữ tiếp viên chia sẻ.

Vài tuần trước, Bích Hường đã tháo bó bột ở chân. Hiện tại, mọi sinh hoạt cá nhân, ăn uống, tắm rửa cô đều cố gắng tự làm được. Tuy nhiên, sức khỏe của nữ tiếp viên còn yếu, chưa thể đi lại bình thường. Do đó, cô sẽ phải đi nạng tới dự phiên tòa. Với tổn thương nghiêm trọng về sức khỏe, tinh thần sau tai nạn, nữ tiếp viên hy vọng vụ việc sớm được giải quyết ổn thỏa vào ngày mai.

"Những điều mà tôi không muốn nhớ tới, chỉ muốn quên đi trong cuộc đời, lại phải đối mặt vào ngày mai nên tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi chỉ mong muốn tòa giải quyết khách quan, công bằng, xử lý nghiêm minh, nhanh chóng để bản thân không phải lo lắng gì nữa và có thời gian làm các việc khác. Tôi cũng không muốn gia hạn điều tra thêm, nhưng nếu trường hợp đó xảy ra thì mình phải chấp nhận", chị Bích Hường bày tỏ.

Theo cáo trạng, truy tố, 5h sáng ngày 30/1 (mùng 6 tết Canh Tý), Phong lái chiếc xe Mercedes từ tầng hầm tòa nhà số 108 Hồng Hà, quận Phú Nhuận, về ngã tư Hoàng Minh Giám.

Khi đi đến số 123 Hồng Hà, do không làm chủ tốc độ, Phong đã lao xe sang làn đường ngược chiều, tông trực diện vào xe máy của ông Lê Mạnh Thường (tài xế GrabBike).

Lúc này, ông Thường đang chở chị Nguyễn Thị Bích Hường (28 tuổi, tiếp viên hàng không) lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn làm ông Thường tử vong tại bệnh viện. Chị Hường may mắn thoát chết nhưng bị gãy kín xương đùi, vỡ cổ cối, gãy xương cùng. Với thương tật lên tới 79%, hiện việc đi lại của chị Hường vẫn phải phụ thuộc vào nạng.

Về phần Phong, sau khi gây tai nạn đã bỏ đi khỏi hiện trường, 2 ngày sau thì tới cơ quan công an đầu thú.

Theo lời khai của Phong, 2 ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn, anh ta có đi quán bar ở tỉnh Bình Thuận. Kết quả kiểm tra sau tai nạn cho thấy Phong dương tính với chất ma túy.

Cơ quan điều tra xác định Trần Hoàng Phong không có giấy phép lái xe, lưu thông tốc độ 84 km/h (vượt quá tốc độ cho phép 50 km/h).

Tuy nhiên, theo CQĐT, trong khoảng thời gian từ khi xảy ra tai nạn đến thời điểm xét nghiệm ma túy, Phong đã rời khỏi hiện trường và di chuyển nhiều nơi nên không có cơ sở xác định khi gây tai nạn, Phong có sử dụng ma túy.

Để thuê xe tự lái, Phong dùng giấy phép lái xe giả, CMND giả, khi về đầu thú, Phong đã vứt bỏ dọc đường. CQĐT không thu hồi được để giám định nên không có cơ sở xử lý.

Chủ công ty cho thuê xe do không biết Phong sử dụng bằng lái và CMND giả để thuê xe nên không bị xem xét xử lý.

Nam An

Cùng chuyên mục
XEM