Nữ CEO giảm 71kg trong vòng 7,5 tháng nói về chồng: Anh chưa bao giờ chê tôi béo, thậm chí còn thích xoa bụng béo và hôn đôi má phúng phính của vợ

15/03/2022 10:06 AM | Kinh doanh

Trong lời kể của nữ CEO, chồng chị luôn yêu vợ vô điều kiện bất kể chị như thế nào, luôn bên cạnh chị trong những lúc chị béo nhất, xấu nhất, thất bại, trắng tay,…

Mới đây, câu chuyện một nữ CEO thay đổi ngoại hình nhờ sự cố gắng của mình đã khiến rất nhiều người ngưỡng mộ. Theo đó, chị đăng tải hình ảnh của mình chụp cùng chồng trước và sau khi "gỡ bỏ" 71kg cùng dòng tâm sự: "Không sợ là 10 năm, 15 năm hay 20 năm. Chỉ sợ là chưa từng một lần cố gắng mà thôi. 1 ông chồng, 2 số phận của mình đây ạ! Cuối cùng thì sau 20 năm mình cũng có thể mặc lại được chiếc áo dài mà không phải buồn phiền khi ngắm mình trong gương".

Nữ CEO giảm 71kg trong vòng 7,5 tháng nói về chồng mình: Anh chưa bao giờ chê tôi béo, thậm chí còn thích xoa bụng béo và hôn đôi má phúng phính của vợ - Ảnh 1.

Người phụ nữ đó là chị Trương Thị Ý Nhi, 43 tuổi, CEO của một học viện chuyên về lĩnh vực làm đẹp tại TP.HCM. Ngay khi hai bức ảnh của chị được công bố, nhiều ý kiến đã lên tiếng nghi ngờ tình cảm của người chồng dành cho vợ, nhất là khi ánh mắt anh trong hai bức ảnh khác nhau.

Để mọi người không đồn đoán lung tung, ngay sau đó, nữ CEO đã đăng status trên Facebook với tiêu đề "Thương chồng". Chị dành nhiều lời lẽ ngọt ngào cho chồng, khẳng định anh là người đàn ông tuyệt vời, luôn yêu thương vợ vô điều kiện, sẵn sàng ở cạnh vợ vào những giai đoạn khó khăn và bảo vệ vợ trước lời chê bai của mọi người.

Đó là người đàn ông chị không chỉ yêu mà còn rất thương.

"Người đàn ông ấy đã âm thầm bên tôi suốt 20 năm qua! Chấp nhận lùi về sau lo quản lý tài chính,Nhân sự,đối nội,đối ngoại ,đầu tư những lĩnh vực khác để tôi yên tâm theo đuổi đam mê và tự do làm công việc mình yêu thích cũng như tập trung phát triển chuyên môn của mình! Quan trọng nhất là lúc tôi béo nhất, xấu nhất, thất bại đến trắng tay, đổ nợ, đau ốm...chịu bao nhiêu dèm pha, xỉa xói của người đời và khi tất cả mọi người bỏ rơi tôi thì chỉ còn mình anh bên cạnh ,đi cùng tôi và chấp nhận bỏ hết để làm lại từ đầu".

"Người đàn ông đó luôn bảo vệ tôi trước những lời nói không hay về tôi của chính gia đình chồng cũng như bà con họ hàng, bạn bè. Người đàn ông ấy chưa bao giờ chê tôi béo mà thậm chí thích nằm lên cái bụng béo, xoa bụng béo của vợ và hôn cái má phúng phính của vợ".

Được biết, chị Nhi bắt đầu giảm mỡ từ 7/2021, khi đó chị nặng 130kg. Sau 7 tháng rưỡi kiên trì với chế độ ăn uống riêng kết hợp luyện tập, chị đã "đá bay" được 71kg, hiện nữ CEO chỉ còn 59kg. Trên hành trình ấy, chồng và các con thường xuyên dành những lời khen ngợi khiến chị tự tin và có thêm năng lượng hoàn thành mục tiêu. Thậm chí anh Thanh Khiết (chồng chị) còn đưa đón vợ đi tập mỗi ngày và giúp vợ chăm sóc con để chị tập trung cho con đường đã chọn.

Dù đến nay chị Nhi đã trở nên gọn gàng, đẹp lên rất nhiều nhưng anh Khiết vẫn bày tỏ rằng anh thích hình ảnh lúc vợ mũm mĩm hơn hiện tại, bởi anh đã quen với điều đó gần 20 năm qua. "Nhưng em thấy vui, khỏe là được! Bà xã có thuyết phục tôi để 'bỏ' thêm 5kg nữa nhưng tôi thấy em như vậy là quá đẹp rồi", anh Khiết chia sẻ với báo chí.

Trên Facebook cá nhân, nhiều năm nay, người đàn ông ấy cũng luôn dành những lời tình cảm cho vợ. Anh thường đăng ảnh chụp chung với vợ, và liên tục gọi chị là "vợ yêu".

Nữ CEO giảm 71kg trong vòng 7,5 tháng nói về chồng mình: Anh chưa bao giờ chê tôi béo, thậm chí còn thích xoa bụng béo và hôn đôi má phúng phính của vợ - Ảnh 4.

Chia sẻ trên Thanh Niên, chị Nhi cho biết hơn 20 năm trước, sau một lần nhập viện điều trị bệnh, chị bắt đầu tăng cân liên tục . Về sau, có chồng, có con cộng thêm áp lực công việc, dần dà cân nặng của bà mất kiểm soát. Đỉnh điểm hồi năm ngoái, số cân của nữ CEO ở mốc 130 kg.

Điều này khiến sức khỏe chị bị suy giảm nghiêm trọng, dù chỉ mới ngoài 40 nhưng chị có cảm giác như mình là một bà lão trên 70 tuổi. Nhận thấy cơ thể đang bị báo động nên chị đã đến bệnh viện khám. Lúc này, chuyên gia đã cảnh báo nữ CEO rằng nếu chị không thay đổi thì sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ đáng lo.

Nhờ chế độ ăn uống riêng được kiểm soát từng bữa cũng như kiên trì tập luyện trong suốt 7 tháng rưỡi, cuối cùng chị đã giảm cân ngoạn mục, hiện còn 59 kg. Chị nói thêm mình hoàn toàn không dùng thuốc giảm cân, phẫu thuật thẩm mỹ, hút mỡ bụng hay cắt da thừa để có được ngoại hình như hiện tại.

Nhật Anh (tổng hợp)

Từ khóa:  giảm cân
Cùng chuyên mục
XEM