"Nữ Beckham Việt Nam": Nói thẳng ra thì bóng đá nữ làm gì có thưởng Tết!

29/01/2020 14:30 PM | Sống

Năm nay, Tuyết Dung cùng Huỳnh Như đón một cái Tết ấm áp hơn. Nhưng nhìn rộng ra cả làng bóng đá nữ, rất nhiều người vẫn không có thưởng Tết mà chỉ cầm một gói quà mang về.

Năm 2019 là một dấu mốc thành công chói lọi nữa của bóng đá nữ Việt Nam với rất nhiều thành công như chức vô địch AFF Cup, hay tấm HCV SEA Games. Tuy nhiên, điều đáng mừng nhất có lẽ lại nằm ở con số 22.5 tỷ đồng tiền thưởng đội nhận được sau chức vô địch Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Bởi lẽ, thành công thì gần như năm nào ĐT nữ Việt Nam cũng đều gặt hái được, nhưng hiếm khi nào thầy trò HLV Mai Đức Chung nhận sự tri ân lớn và xứng đáng như thế. Đặc biệt hơn, khoản thưởng ấy đến vào dịp cuối năm, ngay trước Tết Nguyên đán, thời điểm mà trước đây đa phần các nữ cầu thủ đều thấy nửa vui nửa buồn.

Vui vì được về nhà đón Tết, nhưng buồn vì những phần thưởng Tết quá ít ỏi, thậm chí nhiều người chỉ có gói quà mang về.

"Tết năm nay nói chung cũng vui hơn, khi chúng em có một khoản thưởng thì cũng lo được cho gia đình nhiều hơn" - nữ cầu thủ Tuyết Dung, người được mệnh danh nữ Beckham Việt Nam chia sẻ.

Trong khi đó, tiền đạo số một của tuyển nữ Việt Nam, Huỳnh Như cũng nói ngắn gọn về niềm vui Xuân mới của mình: "Năm nay khi về quê, em được nhiều người quan tâm hơn. Đó cũng là niềm vui rất mới mẻ, vì trước đây ít được quan tâm như vậy. Năm nay thật sự khác rất nhiều, rất là vui".

 Nữ Beckham Việt Nam: Nói thẳng ra thì bóng đá nữ làm gì có thưởng Tết! - Ảnh 1.

Tuyết Dung đón Tết đầu năm 2020 cùng gia đình.


Cả Tuyết Dung và Huỳnh Như đều là những ngôi sao sáng nhất của bóng đá nữ Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Thế nhưng ngoài Tết năm nay được thưởng "đậm", những dịp Tết trước đó với họ chỉ vừa đủ trang trải. Còn các đồng nghiệp khác thì khó khăn hơn rất nhiều.

"Với cá nhân em, nhờ đi đội tuyển nhiều nên phần thưởng Tết cũng được nhiều nơi, đủ để trang trải. Còn các bạn ở CLB em, nhiều người còn khó khăn lắm. Ví dụ một bạn quê ở miền Trung, về thì cần vé máy bay, tiền thưởng Tết nhiều khi không đủ mua vé bay về. Vé đắt quá mà dịp Tết có khi còn bị tăng.

Nhưng trước đây khó khăn, kéo dài tới giờ, em nghĩ các bạn cũng đã thích nghi rồi, ít ai còn thể hiện cảm xúc hay quá buồn nữa" - Huỳnh Như chia sẻ.

"Nói thẳng ra thì bóng đá nữ làm gì có thưởng Tết đâu. Các CLB khác em không quá rõ, nhưng như CLB của em thì chỉ có gói quà Tết mang về chứ không có thưởng Tết. Nếu trên đội tuyển thì chúng em có một vài triệu để ăn Tết thôi chứ không nhiều. Nói chung thường thường là không có tiền thưởng Tết.

Tủi thân thì cũng có nhưng nói rơi nước mắt thì chưa. Nhưng đúng là bản thân mình cũng thấy chạnh lòng. Xuân về, nhìn sang các ngành nghề khác có khoản thưởng này khoản thưởng kia, nhưng chúng em thì không có thưởng Tết. Nhưng qua bao nhiêu năm vất vả, đến năm nay tuyển nữ Việt Nam cũng được đền đáp xứng đáng" - Tuyết Dung tiếp.

 Nữ Beckham Việt Nam: Nói thẳng ra thì bóng đá nữ làm gì có thưởng Tết! - Ảnh 2.

Huỳnh Như cùng đồng đội đã tập trung từ ngày mồng 3 Tết để tập luyện chuẩn bị thi đấu vòng loại Olympic 2020 vào đầu tháng Hai.


Xa nhà quanh năm suốt tháng để thi đấu bóng đá, niềm vui lớn nhất của cả Tuyết Dung lẫn Huỳnh Như đều rất đơn giản, đó là được cùng gia đình, họ hàng sum vầy đón Tết. Dù chưa phải ăn Tết xa nhà lần nào, nhưng chuyện thi đấu, tập luyện cận Tết với các nữ tuyển thủ khá thường xuyên. Ví dụ năm nay, 28 Tết đội mới nghỉ, nhưng mồng 3 Tết đã phải tập trung chuẩn bị thi đấu vòng loại Olympic.

"Về cận Tết thì em chỉ kịp mua sắm linh tinh giúp mẹ, dọn nhà đón giao thừa. Đầu năm thì đi chúc Tết họ hàng. Nếu được nghỉ nhiều thì đi chúc Tết thầy cô, rồi đi chơi với bạn bè. Năm nay được nghỉ ít thì chỉ đi chúc Tết được ông bà, họ hàng thân thiết thôi.

Đến nhà ai cũng hỏi han về bóng đá, rồi hỏi về lâu chưa, nghỉ lâu không, chúc mừng các thành tích trong năm vừa rồi.

Năm nào nghỉ nhiều thì đi chùa cầu may, xem quẻ… Còn điều ước của em trong năm mới là bảo vệ thành công AFF Cup, gần nhất là thì thi đấu thành công ở vòng loại Olympic.

Điều em thích nhất là về quê ăn Tết được gặp gia đình, cả nhà quây quần. Đó là điều mình đi xa cả năm không có. Chuẩn bị đón Tết cùng gia đình, đêm giao thừa được gặp nhau đón năm mới" - Tuyết Dung chia sẻ.

 Nữ Beckham Việt Nam: Nói thẳng ra thì bóng đá nữ làm gì có thưởng Tết! - Ảnh 3.
 Nữ Beckham Việt Nam: Nói thẳng ra thì bóng đá nữ làm gì có thưởng Tết! - Ảnh 4.
 Nữ Beckham Việt Nam: Nói thẳng ra thì bóng đá nữ làm gì có thưởng Tết! - Ảnh 5.

Những cái Tết năm cũ của nữ Beckham Việt Nam.


Với Huỳnh Như, cô thích nhất dịp Tết được sum họp cùng gia đình, nhưng kỉ niệm đáng nhớ nhất lại là cùng các đồng đội: "Ở đội em thường có các buổi tiệc tất niên. Trước khi về Tết thì sẽ đi mua đồ với nhau rồi nấu ăn, cả đội cùng nhau. Đó là những kỉ niệm quý giá nhất với em".

Cuối cùng, nữ tiền đạo của ĐTVN gửi lời chúc tới NHM nhân dịp năm mới 2020: "Năm mới xin chúc độc giả Trí Thức Trẻ có mùa xuân thật hạnh phúc, báo Trí Thức Trẻ sẽ có nhiều bài viết hay hơn nữa để phục vụ độc giả, chúc các anh chị trong tòa soạn thật nhiều sức khỏe, chúc NHM tập thể dục nhiều hơn để có sức khỏe tốt và luôn đồng hành cùng bóng đá Việt Nam".

Nữ Việt Nam bắt đầu tham dự vòng loại Olympic 2020 từ vòng 2 diễn ra năm 2019. Chung sân đấu với Uzbekistan, Jordan và Hồng Kông (Trung Quốc), chúng ta đã đứng số một bảng B.

Ở vòng loại thứ 3, Việt Nam chung bảng với Hàn Quốc, Myanmar và Triều Tiên (đã rút lui). Bảng đấu này sẽ được tổ chức ở xứ Kim chi, diễn ra từ 3/2 - 9/2. Ngày 6/2, Việt Nam sẽ gặp Myanmar và ngày 9/2 sẽ gặp chủ nhà Hàn Quốc.

Theo Đoàn Dự

Cùng chuyên mục
XEM