Nổi tiếng cả châu Á nhưng nữ ca sĩ đình đám này vẫn sống nhút nhát cả đời: Tất cả cũng chỉ vì cách dạy dỗ đầy lệch lạc của người mẹ

10/04/2023 07:29 AM | Sống

Trần Thục Hoa, sinh năm 1958 từng là một ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc). Vào những năm 80, Trần Thục Hoa được coi là ca sĩ nhạc rock thành công nhất, mở ra thời đại mới cho nền âm nhạc Hoa ngữ.

Nhắc đến cô người ta sẽ nghĩ ngay đến những cống hiến tuyệt vời cô đã làm cho nền âm nhạc Hoa ngữ. Tuy nhiên cuộc đời của giọng ca xinh đẹp này lại là chuỗi bi kịch khi thời huy hoàng dần trôi xa. Mà bi kịch này lại bắt nguồn từ chính cách giáo dục lệch lạc của người mẹ.

Mẹ của Trần Thục Hoa tên thật là Từ Huệ. Bà có 6 ngưởi con và Thục Hoa là người con thứ 3. Gia đình đơn thân, lại là con thứ, cứ ngỡ Thục Hoa sẽ không được quan tâm, chăm sóc nhiều nhưng sự thật ngược lại. Cô được mẹ rất chăm sóc, bao bọc, thậm chí có phần quá mức.

Nổi tiếng cả châu Á nhưng nữ ca sĩ đình đám này vẫn sống nhút nhát cả đời: Tất cả cũng chỉ vì cách dạy dỗ đầy lệch lạc của người mẹ - Ảnh 1.

Trần Thục Hoa hồi trẻ.

Giọng ca vàng lớn lên trong sự bao bọc quá mức của mẹ

Khi lên 5, 6 tuổi, Thục Hoa đã thể hiện năng khiếu âm nhạc khi chỉ cần nghe thấy tiếng hát từ radio là có thể bập bẹ theo điệu nhạc. Ngay sau đó, cô được mẹ đăng ký cho học lớp thanh nhạc và tham gia một cuộc thi hát dành cho trẻ em.

Năm 8 tuổi, Trần Thục Hoa giành chiến thắng "Cuộc thi Ballad Đài Loan" và khiến hàng xóm láng giềng phải ghen tị. Về phía bà Từ Huệ đã không ngừng giúp con phát triển tài năng âm nhạc, dù tình hình tài chính không quá dư dả. Ngoài thanh nhạc, Trần Thục Hoa còn được học cả piano, cổ tranh, khiêu vũ - những điều này đã rèn luyện khí chất cổ điển của cô.

Vốn là nhân viên một công ty truyền thông nên bà Từ Huệ có thừa sự hiểu biết. Bà đã từ chối hết tất cả những công ty thu âm đến ký hợp đồng với con gái vì cho rằng con mình vẫn còn nhỏ, nên tập trung vào học tập thì hơn. Ca hát chỉ là phụ. Vì vậy, Trần Thục Hoa thời thơ ấu chỉ thu âm một vài đĩa đơn và dành phần lớn thời gian cho việc học. Chính nhờ sự giám sát của mẹ mà thành tích học tập của Trần Thục Hoa luôn ở mức xuất sắc, cô tốt nghiệp đại học thành công.

Nổi tiếng cả châu Á nhưng nữ ca sĩ đình đám này vẫn sống nhút nhát cả đời: Tất cả cũng chỉ vì cách dạy dỗ đầy lệch lạc của người mẹ - Ảnh 2.

Trần Thục Hoa hồi nhỏ và mẹ.

Sau đó, Trần Thục Hoa ký hợp đồng với China TV, chính thức dấn thân vào con đường ca sĩ. Bà Từ Huệ cũng trở thành người đại diện cho con gái. Với năng lực truyền thông của mình, bà đã sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện cho con, từ việc ký kết hợp đồng, lịch trình làm việc đến quan hệ công chúng,... Trần Thục Hoa nhờ đó được thoải mái phát huy tài năng âm nhạc, không cần lo nghĩ bất kỳ điều gì.

Không chỉ lo cho về mặt công việc, bà Từ Huệ còn "ôm thầu" cả những khía cạnh nhỏ trong cuộc sống cá nhân của con như ăn uống, quần áo, giặt giũ,... - Trần Thục Hoa đều không phải làm bất cứ điều gì. Cô được mẹ theo sát như hình với bóng. Chỉ cần nhìn thấy Trần Thục Hoa ở đâu thì chắc chắn sẽ có mẹ ở đó.

Và chính điều này đã vô tình gây ra bi kịch cho nữ ca sĩ!

Dưới sự kiểm soát, bao bực quá mức của mẹ, Trần Thục Hoa chẳng những không cảm thấy áp lực mà hoàn toàn dựa dẫm vào đó. Cô cho biết, dù sau này có hẹn hò với bạn trai thì vẫn cần mẹ đồng hành. Và sự thật là bà Từ Huệ đã từng không ít lần đi theo con gái trong những buổi hẹn hò.

Khi được góp ý, bà Từ Huệ từng chia sẻ: "Không phải tôi muốn đi, mà là Thục Hoa muốn tôi đi cùng, nói rằng tôi sẽ giúp con bé kiểm tra đối tượng nó gặp". Còn Trần Thục Hoa cũng cho hay: "Mẹ tôi hiểu rõ bản thân tôi hơn tôi. Dù tôi có kết hôn, tôi cũng phải đưa mẹ tôi đi!". Có thể thấy rõ, nữ ca sĩ dựa dẫm vào mẹ đến như nào!

Nổi tiếng cả châu Á nhưng nữ ca sĩ đình đám này vẫn sống nhút nhát cả đời: Tất cả cũng chỉ vì cách dạy dỗ đầy lệch lạc của người mẹ - Ảnh 3.

Trần Thục Hoa khi trưởng thành và mẹ.

Chính sự dựa dẫm quá mức vào mẹ đã khiến Trần Thục Hoa trở nên rất nhút nhát, dù bản thân khi ấy nổi tiếng vô cùng. Giành giải thưởng ca hát từ năm 8 tuổi nhưng mỗi khi lên sân khấu, Trần Thục Hoa đều rất lo lắng. Bản thân cô năm 25 tuổi từng thừa nhận sự lo lắng này với báo chí và cho biết, mình sống rất nội tâm. Vì mọi việc đều có mẹ lo nên Trần Thục Hoa mong manh, yếu đuối vô cùng.

Cô không hiểu được xã hội phức tạp ngoài kia vì luôn có mẹ đối phó thay. Để tránh tổn thương, nữ ca sĩ tự xây cho mình một bức tường vững chắc, để cách ly với thế giới bên ngoài. Tất cả những gì người ta nhìn thấy ở Trần Thục Hoa đều là vỏ bọc bên ngoài. Nhiều nhạc sĩ từng làm việc chung với nữ ca sĩ này đều không có ấn tượng sâu sắc về cô, cảm thấy Trần Thục Hoa là một người khó hiểu, luôn khép kín và không chủ động tâm sự với người khác.

Tuy nhiên, Trần Thục Hoa không mảy may lo lắng về việc này. Cô ngây thơ cho rằng, chỉ cần có mẹ thì mọi chuyện sẽ đều ổn!

Cuộc đời mất phương hướng khi không còn mẹ

Cuộc đời của Trần Thục Hoa đi xuống vực thẳm vào năm 1998. Mẹ cô qua đời vào năm 60 tuổi, do không may bị ngã ở nhà. Luôn có mẹ bao bọc, chỉ đường, giờ đây, nữ ca sĩ như con diều đứt dây, chơi vơi không biết phải làm gì.

Không có mẹ, cuộc sống cơ bản của Trần Thục Hoa rất khó khăn. Cô thậm chí còn không thể gọi đồ ăn trong nhà hàng chứ đừng nói đến sự nghiệp. Không có mẹ, cô không thể giao tiếp với bên ngoài, không thể đối mặt với xã hội phức tạp ngoài kia, không biết cách chăm sóc bản thân.

Nổi tiếng cả châu Á nhưng nữ ca sĩ đình đám này vẫn sống nhút nhát cả đời: Tất cả cũng chỉ vì cách dạy dỗ đầy lệch lạc của người mẹ - Ảnh 4.

Một trong những hình ảnh hiếm hoi của Trần Thục Hoa khi rời xa làng giải trí được cánh săn ảnh chụp lại.

Trần Thục Hoa đã vội vàng trốn chạy khỏi ánh mắt của người đời. Cô không gặp người thân, bạn bè, bạn đời và sống một cuộc đời biệt lập. Cho đến tận bây giờ, Trần Thục Hoa vẫn sống cô độc một mình.

Từng có tin đồn, Trần Thục Hoa bị trầm cảm nặng và cố gắng tự tử, hay cô lên cơn mê sảng, tinh thần sa sút. Trước những tin đồn này, Trần Thục Hoa từng duy nhất một lần trả lời phỏng vấn vào năm 2003, phản bác lại thông tin sai và sau đó tiếp tục sống đời biệt lập.

Nhìn cuộc đời từng huy hoàng rồi vụt tắt của Trần Thục Hoa, nhiều người không khỏi tiếc nuối, thở dài. Giá như năm đó, bà Từ Huệ đừng bao bọc con quá mức. Giá như năm đó, bà Từ Huệ dạy con cách sống từ lập thì cuộc đời Trần Thục Hoa có lẽ sẽ khác.

Suy cho cùng, trên con đường mà một đứa trẻ phải đi, cha mẹ tốt nhất vẫn là dạy con cách tự vượt qua những khúc cua, quãng đường gồ ghề, thay vì cõng con trên lưng để băng qua con đường đó...

Nguồn: Sohu

Theo Thanh Hương

Cùng chuyên mục
XEM