Nói lời ngậm ngùi về Lào, phóng viên Thái Lan vẫn tin vào "phép màu" khi gặp Việt Nam

03/12/2019 19:08 PM | Xã hội

U22 Thái Lan phải rất vất vả mới có được chiến thắng trước U22 Lào, tuy nhiên việc không thể thắng đậm khiến đội bóng này tự làm khó mình trong cuộc đua giành quyền vào bán kết.

Trước lượt trận thứ 4, cả giới chuyên môn và người hâm mộ đều tin vào việc Thái Lan sẽ không gặp nhiều khó khăn để có được một trận thắng đậm trước Lào, qua đó tạo lợi thế về hiệu số cho cuộc đối đầu với Việt Nam sau đây 2 ngày.

Tuy nhiên những gì diễn ra tại sân Rizal Memorial vào chiều 3/12 lại không giống như dự đoán. Thời tiết mưa lớn do ảnh hưởng của bão Kummari khiến Thái Lan gặp phải rất nhiều khó khăn. Sân trơn, bóng ướt, cộng với những vũng nước đọng ở khắp mặt sân khiến cho các học trò của HLV Nishino thi đấu bế tắc trước hàng thủ kín kẽ của Lào.

May cho người Thái khi ở đúng vào những phút cuối cùng của trận đấu, thần đồng Suphanat Mueanta đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng để mang về chiến thắng 2-0 cho đội nhà, qua đó níu kéo hi vọng đi tiếp.

Nói lời ngậm ngùi về Lào, phóng viên Thái Lan vẫn tin vào phép màu khi gặp Việt Nam - Ảnh 1.

Thái Lan quá vất vả trước đối thủ được đánh giá yếu hơn nhiều như Lào.

Có mặt trên khán đài sân Rizal Memorial, các phóng viên Thái Lan cũng không giấu được cảm xúc vỡ òa hạnh phúc khi chiến thắng đến vào thời điểm tưởng như mọi thứ đã kết thúc với người Thái.

"Một trận đấu khó khăn và điên rồ. Thái Lan đã gặp rất nhiều khó khăn bởi thời tiết. Trời mưa lớn và liên tục khiến những đường lên bóng gặp rất nhiều khó khăn. Và khi bàn thắng đến đúng vào phút 90, bạn cũng có thể thấy các phóng viên Thái Lan ở đây đều vỡ òa. Chúng tôi đã phải kìm nén cảm xúc trong suốt cả trận đấu", phóng viên Pattarapon của Thông tấn xã Thái Lan chia sẻ.

Anh nói tiếp: "Hôm nay các cầu thủ Thái Lan chơi không thực sự tốt và cũng có phần kém may mắn. Nhưng bóng đá là vậy. Các cầu thủ Lào cũng đã chơi rất tốt, dù muốn hay không thì mọi người cũng sẽ phải dành lời khen cho họ với màn trình diễn hôm nay.

Thời tiết gây ảnh hưởng nhiều tới trận đấu nhưng chúng ta cũng không thể đổ lỗi quá nhiều. Quan trọng là cuối cùng Thái Lan đã chiến thắng để tiếp tục nuôi hi vọng cho trận gặp Việt Nam".

Nói lời ngậm ngùi về Lào, phóng viên Thái Lan vẫn tin vào phép màu khi gặp Việt Nam - Ảnh 2.

Điều kiện thời tiết ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của Thái Lan trong ngày hôm nay.

Dự đoán về kết quả trận đấu giữa Việt Nam và Singapore, phóng viên Pattarapon cho rằng: "Nếu trời không mưa, tôi tin Việt Nam có thể giành chiến thắng với cách biệt 4, 5 bàn.

Tất nhiên thật may khi Thái Lan đã có 3 điểm trước Lào để giúp trận gặp Việt Nam vào ngày 5/12 không mất đi sức hấp dẫn. Bảng B vẫn còn nhiều khả năng thú vị có thể xảy ra. Chuyện cả Thái Lan và Việt Nam cùng vào bán kết không phải là không thể. Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra ở Binan".


Dù vẫn đầy lạc quan về một tấm vé đi tiếp, tuy nhiên với cục diện hiện tại ở bảng B chắc hẳn khiến cho người Thái không khỏi cảm thấy lo lắng. Thái Lan sau trận thắng Lào hiện đang có 9 điểm và hiệu số +10. Trong khi đó, Việt Nam nếu giành chiến thắng tối thiểu trước Singapore sẽ có 12 điểm và hiệu số +13.

Điều đó đồng nghĩa với việc ở cuộc đối đầu giữa hai đội vào ngày 5/12 tới, thầy trò HLV Nishino sẽ phải giành được chiến thắng với cách biệt từ 4 bàn trở lên. Nếu không làm được điều này, họ sẽ phải thấp thỏm chờ đợi và hi vọng Indonesia sẽ không thắng Brunei và Lào quá đậm để xếp trên đối thủ này về hiệu số.

Theo Linh Đan

Cùng chuyên mục
XEM