Nỗi buồn khó nói của Startup: Chưa kịp thay đổi thế giới đã thất bại... trên giường, mất vợ hay bạn gái vì lúc nào cũng mệt mỏi

01/11/2016 08:45 AM | Công nghệ

Chưa kịp "thay đổi thế giới", những người làm startup đã có thể mất vợ hay bạn gái do chính cuộc sông bận rộn của mình. Một câu chuyện được lan truyền trong giới startup Trung Quốc gần đây đã khắc họa một bức tranh đầy gam màu bất lực của các nhà sáng lập startup trong chuyện phòng the.

Gần đây, một bài báo của một tác giả ẩn danh đang được lan truyền rộng rãi trong giới startup Trung Quốc. Bài báo khai thác một đề tài ít được nhắc đến khi nói đến khởi nghiệp, đó là câu chuyện về đời sống tình dục của những người mang trọng trách “thay đổi thế giới”.

Câu chuyện tự sự của một nhà sáng lập startup về đời sống tình dục của mình được kể ra, với những gam màu trầm của sự bất lực và buồn bã. Bản dịch dưới đây từ trang tin về công nghệ và khởi nghiệp châu Á - Tech in Asia sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn những điều này.

Số lần lâm trận ít, vì các nhà sáng lập quá bận rộn và chẳng còn thời gian cho sex nữa

Một nhà sáng lập startup như tôi phải thường xuyên di chuyển. Điều đó có nghĩa là thời gian giành cho vợ hay bạn gái cũng giảm tương ứng. Đó đơn giản là sự đánh đổi cho nghiệp kinh doanh.

Với giờ giấc bình thường, tôi vẫn có thể ăn bữa cơm tối với vợ khi giờ làm việc đã kết thúc. Thế nhưng, là một nhà sáng lập startup nghĩa là bạn sẽ làm việc đến rất muộn, Khi về đến nhà, bạn sẽ không muốn đánh thức cô ấy dạy và đành phải ngủ ở một phòng khác.

Hay hãy tưởng tượng đến một khung cảnh lãng mạn hơn: một bữa tối lung linh trong ánh nến và cô vợ ở trong một bộ đồ ngủ không thể sexy hơn. Khi cả 2 đã sẵn sàng thì…reng…Một cuộc gọi bất ngờ từ một nhà đầu tư nào đó đã phá nát buổi tối lãng mạn ấy của bạn.

Hay một ví dụ khác của người bạn tôi. Mỗi sáng khi đến trường, con gái của anh ấy đều nói với bố: “Con sẽ gặp lại bố vào ngày kia nhé”, bởi lẽ anh ấy và team của mình thường xuyên làm việc đến rất muộn và ngủ lại văn phòng luôn,

Chất lượng giường chiếu cũng kém, bởi lẽ các nhà sáng lập quá mệt mỏi và khả năng giường chiếu cũng yếu đi

Đối với tôi hay rất nhiều người bạn là nhà sáng lập startup khác, khi công ty ngày càng lớn hơn tức là áp lực đến càng nhiều. Tôi chọn hút thuốc để giữ tâm trí mình sảng khoái và thư giãn và như kết quả, tôi hút ngày càng nhiều. Từ đó, khả năng giường chiếu của tôi cũng bị kém đi trông thấy.

Tôi ý thức được việc ngồi mỗi ngày ngồi trước máy tính hàng giờ mà không tập thể dục có hại như thế nào. Tôi đã mua mấy cái máy tập và thậm chí đăng ký tập ở một phòng tập thể hình, thế nhưng tôi không thể duy trì đều đặn được. Kết thúc một ngày làm việc vào rạng sáng ngày hôm sau khiến tôi còn không thể đến được phòng tập sớm hơn 8 giờ sáng. Tôi gần như chẳng có thời gian để tập luyện nữa.

Nói về khi “lâm trận”, nếu bạn chỉ sex vì đáp ứng nhu cầu của vợ hay bạn gái, chứ không phải là người chủ động, bạn sẽ rất dễ bị những ý nghĩ lộn xộn khác chen vào đầu. Những điều đó có thể dẫn đến căn bệnh liệt dương, hay hiểu đơn giản, bạn không thể “cương cứng” khi vào cuộc đâu.

Tôi từng nghe đến câu chuyện một nhà sáng lập ở vào tình cảnh trên, anh ấy đã quá xấu hổ đến mức đành nói với bạn gái rằng mình là người đồng tính. Hay như một người bạn khác, anh ấy đắm mình với công việc đến mức ở tuổi 30, anh không thể tự tin khi “lâm trận” mà không có Viagra.

Những cảm xúc cứ nhạt dần. Chưa kịp “thay đổi thế giới” đã có thể đã mất vợ hay bạn gái

Bạn gái của tôi luôn phàn nàn về việc sau khi sex, tôi ngay lập tức trở lại chăm chăm vào hòm mail công việc. Chúng tôi không bao giờ dành cho nhau những cái ôm hôn và như vậy, theo cô ấy là không tình cảm. Cảm xúc khi quan hệ như thế cứ nhạt dần, và nguy cơ một ngày chúng tôi chia tay đã hiển nhiên.

Bạn của tôi, một người hơi khô cứng trong chuyện thể hiện tình cảm qua những dòng chat thì bộc bạch với bạn gái - khi cô ấy hỏi cảm thấy như thế nào sau khi quan hệ: "Sex không thú vị bằng công việc". Tất nhiên, chỉ một câu chat đó thôi cũng đủ làm cô người yêu đau đớn như thế nào.

Đối với vợ chồng chúng tôi, thời gian 2 người bên nhau cứ giảm dần. Ngày trước, chúng tôi cùng nhau đi xem những bộ phim mới nhất ngoài rạp. Giờ đây, tôi chỉ có chút thời gian rảnh sau khi đã xong xuôi hết những việc “đại sự” ở công ty. Nhiều khi lúc đó, những bộ phim mới nhất kia có khi đã hết chiếu từ lâu rồi.

Trước đây, chúng tôi có một chuyến đi chơi nhỏ mỗi tháng và một chuyến du lịch xa mỗi năm. Từ lúc tôi bắt đầu startup vào 2 năm trước, chúng tôi vẫn chưa có một chuyến đi chơi cùng nhau nào.

Cãi vã là gia vị không thể thiếu trong bất cứ cuộc tình nào. Thế nhưng, khi bạn startup và suốt ngày chỉ ở bên cạnh những gã startup như mình, đến thời gian để cãi vã với bạn gái cũng không còn nữa.

Tôi dần cảm thấy việc cãi vã như vậy tốn thời gian làm startup của mình nên khi nó xảy ra, tôi thường nhận hết lỗi về mình, chuộc lỗi với cô ấy bằng những món quà. Nhưng tôi dần nhận ra rằng, càng làm thế, sự rạn nứt ngầm trong mối quan hệ sẽ càng trầm trọng.

Câu chuyện của riêng tôi

Nói riêng về tôi, như nhiều người trẻ khác, Tôi đã bị cuốn hút bởi startup, với những tin về startup này nhận đầu tư hay startup kia IPO đầy mặt báo. Năm 2012, tôi bắt đầu startup và cũng bắt đầu đối mặt với khó khắn đầu tiên: Vợ tôi không ủng hộ quyết định này.

Cô ấy nói, chúng ta đã tiết kiệm cho gia đình được vài trăm nghìn tệ, cuộc sống đã bắt đầu bắt bớt khó khăn. Giờ anh quyết định bỏ một công việc với mức lương 50.000 nhân dân tệ (khoảng 164 triệu VNĐ) mỗi tháng để startup. Anh có điên không ?

Lúc đó, tôi nói tuy cuộc sống đã thoải mái, chúng ta không phải trả tiền thuê nhà nữa, nhưng tôi muốn mua một căn biệt thự cho riêng gia đình mình.

Muốn thế, tôi phải làm startup để kiếm đủ tiền. Thế nhưng, cô ấy vẫn không hề tin tưởng tôi. Tôi buộc phải dùng số tiền riêng vài chục nghìn nhân dân tệ của mình để làm startup. Dần dần, vợ không buồn quan tâm đến tôi nữa.

Bắt đầu startup, không có tiền, không có người, tôi bắt đầu một mình và phải tự làm mọi thứ. Hàng tuần, tôi thức dạy vào 8 giờ sáng và trở về nhà vào nửa đêm. Gần như tất cả mọi lúc tôi chỉ có thể nghĩ về 3 thứ:

- Làm sao để cho sản phẩm ra thị trường càng sớm càng tốt.

- Làm sao thu hút được người tài về làm cho mình.

- Làm sao gọi được vốn càng sớm càng tốt.

Chỉ 3 thứ đó, không có vợ, con hay bất cứ suy nghĩ gì về sex cả. Ba tay lập trình viên và ông bảo vệ ca đêm khu chung cư là tất cả những người tôi gặp hàng ngày. Tôi thậm chí còn chẳng nhìn thấy cô vợ mình trong 24 h mỗi ngày, vì thế chẳng còn chút ham muốn sex nào nữa.

Vượng Lê

Cùng chuyên mục
XEM