Những hình ảnh xót xa trong đám tang nam sinh Bình Định mất tích khi nhập học: "Nghĩa ơi, sao con bỏ cha bỏ mẹ mà đi thế này con ơi..."

18/02/2022 09:56 AM | Xã hội

Ngày 16/2, hàng trăm người dân, bà con lối xóm đã tìm đến nhà của nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (tại thôn Trà Sơn, xã Tây An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) để tiễn đưa em khi hay tin chiếc xe đưa thi thể của em "đã về đến nhà".

Những hình ảnh xót xa trong đám tang nam sinh Bình Định mất tích khi nhập học: Nghĩa ơi, sao con bỏ cha bỏ mẹ mà đi thế này con ơi... - Ảnh 1.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân địa phương đã có mặt tại nhà của em Nguyễn Văn Nghĩa để chia buồn cùng với gia đình của nam sinh viên xấu số

Những hình ảnh xót xa trong đám tang nam sinh Bình Định mất tích khi nhập học: Nghĩa ơi, sao con bỏ cha bỏ mẹ mà đi thế này con ơi... - Ảnh 2.
Những hình ảnh xót xa trong đám tang nam sinh Bình Định mất tích khi nhập học: Nghĩa ơi, sao con bỏ cha bỏ mẹ mà đi thế này con ơi... - Ảnh 3.

Nhìn thấy chiếc xe đưa thi thể của con mình chầm chậm dừng lại, cha mẹ, người thân của Nghĩa òa khóc nức nở. Cả một khu xóm cũng vội vã chạy theo để "đón" đứa cháu, đứa con thơ dại, hiền lành nhưng vắn số "về nhà".

Những hình ảnh xót xa trong đám tang nam sinh Bình Định mất tích khi nhập học: Nghĩa ơi, sao con bỏ cha bỏ mẹ mà đi thế này con ơi... - Ảnh 4.

Từ ngoài đầu ngõ, tiếng gào khóc nức nở, tội nghiệp của người thân trong gia đình Nghĩa đã vọng đến tai nhiều người qua đường. Mọi người ai nấy cũng nghẹn ngào, xót xa. Nhiều hàng xóm cho biết, suốt những ngày qua, họ luôn theo dõi tin tức về vụ việc của Nghĩa. Ai nấy cũng mong chờ một tia hi vọng dù là le lói nhưng cuối cùng phép màu đã không có.

Những hình ảnh xót xa trong đám tang nam sinh Bình Định mất tích khi nhập học: Nghĩa ơi, sao con bỏ cha bỏ mẹ mà đi thế này con ơi... - Ảnh 5.

Chứng kiến cảnh tượng bà Trần Thị Ty (42 tuổi, mẹ của Nghĩa) gần như chết lặng, đầu gục bên chiếc quan tài của con rồi gào thét tên con mình trong vô vọng, nhiều người không cầm được nước mắt.

Những hình ảnh xót xa trong đám tang nam sinh Bình Định mất tích khi nhập học: Nghĩa ơi, sao con bỏ cha bỏ mẹ mà đi thế này con ơi... - Ảnh 6.

Trong khi đó, bà nội và mẹ của Nghĩa liên tục gục đầu vào chiếc quan tài vì nhớ thương cháu, thương con. Trong tiếng khóc nghẹn ngào hòa lẫn từng đợt trống, kèn đưa tiễn, nhiều người quặn thắt khi nghe tiếng gọi con xé lòng của bà Trần Thị Ty: "Nghĩa ơi, sao con bỏ cha bỏ mẹ mà đi thế này con ơi", bà Ty tuyệt vọng gọi tên con mình.

Những hình ảnh xót xa trong đám tang nam sinh Bình Định mất tích khi nhập học: Nghĩa ơi, sao con bỏ cha bỏ mẹ mà đi thế này con ơi... - Ảnh 7.

"Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ thấy cái chết của ai làm mọi người thương tiếc nhiều đến vậy. Cháu nó còn nhỏ quá, lại hiền lành, ngoan ngoãn, ở đây ai cũng yêu mến cháu. Tội nghiệp cháu quá. Người ra đi thì lòng nhẹ nhàng còn người ở lại thì đứt ruột đứt gan", bà Trần Thị Thoa (người dân địa phương) cho biết.

Những hình ảnh xót xa trong đám tang nam sinh Bình Định mất tích khi nhập học: Nghĩa ơi, sao con bỏ cha bỏ mẹ mà đi thế này con ơi... - Ảnh 8.

Qua nhiều ngày đau đớn, lòng dạ rối bời vì nhận được hung tin của con, ông Nguyễn Công Đoàn (45 tuổi, cha của Nghĩa) hầu như cạn kiệt sức lực. Ông không thể bước đi vì quá đau khổ. Ông nằm bệt một chỗ, mắt hướng nhìn chiếc quan tài của con ngay cạnh cửa đi vào nhà.

Những hình ảnh xót xa trong đám tang nam sinh Bình Định mất tích khi nhập học: Nghĩa ơi, sao con bỏ cha bỏ mẹ mà đi thế này con ơi... - Ảnh 9.
Những hình ảnh xót xa trong đám tang nam sinh Bình Định mất tích khi nhập học: Nghĩa ơi, sao con bỏ cha bỏ mẹ mà đi thế này con ơi... - Ảnh 10.

Rất nhiều người có mặt tại buổi đưa tang đã không kiềm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh tượng đau đớn đến tột cùng như thế. Năm nay đã ngoài 70 tuổi, ông Lê Văn Nhân (hàng xóm của gia đình Nghĩa) cho biết: "Tôi nghe tin cháu gặp nạn mà trong lòng đau đớn vô cùng. Thằng Nghĩa nó hiền lắm, học giỏi và rất hiếu thuận. Trời ơi, làm ông làm bà, lòng nào chịu cho được nỗi đau quá lớn này".

Những hình ảnh xót xa trong đám tang nam sinh Bình Định mất tích khi nhập học: Nghĩa ơi, sao con bỏ cha bỏ mẹ mà đi thế này con ơi... - Ảnh 11.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Cựu (67 tuổi, ông nội của Nghĩa) ngồi lặng lẽ nhìn tấm di ảnh trên chiếc bàn thờ của đứa cháu nội giữa đám đông. Nhiều người cho biết, dù rất thương cháu nhưng mấy ngày nay ông luôn cố gắng kìm nén cảm xúc để lo hậu sự cho cháu nội của mình.

Những hình ảnh xót xa trong đám tang nam sinh Bình Định mất tích khi nhập học: Nghĩa ơi, sao con bỏ cha bỏ mẹ mà đi thế này con ơi... - Ảnh 12.

Đôi mắt đượm buồn, ông Cựu cho hay, Nghĩa là đứa trẻ hiền lành. Từ nhỏ rất thích ăn thịt nướng. "Trước khi vô Sài Gòn, nó đòi ăn thịt nướng. Bà nội của nó đi mua thịt rồi về ướp và nướng cho nó ăn. Nó nói chỉ cần vậy thôi, không cần gì nữa cả. Nay nó mất rồi, tôi không biết nói gì nữa. Tóc bạc đưa tiễn tóc xanh, đây là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời tôi", ông Cựu chia sẻ.

17h ngày 16/2, Công an TP.HCM đang tổ chức họp báo thông tin về vụ việc phát hiện nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) tử vong trên sông Sài Gòn sau 3 ngày mất tích.

Theo đó, sau khi đến bến xe Miền Đông vào rạng sáng ngày 12/2, Nghĩa đón xe ôm đến trường ĐH Công Nghệ TP.HCM (HUTECH, quận Bình Thạnh) rồi xuống xe. Thời điểm này người thân của Nghĩa cũng không liên lạc được với nam sinh.

Sau đó, Nghĩa đi xe ôm khác đi đến địa điểm khác ở đường D2. Tiếp đến, Nghĩa đi bộ đến một khách sạn trên đường Ung Văn Khiêm, sau đó thuê phòng tại đây nghỉ ngơi.

Đến 3h55 ngày 13/2, Nghĩa đi ra khách sạn mang theo ba lô hướng về khu Tân Cảng. Công an ghi nhận nạn nhân đi đến hẻm 243 đường Ung Văn Khiêm, rồi đi ra hướng ra sông Sài Gòn.Đến 4h sáng ngày 13/2, Nghĩa đã đi ra hướng bờ sông, camera khu vực này ghi nhận nạn nhân đã tự tử.

Quá trình khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, nạn nhân chết do ngạt nước, trong balo nạn nhân đeo sau lưng có một cục đá 10kg.

Theo Quân Bảo

Cùng chuyên mục
XEM