Nhờ những quyết định thông minh, chàng trai tự kiếm được tiền học phí, tốt nghiệp đại học sớm 1 năm và xin được việc ngay khi ra trường

14/02/2021 10:29 AM | Kinh doanh

Câu chuyện truyền cảm hứng cho những người trẻ.

Joe Hewitt đã đưa ra rất nhiều quyết định thông minh về tiền bạc trong thời gian học đại học, điều này đã giúp anh ấy tốt nghiệp ĐH sau 3 năm mà không vướng nợ học phí, đồng thời cũng giúp anh ấy vượt qua giai đoạn thị trường việc làm khó khăn thời Covid-19. 

Tôi đã gặp Joe Hewitt ở Denver năm ngoái và ngay lập tức được truyền cảm hứng bởi tinh thần làm việc đáng kinh ngạc của anh ấy và cách anh ấy hy sinh con đường đại học vui vẻ truyền thống mà bạn bè theo đuổi để đảm bảo có thể tốt nghiệp đại học trong ba năm và không nợ học phí. 

Bạn nghĩ rằng cần phải có cha mẹ khá giả hoặc có tiền trong quỹ tín thác sinh viên mới có thể tốt nghiệp đại học mà không nợ học phí.Tuy nhiên, Hewitt đã làm việc rất chăm chỉ - và đã có rất nhiều quyết định thông minh liên quan vấn đề tiền bạc trên con đường riêng của anh ấy.

Nhờ những quyết định thông minh, chàng trai tự kiếm được tiền học phí, tốt nghiệp đại học sớm 1 năm và xin được việc ngay khi ra trường - Ảnh 1.

Joe Hewitt, chàng trai vừa tốt nghiệp ĐH Công lập Metropolitan ở Denver đã hoàn thành chương trình học trong 3 năm và không nợ khoản học phí nào.

Hewiit là người gốc Denver, đặt mục tiêu vào Đại học Colorado ở Boulder, anh ấy đã hy vọng mình có đủ khoản trợ giúp tài chính để thực hiện mục tiêu đó. Tuy nhiên, khi đang học năm cuối cấp ở trường trung học, bố mẹ nói với anh ấy rằng họ không thể chi trả khoản học phí đại học cho anh ấy được, và Hewitt đã lo ngại về khoản nợ sinh viên tiềm năng sẽ tích luỹ ngày một nhiều thêm khi anh vào học đại học.

"Tôi đã suy tính làm thế nào để trả học phí, và cuối cùng bố tôi đã khuyến khích tôi nộp đơn vào Đại học Công lập Metropolitan trong trường hợp tôi không nhận được học bổng cho Đại học Colorado ở Boulder", Hewiit nói. Dự tính ban đầu của Hewit là sẽ học chuyển tiếp sau năm đầu tiên, tuy nhiên, anh vẫn cần phải xin thêm học bổng và không phải tất cả các tín chỉ của anh ấy đều có thể chuyển tiếp được. "Càng nghĩ tôi càng nhận ra rằng tôi có thể hoàn thành chương trình học trong ba năm và không nợ nần gì nếu tôi đi theo con đường này".

Mặc dù điều này có nghĩa là sẽ phải hy sinh trải nghiệm học đại học theo cách truyền thống mà bạn bè anh đang làm, Hewitt thấy biết ơn bố mẹ vì đã khuyến khích anh đưa ra quyết định khó khăn này.

 "Việc tới các khu tàu điện ngầm đã mở rộng tầm mắt cho tôi trong việc đánh giá mọi người xung quanh mình. Không nhất thiết bạn phải thông minh và theo học ở một ngôi trường tốt, miễn là bạn luôn cố gắng và tự mình làm việc. Tôi thực sự đánh giá cao trải nghiệm đó".

Năm đầu tiên ở trường đại học, Hewitt sống tại nhà và kiếm tiền bằng công việc ở công ty chuyển nhà, nơi anh đã làm việc suốt mùa hè khi còn học trung học. "Mùa hè, tôi làm việc toàn thời gian, trong năm học tôi làm bán thời gian vào cuối tuần. Mùa hè năm thứ ba, tôi thậm chí còn trở thành một tài xế xe tải, tôi nghĩ rằng tôi thực sự là tài xế xe tải trẻ nhất ở Denver vào thời điểm đó".

Đến năm thứ hai, Hewitt chuyển ra sống với bạn bè ở khu vực trung tâm thành phố Denver, trả tiền thuê nhà và các chi phí sinh hoạt bằng tiền kiếm được qua công việc bán thời gian tại Larraz Building Excellence, một công ty xây dựng có trụ sở tại Denver. May mắn thay, trong đại dịch, anh vẫn giữ được công việc này và để tiết kiệm tiền trong khi chờ đợi thị trường việc làm mở cửa trở lại, anh chuyển về ở cùng bố mẹ. "Tôi cảm thấy thật may mắn vì vẫn đang làm việc và kiếm được tiền", anh cho biết "điều quan trọng là giữ được công việc và khiến mọi thứ được diễn ra ổn thoả".

Tháng Năm nay nay, Hewitt nhận được bằng cử nhân đại học chuyên nghành tài chính. Anh đang xem xét công việc về tài chính nhưng ước mơ cuối cùng của anh là làm việc trong ngành thể thao, trở thành một nhà phân tích thể thao - kết hợp niềm đam mê thể thao và toán học của mình.

"Tôi muốn làm việc thật tốt và giúp đưa ra quyết định cho tổ chức", anh nói. Thời gian và sự tự do của một sinh viên mới tốt nghiệp đã cho phép anh khám phá sở thích của mình và vạch ra con đường thực hiện nó.

"Tôi đã nhận ra giá trị của việc kết nối và thiết lập các mối quan hệ, luôn cố gắng giúp đỡ và mang lại giá trị cho mọi người".

Đại dịch chắc chắn là cơ hội để nhiều người suy ngẫm lại về thói quen chi tiêu cá nhân của mình, còn Hewitt thì đã thực hiện thành công việc này từ trước.

"Tôi rất ít quan tâm đến việc gây ấn tượng với mọi người bằng tài sản của mình ... Tôi có thể bước lùi lại, nhìn nhận lại bản thân mình và bằng lòng hơn với con người mình hiện tại".

Nhờ những quyết định thông minh, chàng trai tự kiếm được tiền học phí, tốt nghiệp đại học sớm 1 năm và xin được việc ngay khi ra trường - Ảnh 2.

Hewitt cũng thừa nhận việc luôn ưu tiên chi tiền cho thực phẩm trong danh mục phân bổ tài chính của mình, và vẫn sẽ như vậy trong đại dịch Covid. " Việc đặt hàng và nhận thực phẩm đã thuận tiện hơn, tôi sẽ tiếp tục mua và ủng hộ các doanh nghiệp địa phương nhưng chắc là tôi sẽ tiêu ít đi vì việc hạn chế đi ra ngoài", anh cho biết.

Bên cạnh đó, Hewitt cảm thấy lo lắng về tác động tài chính mà đại dịch Covid gây ra cho thế hệ anh cũng như tác động nghiêm trọng lên sự cách biệt kinh tế trong nước.

"Sự bất bình đằng giàu nghèo đang gia tăng – điều này phụ thuộc vào giới trẻ như một chất xúc tác để thay đổi", anh giải thích. Cùng với sự thay đổi xã hội đang dần phát sinh dẫn đến các sự kiện bất ổn xã hội gần đây, Hewitt nhận thấy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc. " Khi những người trẻ tuổi lớn lên và trưởng thành, chúng ta hy vọng sẽ bắt đầu thấy những thay đổi mà chúng ta đã chiến đấu vì nó trong thời gian dài".

Hewitt tin rằng cha mẹ đã giúp anh hiểu rõ hơn về các ưu tiên của mình đồng thời đưa ra các quyết định tài chính khó khăn nhưng khôn ngoan. "Tôi thực sự rất biết ơn những gì họ đã làm trong việc thúc đẩy tôi và tôi không chắc sẽ đi theo con đường mình đã chọn mà không có lời khuyên của họ", Joe Hewitt nói. "Điều đó thực sự dành cho tôi và đó là điều tốt nhất tôi có thể yêu cầu từ họ".

Năm 2020 thường được nói là một năm khó khăn để tốt nghiệp đại học, nhưng với kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch tài chính và sự độc lập của mình, Hewitt đã được trang bị tốt để đương đầu với những tình huống kinh tế khó khăn.

"Đó thực sự là khái niệm hy sinh hiện tại để gặt hái thành quả trong tương lai, bây giờ tôi có thể ngồi lại một lần nữa và biết rằng tôi đã không bỏ lỡ nhiều điều trong cuộc sống của mình bằng việc không học ở một trường đại học đắt đỏ và tôi thực sự đã tự thiết lập bản thân mình cho một tương lai tốt đẹp hơn" Hewitt cho biết.

Nguồn: CNBC

Sỹ Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM