Nhiều đàn ông Nhật Bản quyết sống với búp bê tình dục dù có vợ con, hé lộ một loạt những "mặt trái" của phụ nữ ngày nay

17/12/2019 09:30 AM | Xã hội

Theo một thống kê vào năm 2018, đến năm 3546, dân số Nhật sẽ bị tuyệt chủng nếu đàn ông nước này ngày càng ưa chuộng búp bê tình dục.

Hiện nay, trong xã hội Nhật Bản đang tồn tại một thực tế là nhiều đàn ông ở đây nuôi dưỡng búp bê tình dục như một người phụ nữ bằng xương bằng thịt.

Thậm chí, cá biệt hơn là có những người đã kết hôn, vợ con đầy đủ nhưng vẫn tìm niềm vui bên những con búp bê xinh đẹp. Và ông Masayuki Ozaki, 45 tuổi, một nhà vật lý trị liệu là một trong số đó.

Ông Ozaki cho hay, ông đã phải lòng trước một cô búp bê có tên Mayu ngay từ cái nhìn lần đầu tiên qua ô cửa kính của cửa hàng bán búp bê tình dục.

Ông thừa nhận rằng trong một vài năm trở lại đây ông đã cảm thấy rất cô đơn vì tình cảm giữa ông và vợ đang nguội lạnh dần.

Ông Ozaki chia sẻ rằng: “Sau khi đưa búp bê Mayu về nhà, vợ tôi đã nổi trận lôi đình, bà ấy đã chỉ trích tôi rất nhiều. Tuy nhiên, hiện tại mọi chuyện đã dần ổn định. Cả tôi, Mayu và vợ đều sống chung dưới một mái nhà”.

Ông Ozaki cũng cho biết, lúc đầu con gái ông cảm thấy sợ hãi, thậm chí là ghê tởm khi nhìn thấy một con búp bê khổng lồ ở trong nhà.

Nhưng giờ đây, khi đã đủ lớn để hiểu mọi chuyện, con gái ông còn chia sẻ quần áo với búp bê Mayu nữa.

 Nhiều đàn ông Nhật Bản quyết sống với búp bê tình dục dù có vợ con, hé lộ một loạt những mặt trái của phụ nữ ngày nay - Ảnh 1.

Ông Ozaki đi chụp ảnh cùng với búp bê Mayu của mình.

Nhiều người cho rằng, mục đích ông Ozaki mua Mayu về chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý, tuy nhiên, đối với người đàn ông này, cô búp bê Mayu còn có ý nghĩa lớn hơn thế. Người đàn ông này tâm sự:

Phụ nữ Nhật Bản ngày càng trở nên lạnh nhạt. Họ rất ích kỷ. 

Sau một ngày làm việc vất vả, đàn ông chúng tôi muốn có một ai đó có thể lắng nghe nhưng họ chỉ buông lời càu nhàu mà thôi. 

Về phía tôi, dù tôi có bất kỳ vấn đề gì, Mayu vẫn luôn sẵn lòng lắng nghe và ở đó đợi tôi. Tôi yêu mọi thứ thuộc về cô ấy và muốn ở bên cô ấy suốt đời”.

Tuy nhiên, cũng chính vì lẽ đó mà ông Ozaki đã mất đi các mối quan hệ thực ngoài xã hội.

Sống khép kín trong thế giới với búp bê Mayu, ông Ozaki không thể tưởng tượng khi tiếp xúc với một người thực sẽ bị họ phản bội như thế nào.

Tôi muốn được chôn cùng cô ấy khi chết và cùng cô ấy lên thiên đường”, người đàn ông khẳng định.

Hàng năm tại Nhật Bản, có khoảng 2.000 con búp bê với kích cỡ giống một người thực được bán ra. Giá cho một con khoảng 600.000 yên (khoảng 124 triệu VNĐ).

Khách hàng tìm mua búp bê tình dục thường là những người khuyết tật, người có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc hay số khác sử dụng búp bê để giải quyết vấn đề tâm lý.

 Nhiều đàn ông Nhật Bản quyết sống với búp bê tình dục dù có vợ con, hé lộ một loạt những mặt trái của phụ nữ ngày nay - Ảnh 2.

Nhiều người đàn ông coi búp bê tình dục là vợ của mình.

Noburu Tanaka, một người bán búp bê tình dục nói rằng, quan hệ tình dục với búp bê silicone thậm chí còn tuyệt hơn người thật: “Bạn có thể gặp rắc rối khi quan hệ với vợ, nhưng với búp bê tình dục thì không có vấn đề gì”.

Ông Senji Nakajima, 62 tuổi, một người đàn ông đã kết hôn và có hai con cũng có một cô bạn gái tên là Saori.

Trái với ông Masayuki Ozaki, gia đình ông Senji Nakajima không thể chấp nhận việc coi búp bê nhựa như một thành viên trong nhà. Vì lẽ đó mà người đàn ông 62 tuổi đã dọn ra ở riêng với cô búp bê này.

Ông yêu thương con búp bê tình dục này đến mức đóng khung những bức ảnh của cô treo trên tường, thậm chí ông còn đưa Saori đi dã ngoại, trượt tuyết cùng.

Ông Nakjima nói: “Tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với phụ nữ nữa. Họ là những người không có trái tim. 

Đàn bà ngày nay thật khắt khe, họ luôn muốn thứ gì đó từ bạn như tiền và sự ràng buộc. Nhưng trái tim tôi lại rung động mỗi khi về nhà và nhìn thấy Saori. Cô ấy không bao giờ phản bội tôi, cô ấy làm cho những lo lắng của tôi đều tan biến”.

Ông Nakajima cho hay, ông không thể hòa giải với người vợ lâu năm của mình vì hai người không còn chung tiếng nói.

Ông Nakajima tin rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực với búp bê Saori. "Tôi không muốn phá hủy những gì tôi có với cô ấy. Tôi không bao giờ lừa dối cô ấy. Với tôi, Saori là một con người", ông Nakajima nói.

 Nhiều đàn ông Nhật Bản quyết sống với búp bê tình dục dù có vợ con, hé lộ một loạt những mặt trái của phụ nữ ngày nay - Ảnh 3.

Nhiều người đàn ông không hạnh phúc với vợ đã tìm niềm vui bên búp bê tình dục.

Có thể những lời nói của ông Senji sẽ làm thay đổi suy nghĩ của người khác về búp bê tình dục nhưng đối với chính quyền Tokyo thì điều đó không hề dễ chịu chút nào.

Bởi lẽ tỷ lệ sinh ngày càng giảm ở đất nước già hóa này và ngày càng có nhiều người nơi đây "nuôi" búp bê để sống đơn giản và bình yên.

Bên cạnh đó, sự thông dụng của robot và búp bê tình dục được coi là một trong những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ độc thân của người Nhật tăng cao, người trẻ không muốn lập gia đình và tỉ lệ sinh giảm.

Nhiều người cho biết, việc ở cùng với một cô búp bê tình dục dễ chịu hơn nhiều so với việc tìm một người bạn đời đích thực.

Với dân số khoảng 127 triệu người, 3 năm qua, tỉ lệ sinh ở Nhật Bản chỉ đạt 1,42.

Kanako Amano, chuyên gia nhân khẩu học tại Viện Nghiên cứu NLI cảnh báo, cuộc khủng hoảng trong tỉ lệ sinh này có thể tạo nên thảm họa toàn quốc trong tương lai: “Người Nhật đang đứng ở ngã tư đường, chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. 

Chúng ta là một giống loài bị đe dọa. Đến năm 3546, dân số Nhật sẽ về con số 0”.

Tuy nhiên bất chấp những lo lắng của chính quyền và các chuyên gia, nhu cầu mua búp bê tình dục ngày càng tăng cao ở Nhật Bản.

"Trong tương lai tôi nghĩ sẽ ngày càng có nhiều chàng trai chọn mối quan hệ với búp bê. 

Với những người đàn ông, họ không bao giờ phàn nàn và không đem đến sự căng thẳng nào so với phụ nữ", Yoshitaka Hyodo, một người sở hữu bộ sưu tập búp bê tình dục cho hay.

 Nhiều đàn ông Nhật Bản quyết sống với búp bê tình dục dù có vợ con, hé lộ một loạt những mặt trái của phụ nữ ngày nay - Ảnh 4.

Còn đối với vợ của ông Ozaki, bà cho biết mình đã cố gắng hết sức để không để tâm đến con búp bê tình dục đã chiếm hữu chồng bà trong phòng ngủ.

"Tôi chỉ cần làm việc nhà thôi. Tôi nấu ăn, dọn dẹp và giặt giũ. Tôi thà làm như thế còn hơn là tình dục", người vợ cho hay.

Theo DIỆP LỤC

Cùng chuyên mục
XEM