Nhân viên y tế bị nợ lương: Tôi có chuyên môn, sức khoẻ mà nhận tiền hỗ trợ thì xấu hổ lắm

14/01/2022 15:52 PM | Xã hội

Sau khi sự việc xuống đường đòi quyền lợi, nhân viên y tế tại BV Tuệ Tĩnh được các ban ngành kêu gọi tiền hỗ trợ, nhưng họ chỉ muốn nhận tiền do chính mình bỏ công làm ra.

Liên quan đến việc hơn 160 nhân viên, điều dưỡng, bác sĩ tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh (thuộc Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam) bị nợ lương suốt 8 tháng qua. Ngày 11/1, những ngày giáp Tết, họ vẫn chưa được nhận số tiền lương ấy, thậm chí tháng 12/2021 các y bác sĩ vẫn bị nợ 100% lương. Không còn cách nào khác, hơn 40 cán bộ, nhân viên y tế đã phải "xuống đường" căng băng rôn đòi quyền lợi cho bản thân.

Ngày 12/1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu lãnh đạo Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam, lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh phối hợp ngay với các đơn vị liên quan của Bộ Y tế để giải quyết dứt điểm việc nợ lương, đảm bảo quyền lợi của cán bộ, viên chức, người lao động theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 20/1/2022.

Ngày 13/1, Công đoàn Y tế Việt Nam (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) có công văn gửi Công đoàn Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam về việc hàng chục y bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh xuống đường cầu cứu vì bị nợ lương 8 tháng.

Nhân viên y tế bị nợ lương: Tôi có chuyên môn, sức khoẻ mà nhận tiền hỗ trợ thì xấu hổ lắm - Ảnh 1.

Quá bức xúc vì bị nợ lương, các nhân viên y tế đã phải xuống đường đòi quyền lợi.

Công đoàn cũng đã đề xuất các đơn vị, nhà tài trợ hỗ trợ nhân viên y tế khó khăn do bị nợ lương trong dịp Tết Nguyên Đán 2022, mỗi người 2 triệu đồng, dự kiến trong tuần sau Công đoàn Y tế Việt Nam sẽ trao hỗ trợ kinh phí cho Công đoàn Học Viện để chăm lo cho đoàn viên nhân dịp Tết Nguyên Đán.

Trao đổi với PV về vấn đề trên, một nhân viên y tế tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh tâm sự: "Khi biết được tin Công đoàn Việt Nam vào cuộc kêu gọi hỗ trợ anh chị em nhân viên cán bộ tại bệnh viện. Thực sự chúng tôi vừa mừng, vừa tủi, buồn lắm. Chúng tôi không mong điều đó. Chúng tôi có chuyên môn, có sức khỏe mà phải nhận hỗ trợ thì cảm thấy xấu hổ quá!"

Nhân viên y tế bị nợ lương: Tôi có chuyên môn, sức khoẻ mà nhận tiền hỗ trợ thì xấu hổ lắm - Ảnh 2.
Nhân viên y tế bị nợ lương: Tôi có chuyên môn, sức khoẻ mà nhận tiền hỗ trợ thì xấu hổ lắm - Ảnh 3.

Rất nhiều cán bộ, nhân viên y tế đã phải tranh thủ kiếm công việc khác mưu sinh.

Một nhân viên khác tâm sự, bản thân chị sau khi bị nợ lương đã phải ra ngoài gồng gánh buôn bán thêm để kiếm tiền mưu sinh. Hoàn cảnh của chị cũng được nhiều báo biết đến. Sau đó, chị cũng được một vài nhà hảo tâm đề nghị được giúp đỡ và hỗ trợ, tuy nhiên chị đã từ chối.

"Mặc dù tôi rất khó khăn, nợ chồng, nợ chất nhiều thật, nhưng tôi mong các nhà hảo tâm giúp đỡ những cụ già neo đơn, hay trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn hơn tôi. Chúng tôi đi làm chỉ muốn nhận được đồng lương do chính công sức mình bỏ ra mà thôi", nhân viên y tế tâm sự.

Theo Lê Liên

Cùng chuyên mục
XEM