Nhân viên rã đám cuối năm, lấy lý do "Tết đến rồi mọi người xả hơi thôi!" liền bị chị kế toán nói một câu khiến tất cả câm nín!

16/01/2020 07:46 AM | Sống

Đám nhân viên đang mơ màng tận hưởng không khí Tết đều bị dội một gáo nước lạnh từ chị kế toán!

Chẳng riêng gì dân công sở mà ngay cả học sinh, sinh viên lẫn trẻ con đều rất mong chờ Tết Nguyên đán. Trong khoảng 1, 2 tuần trước Tết, ai cũng xuất hiện những dấu hiệu của rệu rã trong học tập, làm việc.

Tại công ty X làm về mảng thương mại điện tử, vì đặc thù công việc 24/24 nên mọi người cũng cố gắng làm thật nhiều trước Tết để thời gian năm mới được thảnh thơi bên gia đình, bạn bè. Ngặt nỗi, nhân viên của bộ phận công nghệ lại là những người có tâm lý rã đám, trong khi công nghệ đối với thương mại điện tử lại rất quan trọng. Chẳng hạn như khi web bị lỗi, nếu không có nhân viên giải quyết, khách hàng không truy cập được, một lượng lớn doanh thu sẽ bị hao hụt.

Một hôm gần ngày ông Công ông Táo về trời, vì số lượng truy cập quá tải nên web của công ty bị sập. Ai cũng hốt hoảng và lập tức liên lạc với đội xử lý kỹ thuật của bên bộ phận công nghệ. Tuy nhiên, khi đến phòng IT, tất cả nhận được là hình ảnh các anh nam đang ngồi cắn hạt hướng dương, tay lướt Facebook. Thậm chí họ còn nói "Tết đến rồi mọi người xả hơi thôi! Việc đâu sẽ có đó, trang mà sập thì chẳng ai mua được hàng, người ta tự thoát ra rồi sẽ bình thường ấy mà!"

Nhân viên rã đám cuối năm, lấy lý do Tết đến rồi mọi người xả hơi thôi! liền bị chị kế toán nói một câu khiến tất cả câm nín! - Ảnh 1.

Thái độ dửng dưng và thờ ơ với công việc của đội IT khiến cho ai cũng bức xúc. Nghe những lời nói vô trách nhiệm như vậy, chị Thư kế toán mới đến tận phòng và đanh giọng:

"Thế bây giờ chị hỏi các em, không ai vào mua hàng được thì tiền đâu để thanh toán lương? Các em là đầu mối của công việc này, nếu các em không chịu giải quyết thì các em sẽ là người thiệt đầu tiên. Ai cũng biết gần Tết tâm lý rệu rã nhưng các em nhìn phòng kế toán bọn chị có ai được xả hơi sớm như thế đâu? Muốn Tết vui chơi thì làm việc ngay cho chị nhờ!"

Sau khi nghe một tràng "sửa nết" từ chị kế toán, mấy anh nam phòng IT không ai dám ho he nửa lời. Căn bản họ cũng biết chị kế toán trưởng này thân quen với sếp, chẳng may làm ăn cẩu thả lại bị cấp trên phạt thì mất Tết.

Nhân viên rã đám cuối năm, lấy lý do Tết đến rồi mọi người xả hơi thôi! liền bị chị kế toán nói một câu khiến tất cả câm nín! - Ảnh 2.

Câu chuyện trên của công ty X sẽ là lời cảnh tỉnh cho anh chị em công sở. Thôi thì hãy cứ cố làm việc trọn vẹn và hết sức đến tận ngày cuối cùng. Bởi công ty là một thể thống nhất, nếu chỉ cần một bộ phận nghỉ ngơi sớm thì toàn doanh nghiệp sẽ bị thụt lùi. Hơn nữa, chính những lúc này là thời điểm bạn có thể ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và sếp nữa đó nha!

Theo Quiry

Cùng chuyên mục
XEM