Sinh nhật tuổi 63 bão táp của ông Putin

08/10/2015 10:49 AM | Nhân vật

Sinh nhật năm nay của ông Putin diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị tại Syria leo thang, kinh tế Nga đang diễn biến theo chiều hướng xấu và những tranh cãi với Mỹ và phương Tây vẫn chưa chấm dứt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức đón sinh nhật lần thứ 63 của mình vào ngày hôm qua (7/10).

Có một điểm đặc biệt đó là sinh nhật năm nay của ông diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị tại Syria leo thang, kinh tế Nga đang diễn biến theo chiều hướng xấu và những tranh cãi với Mỹ và phương Tây vẫn chưa chấm dứt.

Phương Tây hắt hủi, kinh tế Nga ảm đạm

Năm ngoái, cộng thêm việc chịu những đòn trừng phạt từ phương Tây, người Nga phải trải qua sự sụt giá của đồng rúp tồi tệ nhất trong lịch sử. Nếu tháng 1/2013 cần có 30,4 rúp để mua 1 USD Mỹ thì đến cuối tháng 1/2015, con số này đã tăng hơn gấp đôi, lên mức 69,5 rúp đổi 1 USD. Đây hầu như là hệ quả của việc giá dầu sụt giảm – quân bài chủ lực của nền kinh tế Nga.

Ngoài ra, mức độ tổn thương của nền kinh tế đang lan tràn trên khắp nước Nga. Nga hiện có 83 khu vực khác nhau với bộ máy quản lý nhà nước địa phương và nhiều nơi trong số đó đang chìm trong nợ nần, theo Lauren Goodrich – một chuyên gia phân tích tại Stratfor.

Trong khi đó, quan hệ giữa Nga với Mỹ và phương Tây vẫn vô cùng căng thẳng. Các đòn trừng phạt tiếp tục phát huy tác dụng khiến kinh tế Nga “lao đao”. Thậm chí vào tuần trước, báo chí toàn thế giới đã nhanh chóng lan truyền hình ảnh “cú cụng ly” lạnh nhạt giữa ông Obama và Putin.

Cụ thể, tại bữa tiệc trưa do Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon chủ trì, ông Barack Obama và ông Vladimir Putin được bố trí ngồi cùng bàn. Ngồi giữa hai người là ông Ban Ki-moon. Sau bài phát biểu của Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, ông Obama cũng nói đôi lời, sau đó ông mời mọi người cụng ly chúc mừng thành công của kỳ họp Đại hội đồng.

Sau đó, ông Obama nâng ly chào mừng tất các các lãnh đạo thế giới ngồi cùng bàn, nhưng khi đến ông Putin, sắc mặt của Obama trở nên nghiêm nghị hẳn và nụ cười tắt dần. Ông trao cho người đồng cấp tới từ nước Nga một cái nhìn lạnh lùng và sau đó cụng ly.

Hình ảnh này là minh chứng rõ ràng cho thấy mối quan hệ giữa Mỹ và Nga chưa bao giờ hết căng thẳng.

“Siêu anh hùng” trong mắt người dân Nga

Tuy nhiên, mặc cho những vấn đề đau đầu kể trên, để chứng minh độ tuổi 63 không hề khiến mình trở nên kém nhanh nhạy, ông Putin đã tham gia một trận đấu hockey cùng những ngôi sao hàng đầu của Nga ngay trong ngày sinh nhật.

Ông Putin chơi hockey trong ngày sinh nhật:

Cùng lúc, những fan hâm mộ trên cả nước đã gửi tặng ông Putin rất nhiều món quà, bao gồm cả một bài hát của bộ đôi rapper người Nga nổi tiếng mang tên “My Best Friend is President Putin” (Người bạn tốt nhất của tôi là Tổng thống Putin). Lời bài hát thậm chí còn có đoạn ca ngợi Putin là “a tough superhero” (Vị siêu anh dùng bất khuất).

Bên cạnh đó, hình ảnh ông Putin như một vị siêu anh hùng cũng được lột tả rõ nét trong căn phòng triển lãm nhỏ tại thủ đô Moscow với tựa đề “Vũ trụ của Putin”.

Tại đây, vô số những bức tranh miêu tả Putin trong hình tượng của những nhà lãnh đạo và vị anh hùng khác, từ Alexander đại đế đến Batman được trưng bày. Một số thậm chí còn miêu tả Putin dưới hình tượng vị thám tử đại tài Sherlock Holmes. “Đây là một góc nhìn khéo léo về cá tính riêng của Putin”, Milos Kojic – một trong những nhà tổ chức triển lãm nói. “Có lẽ tác giả xem ông ấy như một vị thám tử, một người đàn ông với bộ óc thiên tài có thể giải quyết được những tình huống khó khăn nhất”.

Bên cạnh những bức vẽ chân dung ông Putin được miêu tả như vị thần Sấm, Che Guevera và cả huyền thoại bóng đá Brazil - Pele. Putin còn được đóng vai là những bậc anh hùng, đấng cứu thế mang lại hòa bình cho thế giới.

Một trong những bức tranh trong triển lãm.

Kojic giới thiệu: “Đây là ông Putin đại diện cho Martin Luther King - một người nổi tiếng luôn đấu tranh vì quyền bình đẳng của con người. Ông Putin cũng đang đấu tranh vì quyền con người, nỗ lực bảo vệ người dân của ông, đặc biệt là những người Crimea”.

Rõ ràng, buổi triển lãm cho thấy, người dân Nga vẫn đang rất thần tượng hóa Putin. Ivanov nói rằng: “Ông ấy là tổng thống của nước Nga. Chúng tôi không quan tâm phương Tây nghĩ gì về ông ấy”. Một người khác tham gia triển lãm nói: “Tôi yêu quý và kính trọng Putin”.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM