Những câu nói bất hủ của Hugo Chavez

06/03/2013 11:58 AM | Nhân vật

Trong suốt 14 năm cầm quyền, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez có rất nhiều câu nói nổi tiếng, để đời .

Nói về cái chết của Muammar Gaddafi

"Chúng ta sẽ nhớ mãi Gaddafi là một chiến binh vĩ đại, một nhà cách mạng, một người tử vì đạo”. (2011)

Nói về Bashar al-Assad

"Sao mà tôi có thể không ủng hộ ông Assad? Ông ấy  là nhà lãnh đạo hợp pháp". (2012)

Nói về Robert Mugabe 

"Ông là một người cách mạng Bolivar, đã cầm vũ khí để giải phóng dân tộc. Ông ấy chính là một người Bolivar và sẽ luôn là một chiến binh tự do đích thực". (2004)

Nói về George W Bush

"Một kẻ hèn nhát, một kẻ giết người, thủ phạm của tội ác diệt chủng, một người nghiện rượu, say xỉn, một kẻ nói dối, một người vô đạo đức, Ông ta là một kẻ nguy hiểm tồi tệ nhất. Kẻ tồi tệ nhất của hành tinh này”. (2006)

"Quỉ dữ chính là ông ta. Hôm qua quỉ dữ đã đến đây... Ngay tại đây, mùi của lưu huỳnh vẫn còn lưu lại". (2006).

Nói về Donald Rumsfeld

"Chúa tể của chiến tranh là Donald Rumsfeld, một trong những con chó của ma quỷ”. (2006)

Nói về Mỹ

"Tôi cáo buộc đế quốc Bắc Mỹ là mối đe dọa lớn nhất đối với hành tinh của chúng ta". (2005)

Nói về Barack Obama

"Ông ấy là một kẻ gian lận, Obama ... Ông ta đã tới và yêu cầu nhiều người ở châu Phi tin tưởng ông ấy vì có chung một màu da, bởi vì cha của ông ta cũng là người châu Phi. Ông ta là một hậu duệ cho người châu Phi nhưng ông ấy phải xấu hổ với tất cả những người đó". (2011)

Về vấn đề Iran

"Chúng tôi sẽ ở bên cạnh Iran bất cứ lúc nào và với bất kỳ điều kiện nào. Chúng tôi ủng hộ Iran mãi mãi". (2006)

Khi là một ứng cử viên Tổng thống

"Tôi không phải là ma quỷ". (1998)

Nói về sự giàu có

"Giàu có là xấu, là vô nhân đạo." (2005)

Chống chọi căn bệnh ung thư

"Điều này không hề dễ dàng, nhưng chúng ta là những chiến binh chống lại nghịch cảnh .... Tôi không thể tiếp tục là một con ngựa chạy trốn". (2012)

Theo Nguyên Thảo 
Kiến thức/Telegraph

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM