MC Thanh Mai kể chuyện mở trung tâm thẩm mỹ ở Hà Nội

28/01/2013 17:14 PM | Nhân vật

Gần đây, khán giả ít gặp Thanh Mai trong các chương trình truyền hình, vì hiện chị đang dồn hết sức lực cho việc kinh doanh Trung tâm thẩm mỹ mới khai trương tại Hà Nội.

Nhiều người cho rằng chị liều vì đầu tư trong lúc này nhưng Thanh Mai khẳng định, chị đã quyết tâm làm gì thì sẽ làm bằng được vì kinh doanh đâu phải chuyện đùa.

- Trong lúc kinh tế đang khủng hoảng, nhiều doanh nghiệp còn thu gọn sản xuất, kinh doanh để bảo toàn vốn thì ngược lại chị vẫn quyết định một mình Bắc tiến, chị có nghĩ mình liều không?

- Lúc đầu tôi cũng nghĩ mình liều, nhưng tính tôi vậy, đã quyết tâm làm gì thì phải làm bằng được. Kinh doanh đâu phải chuyện vui thì làm mà không vui thì thôi. Nhất là ngành kinh doanh Trung tâm thẩm mỹ của tôi phải có vốn đầu tư rất lớn từ máy móc đến cơ sở hạ tầng. Riêng tiền đầu tư sửa chữa làm nội thất cho Trung tâm BB Beaute’ đã lên tới gần chục tỷ đồng…Là tiền của mình cả, không thể vừa làm vừa chơi được.

Còn việc vẫn quyết định đầu tư phát triển trung tâm thẩm mỹ tại Hà Nội vì tôi thấy thị trường làm đẹp miền Bắc vẫn còn rất tiềm năng, trong khi thị trường này trong Nam thì đã bão hòa. Bên cạnh đó, tôi cũng có nhiều bạn bè quen biết ở Hà Nội, và biết nếu có điều kiện là họ lại ra nước ngoài như Thái Lan, hoặc Hàn Quốc làm đẹp, người ít điều kiện hơn thì ít nhất cũng phải bay vào TP Hồ Chí Minh để làm, giá rất cao mà chất lượng cũng không khác nhiều và họ phải đầu tư quá nhiều tiền cho việc đi lại. Vì vậy, tôi đã quyết tâm mở Trung tâm ở Hà Nội chuyên làm đẹp theo phong cách Pháp.

Tôi biết đầu tư trong giai đoạn này là sẽ gặp khó khăn, nhưng làm gì thì cũng phải trải qua một giai đoạn đầu khó khăn nên tôi sẵn sàng chịu vất vả giai đoạn này rồi dần dần mọi người sẽ biết đến mình mới đi lên được.

- Xuất phát từ đâu chị quyết định “liều” đầu tư Trung tâm thẩm mỹ phong cách Pháp mà không phải từ những nước đang có trào lưu này như Hàn Quốc hay Thái Lan?

- Thứ nhất, tôi nghĩ trên thế giới ai cũng biết Pháp được mệnh danh là kinh đô ánh sáng, là trung tâm của thời trang và làm đẹp. Vì vậy, tôi đã làm việc với các giáo sư, tiến sỹ thẩm mỹ hàng đầu của Pháp và mời họ cùng đầu tư và hợp tác với Trung tâm thẩm mỹ của tôi. Họ đều là các giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ về thẩm mỹ hàng đầu của Pháp, họ hiện đang sở hữu nhiều Trung tâm lớn ngay tại Đại lộ Champs Elysées – trung tâm thủ đô Paris.

Thứ hai, phong cách thẩm mỹ làm đẹp của Hàn Quốc hay Thái Lan chủ yếu tập trung cho việc phẫu thuật làm đẹp là chính. Tôi không lên án việc phẫu thuật thẩm mỹ, mỗi người có một quan điểm riêng về cái đẹp. Một số bạn thích dùng thẩm mỹ để chỉnh sửa cho cơ thể mình càng đẹp hơn, hoàn thiện hơn cũng tốt. Có điều không nên lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ như tiêm botox hoặc bơm silincon quá nhiều sẽ làm cho gương mặt biến dạng hoặc cứng nhắc thì không nên.

Với cá nhân tôi thích vẻ đẹp phải tự nhiên, tôi ủng hộ việc chăm sóc để giữ gìn làn da và vóc dáng trẻ trung. Hiện nay, trên thế giới công nghệ chăm sóc sắc đẹp đã phát triển rất tiên tiến, không cần phẫu thuật mà vẫn đem lại vẻ đẹp trẻ trung cho làn da, vóc dáng, không gây cảm giác đau.

Thanh Mai đã làm kinh doanh từ cách đây 15 năm

- Xuất thân từ một nghệ sỹ, giờ chuyển hướng kinh doanh lại đầu tư cho một Trung tâm thẩm mỹ lớn như vậy, nhiều người tin rằng chị phải có một đại gia “chống lưng” mới có thể làm được?

- Cá nhân tôi không kỳ thị việc người đẹp yêu đại gia nếu xuất phát từ tình yêu đích thực. Ngày xưa ông bà ta chả có câu “trai anh hùng sánh gái thuyền quyên” là gì?! Nhưng tôi nghĩ những người đẹp “cặp kè” đại gia để lấy tiền không nhiều đâu, chỉ là số ít trong giới nghệ sỹ. Còn các “đại gia” cũng đâu có “ngu” để dễ dàng đưa quá nhiều tiền cho người đẹp tiêu, và nếu thế cũng có lâu bền được không? Tôi biết có những người đẹp nổi tiếng kiếm tiền rất giỏi đâu có thua gì đàn ông như người đẹp Vũ Cẩm Nhung, Trương Ngọc Ánh, Thu Hương… chẳng hạn.

Tôi cũng không muốn nói mình giỏi kiếm tiền, nhưng ít người biết tôi đã bắt đầu làm kinh doanh từ cách đây 15 năm và tích cóp từ rất lâu. Giờ tôi cũng có một vài cái nhà mặt phố cho thuê mua được bằng tiền đi diễn từ cách đây gần 20 năm. Rồi hệ thống Trường dạy nghề trang điểm BB cũng hoạt động khá tốt, ngoài ra tôi cũng phải vay thêm ngân hàng một ít, nhưng nhìn chung là tôi lo liệu được. Giờ tôi chưa dám nhận mình là doanh nhân thành đạt hay tổng giám đốc gì đâu, tôi chỉ dám nhận mình là một doanh nhân bình thường vì mình giỏi sẽ có người giỏi hơn mình. Tôi cũng chưa dám nhận mình giàu mà chỉ là đã vượt qua giai đoạn khó khăn, không phải lo cơm áo gạo tiền nữa.

- Không còn phải lo cơm áo gạo tiền, chị lại là một MC và gương mặt quảng cáo khá đắt sô, kiếm tiền không ít. Tại sao chị lại quyết tâm làm kinh doanh?

- Đúng vậy, mẹ tôi cũng nói: “Làm nhiều làm chi cho mệt, cứ đi dẫn chương trình kiếm sống bình thường là được rồi!”, nhưng tính tôi thế vẫn thích làm, thích khám phá, thích thử thách. Tôi nghĩ, kinh doanh cũng phải can đảm, vì bao khó khăn đợi mình phía trước, nhưng muốn sống có ý nghĩa thì không còn con đường nào khác là phải dấn thân. Tôi nhớ có câu “Kẻ dám liều có thể chẳng sống lâu, nhưng người quá thận trọng thì sống không ra sống” nên tôi quyết định sống cho ra sống vậy.

Dù bận rộn nhưng có dịp là Thanh Mai dành thời gian chăm sóc gia đình

- Dồn sức cho kinh doanh bận bịu như vậy chị dành thời gian cho gia đình như thế nào?

- Dù rất bận bịu nhưng bất cứ khi nào có dịp tôi cũng dành thời gian chăm sóc cho gia đình, chăm sóc con cái, nhà cửa... vừa là trách nhiệm vừa là niềm vui. Tất nhiên, trong từng thời điểm mà điều chỉnh tỷ lệ công việc giữa gia đình và xã hội. Hiện nay tôi đang dành phần lớn thời gian cho công việc, nhưng vào dịp Tết tôi sẽ đưa cả nhà đi du lịch, lúc đó mọi người sẽ có một khoảng thời gian luôn bên nhau.

- Thời gian hạnh phúc nhất với chị là những lúc nào?

- Là lúc được tự lái xe cùng người yêu đi vòng vèo đến tận vùng núi xa xôi của châu Âu để khám phá và chỉ cần ăn một chiếc bánh hamburger mà thôi.

- Xin cảm ơn và chúc chị năm mới ngày càng thành công!

Theo Tuyết Minh
Petrotimes

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM