Chủ siêu xe Rolls-Royce gây tai nạn là đại gia ngành gỗ
Tháng 5/2012, siêu xe Phantom Rồng về Việt Nam và được xác định là chiếc thứ 4 (trong tổng số 33 chiếc trên thế giới) có mặt trên dải đất hình chữ S. Trước đó, bộ đôi “độc” Rolls-Royce Phantom năm Rồng với số thứ tự “01″ và “02″ về Ninh Bình, chiếc thứ 3 “nhập tịch” đất Sài Thành. Tháng 8/2012 (3 tháng sau khi về Hà Tĩnh) người dân phố núi Hương Khê thấy chiếc xe Rolls-Royce Phantom in hình rồng không cần treo biển số vô tư tham gia giao thông.
Nói về chiếc Phantom Rồng, ông Thạch cho biết, ngay khi các phương tiện truyền thông đưa tin về siêu xe trên họ đã rất quyết tâm sở hữu nó. "Thú thực nếu không chậm chân, hẳn không phải đến lúc này mà 1 trong số 3 chiếc xe trước đó hiện đã có chủ ở Việt Nam đã thuộc về chúng tôi rồi”, ông Thạch nói.
Ngày chiếc siêu xe Rolls-Royce Phantom trị giá sau thuế gần 40 tỷ đồng xuất hiện tại tỉnh lị Hà Tĩnh đã gây được sự chú ý của người dân tỉnh nghèo này. Khi rất nhiều người dân TP Hà Tĩnh chiêm ngưỡng, bàn tán đủ thứ chuyện quanh chiếc siêu xe đậu ở sảnh khách sạn BMC Plaza, thì đôi vợ chồng "đại gia" này ngồi nhấm nháp li cà phê buổi sáng với bạn bè, người thân ở phía trong tòa nhà.Hỏi về chuyện mua xe, ông Thạch từng cho biết: “Ban đầu vợ chồng tôi cũng sợ điều ấy lắm, thậm chí sắm cả một kịch bản, vẫn mua xe nhưng nhờ ai đó đứng tên cho đỡ dư luận dị nghị, phiền hà. Nhưng rồi, vợ chồng chúng tôi suy nghĩ, không cần phải làm như vậy”.
“Trong đầu chúng tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện khoe khoang gì, mà trên hết, chiếc xe chính là phần thưởng cho bao nhiêu mồ hôi, công sức, thậm chí cả nước mắt mà chúng tôi bỏ ra bao nhiêu năm qua. Thêm nữa, vợ chồng chúng tôi cũng xem chiếc xe vừa mua như bao chiếc xe khác, đó chỉ là phương tiện đi lại. Chiếc xe đầy đủ tiện nghi sẽ giúp vợ chồng chúng tôi đi lại thuận tiện hơn, tự tin hơn trong công việc kinh doanh. Sở hữu chiếc xe giúp mình ăn nên, làm ra ai không muốn cơ chứ”, ông Thạch nói.