Nhà tuyển dụng hỏi: "Cái gì càng nóng càng ẩm ướt?" - Ứng viên nam bĩu môi chê vô duyên nhưng nghe người bên cạnh trả lời mới thấy quê

04/11/2021 23:01 PM | Sống

Những câu trả lời, những lối suy nghĩ khác nhau đã đem đến kết cục khác nhau cho ứng viên.

Trước đây, nhà tuyển dụng thường chỉ đặt ra các câu hỏi về chuyên môn để kiểm tra khả năng của người ứng viên xin việc. Nhưng với sự phát triển không ngừng của thời đại, nhà tuyển dụng có xu hướng đưa ra những câu hỏi tình huống, đôi khi là có phần kỳ quặc để kiểm tra khả năng ứng biến và sự sáng tạo trong cách suy nghĩ của ứng viên.

Tiểu Trương, một sinh viên vừa mới tốt nghiệp một trường đại học tại Trung Quốc đang trong quá trình xin việc. Vì mới ra trường nên kinh nghiệm của cô dường như bằng 0. Cô nàng chỉ biết tích lũy bài học từng ngày thông qua những cuộc phỏng vấn mà mình tham gia với mong muốn sẽ có nơi nhận cô vào làm. Sau vài lần như thế, cô dần rút ra những kinh nghiệm cho bản thân khi đối mặt với nhà tuyển dụng.

 Nhà tuyển dụng hỏi: Cái gì càng nóng càng ẩm ướt? - Ứng viên nam bĩu môi chê vô duyên nhưng nghe người bên cạnh trả lời mới thấy quê - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cách đây không lâu, cô nhận được lời mời phỏng vấn từ một công ty kinh doanh. Tham gia cùng cô còn hai người nữa, họ đều là những sinh viên chưa tốt nghiệp. Chính điều này khiến cô có áp lực rất lớn vì cô lo rằng mình sẽ bị loại trước 2 ứng viên trẻ hơn. Đại diện cho nhà tuyển dụng là một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi rất cá tính với mái tóc ngắn, trông rất quyền lực, thành đạt.

Sau khi lướt qua hồ sơ của từng ứng viên, người này chỉ hỏi thêm một vài câu. Trước khi kết thúc buổi tuyển dụng, cô hỏi 3 ứng viên: "Cái gì càng nóng càng ẩm ướt?". Sau khi đặt câu hỏi, cô chỉ cho phép 3 người ngồi trước mặt mình đúng 10 giây để suy nghĩ.

Người đầu tiên là một chàng sinh viên nam, sau khi nghe câu hỏi, anh tỏ ra khó chịu và lên tiếng với tông giọng thể hiện rõ sự tức giận: "Cái gì càng nóng càng ẩm ướt? Câu hỏi này không liên quan tới chuyên ngành của tôi, tôi cũng chẳng phải là cái máy Google, tôi từ chối trả lời các câu hỏi vô duyên như vậy!"

 Nhà tuyển dụng hỏi: Cái gì càng nóng càng ẩm ướt? - Ứng viên nam bĩu môi chê vô duyên nhưng nghe người bên cạnh trả lời mới thấy quê - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Người phụ nữ đặt câu hỏi tỏ ra bình thản tước thái độ của ứng viên này và quay sang người thứ hai cũng là nam, cậu bạn tỏ rõ vẻ lúng túng và bối rối, nhưng vẫn lên tiếng: "Cái gì càng ngày càng ẩm ướt khi nóng? Tôi thực sự rất ngại khi nghe câu hỏi này. Tôi nghĩ ở ngoài đời không thể có cái gì như thế? Chị có đặt nhầm câu hỏi không?"

Nhà tuyển dụng vừa nghe xong đã vội quay sang Tiểu Trương. Bằng sự bình tĩnh, cô trả lời: "Cái gì càng nóng ngày càng ẩm ướt? Rất đơn giản, đó là băng vì sẽ tan chảy ở nhiệt độ cao, do đó, chúng sẽ biến thành nước và trở nên ẩm ướt!"

Sau khi nghe câu trả lời, nhà tuyển dụng có vẻ khá hài lòng, riêng với ứng viên đầu tiên lúc đầu đang toan đứng lên đòi bỏ về nhưng sau khi nghe câu trả lời này đã quay ngoắt thái độ, trở nên ngượng ngùng và có chút ái ngại vì tính hấp tấp, vội vã, nhất là ứng xử chưa khéo của mình. Cũng nhờ câu hỏi này, Tiểu Trương đã có việc làm sau thời gian miệt mài nộp hồ sơ và đi phỏng vấn.

Bob V

Cùng chuyên mục
XEM