Người thông minh biết sức mạnh của kiên trì: 2019 rồi, đừng ì ạch nữa, hãy dũng cảm bắt đầu cuộc sống mới!

22/02/2019 08:12 AM | Sống

Năm năm trước, tôi không phải là người thông minh nhất trong lớp đại học. Tám năm trước, tôi không phải là người được các thầy cô đánh giá cao nhất. Mười năm trước tôi không phải là người xinh xắn lanh lợi nhất lớp. Nhưng giờ quay đầu nhìn lại, cuộc sống của tôi không hề kém những bạn khi đó được người người khen ngợi ngưỡng mộ.

Chứng kiến sự thay đổi của những người xung quanh trong một năm qua, người thì thăng chức tăng lương, người thì đã đọc hơn hai mươi quyển sách, người thì đã thi được chứng chỉ mong muốn, người thì giảm cân thành công, người thì đã học được một kĩ năng mới, người thì đã hình thành được thói quen tốt…

Thời gian quả thực có tác dụng rất lớn. Chỉ cần một năm 365 ngày, ngày nào bạn cũng nỗ lực, sống hết mình với nhiệt huyết đam mê, sống thành thật, nghiêm túc, tận dụng thật tốt từng phút từng giây, chắc chắn bạn sẽ có thu hoạch.

Thời gian có thể thấy hết nỗ lực của bạn, sự nghiêm túc của bạn, sự kiên trì của bạn, sự chân thành của bạn. Và tất cả sẽ được đền đáp xứng đáng.

Hãy vứt ngay suy nghĩ rằng mới những tháng đầu năm mà lười biếng. Bất cứ lúc nào cũng là lúc chúng ta phải nạp năng lượng để bắt đầu hành trình mới. Những chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi được nữa, tiếc nuối cũng vô dụng, để năm 2019 không còn tiếc nuối, còn rất nhiều việc đang chờ đợi chúng ta.

1. Dũng cảm bắt đầu cuộc sống mới

Một trong những việc bạn cần làm ngay lập tức là hãy lập ra một danh sách những việc bạn không thích trong năm cũ, để nó chỉ có thể ở lại năm 2018.

Để những tật câu giờ, kéo dài, lãng phí thời gian ở lại quá khứ, hãy quý trong thời gian hơn, tận dụng triệt để những gì bạn có, nâng cao năng suất học tập làm việc và sinh hoạt. Hãy gia nhập vào "Đội ngũ hành động nói là làm".

Để những thói quen thức khuya dậy muộn, ăn đồ ăn nhanh ở lại quá khứ, hãy sống khỏe mạnh hơn, ngủ sớm dậy sớm, hình thành thói quen sống có quy luật, nếu rảnh rỗi hãy đọc thêm sách.

Những người bạn không thể yêu, người làm bạn rơi nước mắt, người khiến bạn lãng phí thời gian, hãy tạm biệt đi thôi.

Người thông minh biết sức mạnh của kiên trì: 2019 rồi, đừng ì ạch nữa, hãy dũng cảm bắt đầu cuộc sống mới! - Ảnh 1.

2. Kiên trì làm việc bạn muốn làm

Người thoạt nhìn không thể thành công lại luôn là người có thể đi đến cuối cùng.

Năm năm trước, tôi không phải là người thông minh nhất trong lớp đại học. Tám năm trước, tôi không phải là người được các thầy cô đánh giá cao nhất. Mười năm trước tôi không phải là người xinh xắn lanh lợi nhất lớp. Nhưng giờ quay đầu nhìn lại, cuộc sống của tôi không hề kém những bạn khi đó được người người khen ngợi ngưỡng mộ.

Trong suốt hành trình, tôi chưa bao giờ lùi bước, chưa bao giờ từ bỏ bản thân, luôn nỗ lực hướng về phía trước. Tôi không được thông minh như người khác, cũng không xinh đẹp như người khác, thậm chí còn hơi ngốc. Việc người khác chỉ cần một năm là hoàn thành, tôi phải tốn hai năm mới xong. Tôi cần nỗ lực, nỗ lực hơn nữa mới có thể được như mọi người, vậy nên tôi sẽ nỗ lực.

Hơn ai hết, tôi luôn tin vào sức mạnh của sự kiên trì, cũng hiểu rất rõ rằng có những việc nhìn qua thì nhỏ bé không đáng kể, nhưng nếu bạn kiên trì thực hiện, sẽ đạt được thành quả rất lớn.

Cho nên, nếu bạn muốn đi học khiêu vũ, vậy hãy đi học đi, đừng lo mình không làm được. Chỉ cần kiên trì cố gắng, một năm là đủ để bạn học được cơ bản rồi.

Nếu bạn muốn giảm cân, vậy thì hãy vận động nhiều hơn, chăm tập thể dục, ăn uống điều độ, một năm là đủ để bạn đạt được vóc dáng trong mơ.

Nếu bạn muốn học một kĩ năng mới, vậy hãy tranh thủ thời gian đi học mau đi, hãy tin tưởng vào sức mạnh của sự kiên trì. Không một năm thì hai năm, hai năm không được thì năm năm, rồi sẽ có một ngày, bạn đạt được điều mình mong muốn.

Người thông minh biết sức mạnh của kiên trì: 2019 rồi, đừng ì ạch nữa, hãy dũng cảm bắt đầu cuộc sống mới! - Ảnh 2.

3. Lập tức hành động

Đa số chúng ta đều biết bản thân nên làm gì, biết bản thân muốn làm gì, nhưng đến lúc cần hành động thì chùn bước, tìm cách trì hoãn, trì hoãn, rồi lại trì hoãn, cho đến một ngày chẳng còn hứng thú gì nữa.

Cho nên, nếu bạn thật sự muốn thay đổi, thì việc đầu tiên cần làm là sửa ngay tính trì hoãn, hãy ép bản thân trở thành người phái hành động.

Đừng nghĩ trên đời này có thành công từ trên trời rơi xuống. Nhiều người bạn tưởng là giỏi giang hơn bạn, nhưng thực ra có thể chỉ là do họ hành động sớm hơn mà thôi.

So với việc nằm dài trên giường lướt điện thoại, ăn snack, chơi game, thì có lẽ đọc sách chuyên ngành, xem tin tức, đi tập thể dục… mệt và khổ hơn rất nhiều. Nhưng khi bạn hết lần này đến lần khác lười biếng thì những người giỏi giang hơn bạn đã chiến thắng chính bản thân mình, và càng ngày càng ưu tú.

Hãy bước ra khỏi "vùng an toàn" thoải mái dễ chịu mà bạn vẫn luôn quen thuộc, tiến về phía trước, mới có thể khiến bạn tốt lên.

Thật ra, khi nỗ lực trở thành thói quen, mọi chuyện sẽ không còn khổ cực như vậy nữa.

Hi vọng thời khắc này năm sau, chúng ta có thể tự hào mà nói rằng: "Năm vừa qua, tôi không có gì hối tiếc."

Sandy

Cùng chuyên mục
XEM