Người thầy thổi hồn nhân cách đạo đức

14/11/2020 17:30 PM | Kinh doanh

Khi bạn có được sự hiểu biết đúng đắn, rõ ràng và sâu sắc, cái hiểu chân chính và đa chiều. Đặc biệt sự hiểu biết dựa trên nền quy luật quyền năng nhất vũ trụ – Luật Nhân Quả và Duyên Khởi.

Khi đó bạn sẽ bước đi ung dung trên con đường đời đầy chông gai. Vì lúc đó, bạn hiểu rõ mình cần làm gì để vượt qua mọi cám dỗ của cuộc sống, và quan trọng nhất là chiến thắng chính bản thân mình.

Thầy Trần Việt Quân là nhà sáng lập và cố vấn hệ thống trường Liên cấp Tuệ Đức đồng thời là sáng lập viên CLB Dạy con nên người. Thầy đã đồng hành, chia sẻ những bài học có giá trị sâu sắc tới hơn 40.000 người ở rất nhiều tỉnh thành trên cả nước. Những kiến thức mà thấy chia sẻ đã giúp nhiều người thay đổi nhận thức, tìm ra giá trị sống sâu sắc của cuộc đời mình.

Với hơn 20 năm nghiên cứu Đông phương học và bằng kinh nghiệm thực chiến qua nhiều doanh nghiệp với nhiều vị trí khác nhau, từ làm thuê, khởi nghiệp cho đến làm chủ. Thầy đã chia sẻ, gặp gỡ và tư vấn cho hàng nghìn con người… Để cuối cùng tìm thấy con đường thật sự để giải quyết cho những câu hỏi: "Giá trị sâu sắc nhất trong cuộc đời mình là gì? Mình đến trần gian này để làm gì? Tại sao mình lại đang ở đây? Trong hoàn cảnh này?" bằng sự hiểu biết sâu sắc và đúng đắn.

Khác với nhiều diễn giả khác, thay vì việc tập trung chia sẻ cách nâng cao các kỹ năng như thuyết trình, quản lý thời gian, bán hàng... thầy Trần Việt Quân tập trung vào việc xây dựng và củng cố Nhân cách đạo đức trong mỗi con người, thông qua Triết lý "3 gốc rễ". Đó là Đạo đức – Trí tuệ - Nghị lực. Từ đó mỗi người sẽ tự vun bồi một nền móng nội lực vững chắc, hướng đến các giá trị tốt đẹp.

Người thầy thổi hồn nhân cách đạo đức - Ảnh 1.

Các khóa học, các buổi chia sẻ và dự án của thầy cũng xoay quanh thường xoay quanh chủ đề Đạo Đức và sự Tử tế. Đây là những khái niệm ít được quan tâm trong xã hội ngày nay. Thầy Quân tin rằng cứ một ngàn người ngoài kia, thì có vài chục người vẫn đang ấp ủ, nuôi dưỡng những hạt mầm tử tế từ trong tâm. Nhưng hạt mầm ấy vẫn đang bị chôn vùi và ngủ quên quá lâu nên giờ đây chẳng còn ai có thể thấy được bóng dáng và diện mạo của nó nữa. Người ta cứ tưởng nó đã chết nhưng nếu được chăm sóc, tưới tẩm thường xuyên, những hạt mầm tử tế ấy sẽ lại sống dậy, sẽ phát triển thành cây, nhiều cây sẽ thành rừng. Để rồi một ngày nào đó chính chúng ta sẽ là người được thưởng thức bóng mát an lành tỏa ra từ CÁNH RỪNG TỬ TẾ mà mình đã gieo trồng.

Người thầy thổi hồn nhân cách đạo đức - Ảnh 2.

Mong rằng những trăn trở, những dự án cho Cộng đồng mà thầy đang ấp ủ, xây dựng sẽ ngày một phát triển và lan tỏa để những giá trị tốt đẹp được lan tỏa đến nhiều người hơn.

Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM