'Người thầy' đặc biệt của Messi: Từng là 'độc cô cầu bại' không có đối thủ, kiếm tiền như máy, lắm tài nhưng cũng nhiều tật nên sự nghiệp lao dốc không phanh khi tuổi còn rất trẻ

12/12/2022 06:59 AM | Sống

Ronaldinho từng được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới các năm 2004 và 2005. Người ta từng nói rằng Ronaldinho là một trường hợp dị biệt trong lịch sử bóng đá thế giới, không có một tượng đài nào tạo được cảm giác chơi bóng chỉ vì niềm vui như cầu thủ này.

Cũng chính vì vậy, không dừng lại ở danh xưng cầu thủ bóng đá thông thường, người hâm mộ còn gọi Ronaldinho bằng những biệt danh mang đầy sự ngưỡng mộ và kính trọng như "vũ công", "ảo thuật gia trên sân cỏ". Hay đơn giản chỉ là "Rô vẩu", cái tên thân thương, gần gũi để gọi tên một người mà hàng triệu người trên thế giới hâm mộ.

Nghệ sĩ độc nhất trên sân cỏ

Ronaldinho có đủ các danh hiệu vô địch World Cup, Champions League, Quả Bóng Vàng...tuy nhiên với người hâm mộ bóng đá, họ không nhớ đến anh như những “kẻ chinh phục” bàn thắng hay danh hiệu mà nhớ đến nụ cười rạng rỡ nhất, nhớ vẻ đẹp trong các pha bóng đầy ngẫu hứng, qua những bàn thắng tuyệt tác của anh.

Nhìn cách Ronaldinho thể hiện trên sân cỏ, người ta cho rằng cầu thủ này không hề đá bóng mà đang chơi, đang đùa giỡn với trái bóng. Với Ronaldinho, bóng đá là niềm vui, là hạnh phúc. Nó nhắc anh nhớ về anh trai mình - người giúp anh có cơ hội để trải nghiệm thứ anh hoàn toàn thuộc về. 

photo-1

Ảnh: Internet

Cũng chính vì thế mà những gì huyền thoại người Brazil thể hiện trên sân cỏ không thể diễn tả hết bằng từ ngữ chuyên môn. Anh nhún nhảy nhịp nhàng với điệu lắc hông đúng chất samba nhưng vẫn khiến tất cả phải ngỡ ngàng với những pha xử lý ảo diệu. Nói chính xác hơn, Ronaldinho nâng tầm những động tác trong bóng đá trở thành nghệ thuật sân cỏ và thêu dệt nên những cảm xúc bất tận cho người xem.

"Khi có bóng trong chân, bạn như được giải phóng", Ronaldinho từng nói về nguyên lý về cái đẹp trong lối chơi mà anh theo đuổi. Có thể thấy, anh không chơi bóng vì danh dự mà chơi bóng vì nó là thứ khiến bản thân hạnh phúc.

Ở thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, Ronaldinho chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Trong thời kỳ này, vũ công Samba đời đầu khá "cô đơn" trong chính vinh quang và chiến thắng của mình vì anh là duy nhất, giỏi nhất và không có ai là đối thủ xứng tầm. Celso Roth, HLV của Ronaldinho tại Grêmio từng chia sẻ rằng: "Tôi từng làm việc với nhiều cầu thủ vĩ đại ở lứa tuổi 19-20 trong sự nghiệp của mình. Nhưng với tất cả sự tôn trọng, Ronaldinho vượt trội hơn phần còn lại."

'Người thầy' đặc biệt của Messi: Từng là 'độc cô cầu bại' không có đối thủ, kiếm tiền như máy, lắm tài nhưng cũng nhiều tật nên sự nghiệp lao dốc không phanh khi tuổi còn rất trẻ - Ảnh 2.

Ảnh: Internet

Sự xuất chúng đó cũng giúp "Rô vẩu" luôn là cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới ở thời điểm bấy giờ. Theo tạp chí France Football, cầu thủ hay nhất thế giới 2005 kiếm được ít nhất 22,5 triệu euro mỗi năm ở thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên với thu nhập khủng, Ronaldinho có lối sống xa hoa và thường xuyên ăn chơi trác táng. Siêu sao này đi khắp thế giới để tham dự các sự kiện và tiệc tùng, thường xuyên sắm xe sang để làm dày bộ sưu tập, hay mua nhà khắp nơi trên thế giới. 

Đây cũng là lý do khiến danh thủ này nhanh chóng sa sút phong độ, sự nghiệp quầy đùi áo số rơi vào bế tắc trong giai đoạn về sau.  

Là người anh, "người thầy" mà Messi luôn kính trọng

Khi Ronaldinho nổi như cồn ở Camp Nou, là ngôi sao sáng nhất tại Barca thì Messi mới là chàng trai chập chững bước những bước đầu tiên vào đội 1. Khi đó, Ronaldinho là cầu thủ Brazil phóng túng còn Messi lại là chàng trai Argentina e dè, trầm tính. Messi rất khó để hòa nhập với mọi người và chính Ronaldinho chứ không ai khác phá tan rào cản đó, mở rộng vòng tay với cầu thủ trẻ. 

photo-1

Ảnh: Internet

Khi phát hiện có "một thằng nhóc còn giỏi hơn cả mình", Ronaldinho dùng tất cả tài nghệ của bản thân để giúp đỡ Messi, dẫn dắt người em chơi bóng, nhanh chóng lấy được sự tự tin và phát huy khả năng. Anh cũng chính là người kiến tạo giúp Messi ghi bàn thắng đầu tiên cho Barcelona. Sau khi tâng bóng vào lưới Albacete, Messi đã nhảy lên lưng Ronaldinho tạo nên một hình ảnh mang tính biểu tượng cho sự tiếp nối tại Nou Camp.

Chưa hết, khi rời Barca sang Milan năm 2008, Ronaldinho đã trao chiếc áo đấu huyền thoại số 10 lại cho Messi với lời nhắn nhủ “hãy nhận lấy chiếc áo này”. Đây được cho là một động thái biểu trưng cho sự thay đổi của một kỷ nguyên ở Barca. Sau này, Messi trở thành tâm điểm của đội bóng và tạo nên những chiến thắng đỉnh cao.

photo-1

Ảnh: Internet

Câu chuyện về hai số 10 "tri kỷ" cũng là lí do vì sao Ronaldinho lại càng trở nên vĩ đại và tuyệt vời trong mắt tất cả những con người yêu mến bóng đá. Người tài năng kiệt xuất không bao giờ kiêu ngạo mà luôn khiêm nhường, dìu dắt, truyền lửa đam mê và mong đàn em tỏa sáng với tất cả nhiệt huyết của mình. Messi từng nói về đàn anh trong những ngày đầu của mình tại sân Camp Nou: “Anh ấy là người xuất sắc nhất thế giới.” Và cho đến hiện tại khi đã ngự trị trên đỉnh bóng đá, siêu sao người Argentina vẫn cho rằng Ronaldinho là “người giáo viên giỏi.” 

Sau này, Messi cũng làm điều tương tự với Neymar khi cầu thủ trẻ này gia nhập Barca vào năm 2013. Câu chuyện của những thiên tài bóng đá đích thực luôn khiến người ta cảm phục như thế.

Đoạn kết buồn của điệu Samba lạc nhịp

Sau mùa giải 2006-2007, phong độ chơi bóng của Ronaldinho giảm sút, danh tiếng của anh dần bị chôn vùi vì những lùm xùm bên ngoài sân cỏ. Người ta cho rằng cuộc sống "đế vương" với những bữa tiệc tùng, thác loạn đã khiến đôi chân tạo nên những vũ điệu Samba trên sân cỏ của siêu sao Brazil trở nên lạc nhịp.

Mùa giải 2007/2008, Ronaldinho chỉ ghi được vỏn vẹn 8 bàn thắng, một con số quá ít ỏi nếu so sánh với những gì anh đã làm được trước đó. Sau một khởi đầu tệ hại ở mùa giải 2010/11, Ronaldinho bị "tống cổ" khỏi AC Milan vào năm 2011. Những năm tháng cuối cùng trong sự nghiệp của Ronaldinho đánh dấu bằng việc anh chuyển tới Mexico thi đấu trước khi về lại Brazil, rồi sau đó sang Ấn Độ chơi futsal và tuyên bố giải nghệ vào năm 2015 trong sự nuối tiếng của người hâm mộ.

Trước khi giải nghệ, tài sản của Ronaldinho được ước tính vào khoảng 80-90 triệu bảng, nhưng tới cuối năm 2018, sau khi phải trả nợ, anh chỉ còn vỏn vẹn 5 bảng trong tài khoản ngân hàng. 1 năm sau đó, anh và anh trai bị phạt 8,5 triệu bảng vì xây dựng trái phép trong một khu vực có lệnh cấm và chính quyền cũng đã tịch thu hộ chiếu. Vốn liếng vay mượn đều mất trắng, cựu cầu thủ phải thế chấp tài sản còn lại để trang trải. Đến tháng 3/2020, Ronaldinho lại bị cảnh sát Paraguay bắt giữ vì nhập cảnh bằng giấy tờ giả. Sau 5 tháng bị giam giữ, Ronaldinho được thả ra và phải nộp phạt lên tới 153.000 bảng. 

photo-1

Ảnh: Internet

Hiện tại, cựu sao Barcelona dấn thân vào rất nhiều lĩnh vực kinh doanh sau khi ra tù. Anh sở hữu một công ty xây dựng, đầu tư mở một công ty sản xuất âm nhạc, cho ra mắt thương hiệu rượu riêng của bản thân, viết sách, làm phim, nhận quảng cáo cho một số hãng du lịch địa phương. Dù không còn sở hữu khối tài sản khổng lồ như thời kỳ hoàng kim, song với nhiều nguồn thu như vậy ở thời điểm hiện tại, Ronaldinho có lẽ vẫn đang là triệu phú và có một cuộc sống khá thoải mái ở Brazil.

Dù vậy, khi nhìn cựu siêu sao một thời, người ta vẫn còn dành nhiều sự tiếc nuối và cả sự ngưỡng mộ cho anh. Ronaldinho giã từ bóng đá nhưng vẫn để lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Bất chấp thăng trầm, anh vẫn là một tài năng xuất chúng và là vũ công Samba đời đầu trong lòng người hâm mộ bóng đá.

(Tổng hợp)

Cuộc đời thăng trầm của Vua bóng đá Pelé: Từng không mua nổi 1 quả bóng đến huyền thoại 3 lần vô địch World Cup, tuổi 82 sức khỏe suy yếu, phải chống chọi với nhiều loại bệnh

theo Ánh Lê

Cùng chuyên mục
XEM