"Người ta đang chết nhanh chưa từng thấy": Bi kịch xảy ra tại bệnh viện chữa Covid của Mỹ ngay lúc này

12/12/2021 08:31 AM | Xã hội

Bang Michigan đang đối diện với làn sóng lây nhiễm hết sức tồi tệ, với số ca nhập viện và tử vong tăng nhanh đến kỷ lục.

Với Katie Sefton, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Covid-19 có thể trở nên tồi tệ đến như vậy, đặc biệt là khi đã đến giai đoạn sau của đại dịch.

"Tôi đã thực sự hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ tiêm vaccine và mọi thứ sẽ trở lại bình thường," - Sefton, nữ y tá đồng thời là trợ lý giám đốc tại Bệnh viện Sparrow (Michigan, Mỹ) trải lòng.

Trong tuần qua, bang Michigan đã tiếp nhận số bệnh nhân Covid-19 phải nhập viện nhiều nhất từ trước tới nay. Tỉ lệ nhập viện tăng vọt lên tới 88% so với cách đây 1 tháng - theo số liệu từ Hiệp hội Y tế và Bệnh viện Michigan.

 Người ta đang chết nhanh chưa từng thấy: Bi kịch xảy ra tại bệnh viện chữa Covid của Mỹ ngay lúc này - Ảnh 1.

Bệnh viện phải tiếp nhận số bệnh nhân Covid nhiều chưa từng thấy, và họ chết với tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay

"Chúng tôi đang phải chứng kiến nhiều bệnh nhân hơn bao giờ hết, và họ chết với tốc độ nhanh chưa từng thấy," - Jim Dover, CEO của Hệ thống Y tế Sparrow cho biết.

"Tính từ tháng 1/2021, chúng tôi tiếp nhận 289 ca tử vong, trong đó 75% là người chưa tiêm chủng," - Dover nói tiếp. "Chỉ có rất ít người đã tiêm chủng qua đời trong vòng 6 tháng kể từ khi hoàn tất mũi tiêm. Và cho đến nay, không có bất kỳ ai tiêm mũi bổ sung mà chết vì Covid cả."

Giữa làn sóng bệnh nhân gia tăng, Sefton nhận thấy một xu hướng đáng sợ: Có rất nhiều người trẻ nhập viện! Cô nhớ lại mình đã từng phải giúp chuyển lời cuối cùng của một bệnh nhân trẻ tuổi đến người thân.

"Đó là một đêm tồi tệ, là một trong những ngày tôi trở về nhà với đôi mắt đẫm lệ."

Chưa phải điều tồi tệ nhất

Làn sóng Covid mùa đông tàn khốc không chỉ đang xảy ra ở Michigon. Trên toàn nước Mỹ, số ca mắc Covid phải nhập viện đã tăng 40% so với cách đây 1 tháng.

Đây là kỳ nghỉ lễ đầu tiên của người Mỹ trước biến thể Delta - vốn có mức độ lây nhiễm mạnh mẽ hơn so với những gì họ từng phải đối mặt vào mùa đông năm ngoái.

"Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau rằng vẫn chưa đến giai đoạn tồi tệ nhất," - Sefton nhận định.

 Người ta đang chết nhanh chưa từng thấy: Bi kịch xảy ra tại bệnh viện chữa Covid của Mỹ ngay lúc này - Ảnh 2.

Các chuyên gia y tế cho biết, phòng tuyến tốt nhất trước Delta là để người dân tiêm thêm mũi bổ sung. Nhưng tính đến ngày 9/12, mới chỉ 64,3% người Mỹ tiêm chủng đầy đủ, và dưới 1/3 nhóm đủ điều kiện tiêm mũi bổ sung chọn tiêm.

Danielle Williams, một y tá tại Bệnh viện Sparrow cho biết đa số các bệnh nhân Covid cô tiếp nhận đều chưa tiêm chủng. Và họ vốn cũng không ngờ rằng có thể bị Covid quật ngã.

"Trước khi bước qua cánh cửa đó, họ có một cuộc sống bình thường. Họ đều là những người khỏe mạnh, vừa mới tổ chức ăn mừng Lễ Tạ ơn," - Williams cho hay. "Giờ thì họ ở đây, miệng đeo khẩu trang, mắt rớm lệ, hỏi tôi rằng liệu họ có thể sống sót hay không."

Sẽ là những tuần tồi tệ nhất

Dover chia sẻ, ông cảm thấy đau lòng nhưng cũng không ngạc nhiên trước tình cảnh này. "Michigan không phải bang có độ phủ vaccine tốt trên cả nước. Vậy nên nó liên tục đón nhận các biến thể mới nối tiếp nhau, lây lan ra toàn khu vực."

"Những tuần kế tiếp sẽ rất tệ. Hiện tại chúng tôi đã quá tải rồi."

"Hầu hết bệnh viện và hệ thống chăm sóc y tế tại Michigan đã áp dụng mã đỏ, nghĩa là không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân nữa. Và với các kỳ nghỉ sắp tới, cùng tốc độ bệnh nhân tăng như hiện tại, chúng tôi nghĩ sẽ sớm đến mốc phải đón nhận 200 bệnh nhân Covid mỗi ngày vào cuối tháng."

"Nghĩa là chúng tôi đã tới giới hạn," - Dover nói thêm. "Chúng tôi đã phải ngưng xếp lịch phẫu thuật cho các bệnh nhân. Để có thêm chỗ trống, ngay cả khu hồi phục sau gây mê cũng được chuyển thành khu chăm sóc tích cực (ICU)."

Giá như ai cũng tiêm chủng

Y tá Leah Rasch cảm thấy kệt quệ. Từ đầu đại dịch, Rasch đã phải tiếp nhận, chăm sóc các bệnh nhân nhiễm Covid-19. Nhưng đến lúc này, cô cảm thấy sốc khi thấy có quá nhiều người vẫn chưa chịu tiêm chủng.

 Người ta đang chết nhanh chưa từng thấy: Bi kịch xảy ra tại bệnh viện chữa Covid của Mỹ ngay lúc này - Ảnh 3.

Y tá Leah Rasch

"Tôi không nghĩ mình phải rơi vào cảnh này. Tôi thực sự cho rằng mọi người đã tiêm chủng hết rồi," - nữ y tá tại Bệnh viện Sparrow nhấn mạnh. "Tôi chẳng thể nhớ được lần gần nhất khu ICU không chật kín bệnh nhân."

Việc phải liên tục làm việc cũng khiến sức khỏe của Rasch đi xuống rất nhiều. "Thật sự rất tuyệt vọng. Cách đây vài hôm tôi đã trải qua một cơn hoảng loạn. Nó nặng nề đến mức tôi không thể bước xuống khỏi ô tô để tới bệnh viện nữa."

Còn Dover chia sẻ, nhiều người đã hỏi ông về việc làm cách nào để họ hỗ trợ cho các nhân viên y tế. Câu trả lời thực ra rất đơn giản.

"Nếu thực sự muốn hỗ trợ, hãy tiêm chủng. Chúng tôi cần mọi người tiêm chủng. Kể cả những người từng nhiễm Covid cũng cần tiêm. Như con gái tôi, nó nhiễm Covid 2 lần rồi mới bắt đầu tiêm chủng."

Quan trọng hơn, những ai chưa tiêm chủng thì cần phải thật sự cẩn trọng. "Vấn đề là dịch bệnh chưa chấm dứt. Tôi không biết mọi người thấy sao, nhưng cảm nhận rõ ràng nhất sẽ là lúc bạn phải đi cấp cứu, rồi phải chờ thêm 3 ngày mới được tiếp nhận. Đến khi đó, họ sẽ nhận ra mọi chuyện nghiêm trọng đến mức nào."

Nguồn: CNN

JD

Cùng chuyên mục
XEM