Người phụ nữ dành 30 năm để thi bằng lái, đã trượt trên dưới 1.000 lần sát hạch nhưng tới nay vẫn chưa bỏ cuộc

08/09/2021 16:45 PM | Xã hội

Tưởng chừng những thất bại đó sẽ khiến cô rút lui nhưng ngược lại, người phụ nữ 47 tuổi vẫn quyết tâm vượt qua kỳ thi lái xe bằng mọi giá.

Ở Anh có một người phụ nữ đặc biệt: Cô đã dành 30 năm để học lái xe và cho đến hiện tại vẫn chưa vượt qua bài thi "khó nhằn" này...

Người phụ nữ tên là Isabelle Stedman, lần đầu tiên cô tham gia kỳ thi lấy bằng lái xe là năm 17 tuổi. Khi Isabel được cha mẹ cho đi học lái xe lần đầu tiên, cô đã nhận ra điều "bất thường". Ngay khi ngồi vào ghế lái, cô sẽ đổ mồ hôi và thở gấp, dù rất cố gắng nhưng Isabelle không thể vượt qua nỗi sợ này.

Khi đó, cha mẹ Isabelle cũng không để tâm vì nghĩ rằng cô mới làm quen nên chưa thể thích ứng được. Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba và rất nhiều lần sau... mỗi khi ngồi vào ghế lái, cô ấy rơi vào trạng thái lo lắng như lần đầu tiên tiếp xúc với chiếc xe, thậm chí có thể sợ hãi đến phát khóc.

Isabel cho biết bản thân chưa từng tiếp xúc với một vụ tai nạn ô tô nào nên hoàn toàn không sợ ô tô. Cô đã đến bệnh viện và tìm gặp một bác sĩ tâm lý, thậm chí tìm đủ mọi cách nhưng tất cả mọi người đều phải "bó tay" đối với trường hợp của cô.

 Người phụ nữ dành 30 năm để thi bằng lái, đã trượt trên dưới 1.000 lần sát hạch nhưng tới nay vẫn chưa bỏ cuộc  - Ảnh 1.

Isabelle Stedman đã dành 30 năm qua để học lái xe (Ảnh: SWNS)

Cuối cùng Isabel cũng không tìm ra lý do tại sao mình lại sợ lái xe.

Thông thường trong trường hợp này, phần lớn mọi người sẽ chọn cách bỏ cuộc. Nhưng Isabel thì khác, cô cho biết mình luôn có một ước nguyện rằng sau khi có con, cô sẽ chở con đi học, chở con đi chơi, lái xe đi thăm họ hàng, bạn bè...

Chính mong ước này đã thúc đẩy cô trong thời gian qua: Isabel đã kiên trì trong suốt 30 năm... Hiện cố đã 47 tuổi và là mẹ của hai đứa con.

Trong 30 năm qua, cô đã theo học tới 7 người thầy, học lái xe hơn 1.000 lần, tiêu tổn khoảng 10.000 bảng Anh nhưng vẫn không lấy được bằng lái. Hai con của cô hiện đã 22 tuổi và 17 tuổi, cả hai đều đang học lái xe, dự tính sẽ sớm lấy được bằng lái xe ô tô.

Trong quá trình học lái xe gần đây, Isabel tiếp tục xuất hiện tình trạng lạ đó là đột nhiên trở nên lo lắng khi đi qua một ngã tư, và sau đó hoàn toàn bất tỉnh... Khi cô tỉnh dậy, chiếc xe đã dừng bên đường. Nhờ người phụ xe kịp thời nắm lấy tay lái nên không gây ra "thảm họa".

Dù vậy, Isabel vẫn không bỏ cuộc. Bà mẹ 47 tuổi cho biết: "Tôi đã học được 30 năm, nhưng bất cứ khi nào tôi lên xe đều có cảm giác như tôi chưa từng được ngồi trên ô tô trước đây và điều đó thật kinh hoàng. Đó là một cơn ác mộng kéo dài 30 năm nhưng tôi vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó bản thân sẽ chiến thắng nỗi sợ hãi của chính mình".

Thùy Anh

Cùng chuyên mục
XEM