Người phụ nữ bị chồng thiêu sống bỏng 92% đã tìm thấy hạnh phúc mới và 2 lần hồi sinh

22/09/2022 15:53 PM | Sống

Tìm thấy một nửa của mình, vì người kia mà cố gắng, chị Ngân và bạn trai càng nỗ lực thoát khỏi bốn bức tường để cùng làm việc, chăm sóc cho gia đình của nhau.

Người phụ nữ bỏng 92% hồi sinh nhờ ý chí nuôi sống con

Cách đây hơn 3 năm, dư luận không khỏi xót xa khi biết đến trường hợp của chị Lê Thị Kim Ngân (35 tuổi, Phú Yên) trong biến cố bị chồng tưới xăng, đốt. Đó là cuộc hôn nhân thứ hai đầy căng đắng của chị. 

Đầu năm 2019, chồng chị Ngân thua cá độ bóng đá. Dân "xã hội" đã nhiều lần tìm đến tiệm internet của chị Ngân để đập phá máy tính rồi dọa giết để đòi được tiền. 

Thế rồi vào một buổi tối, người đàn ông ấy đã dùng xăng cố ý tẩm lên người vợ, rồi thiêu rụi căn nhà, cùng vợ con quyên sinh. Chị Ngân đã kịp thời kéo các con tháo chạy nhưng lớp quần áo trên cơ thể đã cháy rụi. Đêm ấy, chị đã chuẩn bị tinh thần để chết khi bị bỏng đến 92%. 

Tính đến thời điểm hiện tại, người phụ nữ đáng thương đã trải qua 7 cuộc phẫu thuật với muôn vàn đớn đau, nhiều tháng tập luyện không ngừng nghỉ để hồi sinh chính bản thân mình. Hơn hết, chị đã từng bước vượt qua mọi thử thách, xây lại cuộc sống mới với mục tiêu chăm sóc tốt nhất cho hai con. 

Người phụ nữ bị chồng thiêu sống bỏng 92% đã tìm thấy hạnh phúc mới và 2 lần hồi sinh - Ảnh 1.

Chị Ngân từng bước vượt qua biến cố kinh khủng nhờ hai con.

Chị nhớ lại quãng thời gian 4 tháng đầu mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân. "Cậu con trai 6 tuổi của mình cũng phải tập đi chợ, nấu ăn, đỡ mẹ đi vệ sinh. Nhớ ngày mình tập tễnh được vài bước đúng lúc hai con đi học về, chúng quăng balo xuống đất hò reo, rạng rỡ. Khoảnh khắc ấy, mình bỗng thèm sống, thèm khỏe lại hơn bao giờ hết", chị Ngân kể.

Sau khi kí đơn xin giảm án cho chồng, bà mẹ đưa hai con từ Phú Yên lên Củ Chi (TP.HCM): "Mình nhớ như in đêm 27 Tết năm 2020, ba mẹ con ra quốc lộ, đón xe đò vào Sài Gòn. Dưới ánh đèn đường, mưa lất phất, nhìn hai con ngủ gục cạnh balo, mình tự hứa với lòng mình sẽ tìm lại được những gì đã mất". 

Sau khi xin cho hai con đi học, chị Ngân tìm được việc ở một xưởng may gần nhà. Đôi tay co rút vì vết bỏng nên chị phải cố làm việc đến tận khuya để con không bị đói. Rồi chị mày mò bán thêm vé máy bay, bán hàng online.

Tại đây, chị quen thêm một vài người bạn khiếm thị hát hay. Chị quyết định cùng họ livestream, vừa hát vừa quảng cáo bán sản phẩm. Thời gian sau, chị còn rủ những người bạn này làm thêm nghề tẩm quất, xoa bóp.

Công việc này không chỉ giúp chị kiếm tiền, nuôi sống 3 mẹ con mà còn đem lại cho chị những niềm vui hiếm có. Chị mạnh dạn vượt ra khỏi bóng tối, không còn giấu giếm khuôn mặt của mình nữa và dành thêm thời gian sinh hoạt cùng những người bạn đồng cảnh. 

Trái tim hồi sinh sau 2 lần đổ vỡ

Một lần nọ cách đây hơn 2 năm, chị tình cờ đọc được trên Facebook hoàn cảnh của anh Minh (33 tuổi, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng bỏng nặng do sự cố cháy bình xăng. Đồng cảm trước hoàn cảnh của người em thiếu may mắn, chị Ngân quyết định gửi tặng tiền rồi vào viện thăm nhưng chỉ được gặp bố anh Minh. 

Người phụ nữ bị chồng thiêu sống bỏng 92% đã tìm thấy hạnh phúc mới và 2 lần hồi sinh - Ảnh 2.

Hạnh phúc mới của chị Ngân là một người đàn ông kém tuổi, đồng cảnh và yêu thương chị cùng các con hết mình.

Sau này, cũng nhờ trên mạng xã hội mà anh chị lại kết bạn và trò chuyện cùng nhau. Quý người em hiền lành, tốt tính, chị Ngân quyết định giới thiệu cô em cho anh Minh. Thế nhưng chẳng rõ từ lúc nào, anh Minh lại nảy sinh  với chị Ngân.

Tình cảm của họ cứ tự nhiên nảy nở theo tháng ngày mà chẳng cần một lời tỏ tình. Cả hai cứ lặng lẽ bên nhau, yêu thương và dìu nhau qua những khó khăn trong cuộc sống.

"Anh Minh giúp mình thêm một lần nữa hồi sinh, là sự hồi sinh ở trái tim nhiều tổn thương. Ngân cũng cảm ơn anh đã vì 3 mẹ con mình mà vượt ra khỏi bốn bức tường, chiến thắng sự tự ti để sẵn sàng ra ngoài gặp gỡ mọi người, thậm chí đi ra chợ mua rau trong vẻ bề ngoài ấy. Cả hai cùng thấy bản thân tốt hơn khi ở bên nhau", chị Ngân hạnh phúc giãi bày. 

Người phụ nữ bị chồng thiêu sống bỏng 92% đã tìm thấy hạnh phúc mới và 2 lần hồi sinh - Ảnh 3.

Chị Ngân luôn trân trọng mỗi ngày khi được làm việc và ở bên cạnh những người mình yêu thương.

Đến nay đã gần nửa năm bên nhau, thời gian chẳng dài nhưng tình cảm đủ lớn để chị Ngân và anh Minh nghĩ về mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời mình. Chị Ngân chẳng còn mong mặc váy cưới như ngày còn trẻ nhưng chị luôn đợi 1 bữa tiệc để cả hai được ra mắt bạn bè và gia đình. 

Không chỉ bên nhau trong cuộc sống, cặp đôi đặc biệt này cùng nhau kinh doanh online. Mỗi ngày, cả hai cùng soạn hàng, livestream bán hàng rồi lại chuẩn bị những bữa ăn đơn giản cho cả gia đình nhỏ của mình. Không mưu cầu những điều xa xỉ, với họ đó đã là hạnh phúc.

Theo Minh

Cùng chuyên mục
XEM