Người mẹ khờ ở Trà Vinh đã triệt sản sau khi hạ sinh bé trai nặng 2.8kg, được mạnh thường quân tặng nhà mới

22/08/2020 09:45 AM | Sống

Được mọi người góp tiền để đưa đi bệnh viện, chị Yểm đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, nặng 2.8kg đồng thời tiến hành triệt sản. Căn nhà lá xập xệ cũng cất lại một cách khang trang, 5 đứa trẻ không còn lem luốc, đói ăn như trước.

Có đến 5 con nhưng lại tiếp tục mang bầu đứa thứ 6, nhà lại quá nghèo khiến cho những đứa trẻ luôn trong tình trạng đói ăn, thiếu mặc. Nhìn căn nhà xập xệ, nụ cười ngây dại của 6 mẹ con chị Yểm khiến không ít người vừa giận, vừa thương, tìm đến giúp đỡ gia đình.

Người mẹ khờ ở Trà Vinh đã triệt sản sau khi hạ sinh bé trai nặng 2.8kg, được mạnh thường quân tặng nhà mới - Ảnh 1.

Nhìn những đứa trẻ nhem nhuốc, co ro trên chiếc giường xập xệ vì đói bụng khiến không ít người chạnh lòng.

Trở lại Trà Vinh một ngày giữa tháng 8 để thăm chị Nguyễn Ngọc Yểm (41 tuổi, ngụ ấp Trà Cuôn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang), chúng tôi không khỏi bất ngờ khi cuộc sống gia đình đã bước sang một trang mới tốt đẹp hơn.

Chị Yểm là nhân vật trong bài viết: "5 đứa trẻ đói ăn bên người mẹ khờ mang bụng bầu 7 tháng: Con không muốn mẹ sinh em nữa, nhà con nghèo lắm rồi" , mà chúng tôi đăng tải trước đó.

Sau hơn 1 tháng đăng tải bài viết, nhiều mạnh thường quân trong và ngoài nước đã tìm đến hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chị Yểm một căn nhà mới cùng sổ tiết kiệm 500 triệu đồng để lo cho mấy đứa con.

Nằm trên chiếc giường bệnh tại khoa Sản, BV Sản Nhi Trà Vinh, chị Yểm nở nụ cười hiền hậu nhìn đứa con trai nhỏ vừa mới chào đời. "Nó tên Phú Quý, chồng em đặt cho đó, hay không. Giờ sinh xong đứa này không chịu đẻ nữa đâu, nhiều lắm rồi", người mẹ thật thà nói.

Người mẹ khờ ở Trà Vinh đã triệt sản sau khi hạ sinh bé trai nặng 2.8kg, được mạnh thường quân tặng nhà mới - Ảnh 2.

Phú Quý là đứa con trai thứ 6 của chị Yểm cùng chồng là anh Phạm Minh Trí, hiện bé đã được 6 ngày tuổi, nặng 2.8kg.

Ngồi pha sữa cho đứa em trai, Nguyễn Thị Mộng Nhi (12 tuổi, con gái lớn của chị Yểm) cho biết em rất mừng vì các cô chú bác sĩ nói sau đợt này mẹ Yểm sẽ không còn sinh em được nữa. "Cô chú bảo đã giúp mẹ con triệt sản rồi, không còn đẻ em được nữa. Con vui lắm, nhờ có mọi người giúp đỡ, tụi con không còn đói bụng nữa, có bánh kẹo để ăn nữa", Nhi nói.

Theo chị Yểm, vì sức khỏe yếu, khờ khạo, nhà lại đông con nên từ nhiều năm qua, cuộc sống của gia đình chị luôn trong tình trạng đói ăn, thiếu mặc. Để có tiền trang trải cuộc sống, cả 2 vợ chồng chị Yểm đều đi làm thuê cho người khác, tuy nhiên vì ốm yếu, lại không được lanh lợi như bao người nên cả 2 vợ chồng lâu lâu mới có việc làm.

Người mẹ khờ ở Trà Vinh đã triệt sản sau khi hạ sinh bé trai nặng 2.8kg, được mạnh thường quân tặng nhà mới - Ảnh 3.

Mộng Nhi (12 tuổi) con gái của chị Yểm rất mừng vì mẹ không còn sinh em bé nữa, gia đình em cũng không còn thiếu ăn, đói mặc như trước.

Mặc dù luôn ý thức được việc sinh nhiều con là không tốt nhưng chị không biết cách nào để khỏi dính bầu. Từng chia sẻ với chúng tôi, chị Yểm cho biết có uống thuốc với chích thuốc ngừa thai nhưng lại có bầu, đến khi đi khám thì bác sĩ bảo "Lại có bầu rồi Yểm ơi" mới biết mình đã mang thai.

Sau khi sinh Phú Quý, chị Yểm cho biết đã được triệt sản, chị không giấu được nỗi xúc động khi nhận được rất nhiều sự yêu thương, giúp đỡ của mọi người. "Em không dám đẻ nữa đâu, giờ về nhà em sẽ lo cho con, mấy nay nằm viện, nhớ tụi nhỏ lắm rồi", chị Yểm nói.

Người mẹ khờ ở Trà Vinh đã triệt sản sau khi hạ sinh bé trai nặng 2.8kg, được mạnh thường quân tặng nhà mới - Ảnh 4.

Đứa con trai nhỏ kháu khỉnh, đáng yêu. Hiện, 2 mẹ con chị Yểm vẫn đang ở BV Sản Nhi tỉnh Trà Vinh.

Điều đáng mừng là trong số 6 đứa con của chị Yểm, 3 đứa đủ tuổi đi học đều được chị Yểm cho đến trường đầy đủ. Theo chị Yểm, dù hoàn cảnh có khó khăn, thiếu thốn nhưng chị không muốn những đứa trẻ lớn lên lại không biết chữ như bố mẹ nên cố gắng tằn tiện, lo cho con cái học hành.

Người mẹ khờ ở Trà Vinh đã triệt sản sau khi hạ sinh bé trai nặng 2.8kg, được mạnh thường quân tặng nhà mới - Ảnh 5.

Ngọc Tuyết, Văn Giàu và Mộng Tuyền chơi đùa vui vẻ trong căn nhà mới.

Có mặt tại căn nhà mới của gia đình chị Yểm tại xã Vinh Kim, chúng tôi vô cùng bất ngờ khi căn nhà dột nát, xập xệ trước đó của gia đình đã không còn nữa. Thay vào đó, một căn nhà cấp 4 rộng rãi, khang trang được dựng lên, bên trong có đầy đủ vật dụng cần thiết.

Ẵm bé Văn Giàu (19 tháng tuổi) trên tay, mẹ chồng của chị Yểm cho biết mấy ngày nay bà qua trông cháu giúp trong lúc chị Yểm đi bệnh viện sinh con.

Người mẹ khờ ở Trà Vinh đã triệt sản sau khi hạ sinh bé trai nặng 2.8kg, được mạnh thường quân tặng nhà mới - Ảnh 6.

Góc học tập sạch sẽ của 2 chị em Tuyền - Tuyết.

Người mẹ khờ ở Trà Vinh đã triệt sản sau khi hạ sinh bé trai nặng 2.8kg, được mạnh thường quân tặng nhà mới - Ảnh 7.
Người mẹ khờ ở Trà Vinh đã triệt sản sau khi hạ sinh bé trai nặng 2.8kg, được mạnh thường quân tặng nhà mới - Ảnh 8.

Nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, căn nhà cấp 4 trong ấp Cà Tum A được gia đình chị Yểm mua rồi sửa sang lại để làm nơi trú ngụ.

"Giờ nó được như vầy là nhờ sự thương yêu của mọi người, trước kia khổ lắm con ơi. Đứa nào đứa nấy không có cơm ăn no đâu, hết gạo lại sang nhà bà xin. Thấy con cháu như vậy, bà mừng lắm", mẹ chồng chị Yểm chia sẻ.

Người mẹ khờ ở Trà Vinh đã triệt sản sau khi hạ sinh bé trai nặng 2.8kg, được mạnh thường quân tặng nhà mới - Ảnh 9.
Người mẹ khờ ở Trà Vinh đã triệt sản sau khi hạ sinh bé trai nặng 2.8kg, được mạnh thường quân tặng nhà mới - Ảnh 10.
Người mẹ khờ ở Trà Vinh đã triệt sản sau khi hạ sinh bé trai nặng 2.8kg, được mạnh thường quân tặng nhà mới - Ảnh 11.

Không còn thiếu ăn, đói mặc, mấy đứa trẻ hồn nhiên cười đùa khi có một cuộc sống mới.

Người mẹ khờ ở Trà Vinh đã triệt sản sau khi hạ sinh bé trai nặng 2.8kg, được mạnh thường quân tặng nhà mới - Ảnh 12.

Điều kỳ diệu đã đến với gia đình chị Yểm nhờ sự chung tay, yêu thương của tất cả mọi người.

Ngồi trong căn nhà mới, mấy đứa trẻ xúm lại cùng nhau để chơi đùa, chốc chốc lại chia nhau phần quà bánh có được. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của tụi nhỏ khi không còn nhem nhuốc, đói ăn, chúng tôi tin rằng điều kỳ diệu đã đến với cuộc sống của gia đình chị Yểm. Xin cảm ơn tất cả quý độc giả gần xa đã theo dõi, ủng hộ cho gia đình chị Yểm trong suốt thời gian qua.

Văn Tiên

Cùng chuyên mục
XEM