Người mẹ hoảng hồn khi con trai 3 tuổi bất ngờ nói "có gì đó trong bụng con", chỉ 2 tuần sau cậu bé ra đi mãi mãi vì căn bệnh hiểm ác

16/12/2022 16:13 PM | Sống

Trải qua 10 tháng hóa trị bệnh ung thư, người mẹ tưởng rằng con trai đã khỏi bệnh thì bất ngờ phải chịu kết quả đau đớn.

Ngày cậu con trai 3 tuổi của cô - Dylan-James, đột nhiên ngừng nhảy múa quanh phòng khách và phàn nàn về cơn đau bụng đã khắc sâu trong ký ức của Alison Cramp.

Dylan-James đang xoay người chơi đùa, câu bé tràn đầy năng lượng và niềm vui trẻ con. "Rất ngây thơ và hạnh phúc", cô nhớ lại và rồi đột ngột James đừng yên.

"Tôi hỏi con có chuyện gì", Alison nói. Sau đó nó bước tới, vẻ trầm ngâm và nói: "Mẹ ơi có ma trong bụng con đấy".

Tôi nói "Làm sao con biết?" và James trả lời: "Bởi vì con có thể cảm thấy nó".

Cô Alison cố hết sức để không hoảng sợ vì cậu bé vừa trải qua 10 tháng hóa trị bệnh ung thư thận.

Người mẹ hoảng hồn khi con trai 3 tuổi bất ngờ nói "có gì đó trong bụng con", chỉ 2 tuần sau cậu bé ra đi mãi mãi vì căn bệnh hiểm ác - Ảnh 2.

Dylan-James khi được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Dailymail

Trước đó, cậu bé được phát hiện bệnh sau một lần sốt và bụng căng cứng. Siêu âm thấy một khối u, bác sĩ cho biết họ nghi ngờ cậu bé bị u nguyên bào thận (u Wilms) - một loại ung thư thận chủ yếu gặp ở trẻ em dưới 7 tuổi và là một loại ung thư có thể chữa khỏi.

Sau đó bé được hóa trị ngay lập tức để thu nhỏ khối u, trước khi phẫu thuật cắt bỏ quả thận trái. Và tiếp đến là 10 đợt hóa trị trong 10 tháng. Cha mẹ bé đã rất hy vọng vì sau 10 tháng điều trị, kết quả chụp cắt lớp rõ ràng không có dấu hiệu của tế bào ung thư.

Thế nhưng 2 ngày sau lời nhận xét ma quái của cậu bé, các bác sĩ đã chụp phim lại.

Cô Alison kể: "Sáng hôm sau, bác sĩ cho biết là ngoài ý muốn của họ, ung thư đã di căn đến phổi của bé". "Con ma" mà Dylan-James cảm thấy trong bụng chính là căn bệnh ung thư thận giai đoạn 3 đã di căn đến phổi.

Bà mẹ cũng cho biết thêm: "Chúng tôi đưa Dylan-James ra vườn bệnh viện và chụp một bức ảnh bé hái những cánh hoa bồ công anh và thổi. Thằng bé thật đẹp, thật vui vẻ và dũng cảm. Nhưng chỉ hơn 2 tuần sau, bé đã ra đi trong vòng tay của chúng tôi", theo Daily Mail.

Đến nay, cha mẹ bé trai Dylan-James vẫn còn sốc với chuẩn đoán ban đầu. Mười tháng điều trị là mười tháng của sự hi vọng. Thế nhưng, căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi tương lai của một thiên thần bé nhỏ và cả gia đình.

Người mẹ hoảng hồn khi con trai 3 tuổi bất ngờ nói "có gì đó trong bụng con", chỉ 2 tuần sau cậu bé ra đi mãi mãi vì căn bệnh hiểm ác - Ảnh 3.

Dylan-James dù mệt mỏi vì điều trị bệnh nhưng vẫn tươi vui vẽ tranh - Ảnh: Dailymail

Sau cái chết của con trai, cô Alison đã tham gia cùng mọi người kêu gọi hỗ trợ cho chiến dịch gây quỹ cho Tổ chức Nghiên cứu ung thư của Anh Cancer Research UK (CRUK).

Theo điều tra, mỗi năm ở Anh có khoảng 1.800 trẻ em mắc bệnh ung thư nhưng CRUK dự đoán rằng các ca bệnh sẽ tăng vọt, với 92.760 trẻ em được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm 2040. Có hơn 100 dạng ung thư khác nhau và những dạng phát triển ở trẻ em khác về mặt sinh học so với ở người lớn. Tuy nhiên, hầu như tất cả các loại thuốc dùng để điều trị cho trẻ em đều được phát triển và thử nghiệm dựa trên bệnh ung thư ở người lớn.

Chiến dịch kêu gọi không chỉ hỗ trợ kinh phí nghiên cứu tốt hơn về các phương pháp điều trị để mang lại cho trẻ em cơ hội sống sót cao nhất mà còn phát triển các phương pháp điều trị nhẹ nhàng hơn để giảm thiểu tác dụng phụ. Khoảng 40% thanh niên trải qua hóa trị hoặc xạ trị phải chịu các tác dụng phụ lâu dài.

Bên cạnh đó, việc gây quỹ cho Tổ chức Nghiên cứu ung thư của Anh cũng là tia hy vọng giúp giảm bớt những người khác phải trải qua nỗi đau mà Alison đã trải qua khi họ mất đi đứa con trai quý giá của mình.

Người mẹ hoảng hồn khi con trai 3 tuổi bất ngờ nói "có gì đó trong bụng con", chỉ 2 tuần sau cậu bé ra đi mãi mãi vì căn bệnh hiểm ác - Ảnh 4.

Dylan-James là món quà vô giá của gia đình khi mẹ cậu bé bị ung thư buồng trứng trước đó - Ảnh: Dailymail

Dylan-James là một em bé kỳ diệu, được sinh ra chỉ một năm sau khi Alison được điều trị ung thư buồng trứng. Alison nhớ lại: "Tôi không thể tin được James đã khiến chúng tôi hạnh phúc như thế nào. Khi nhìn con mở mắt ra, chúng tôi thấy đôi mắt xanh tuyệt đẹp đang nhìn chúng tôi. Con trai như món quà quý giá nhất mà chúng tôi có thể yêu cầu".

Là một hiệu trưởng trường tiểu học, Alison rất nóng lòng được chứng kiến cậu con trai nhỏ của mình bắt đầu ngày đầu tiên đến trường. Nhưng Dylan-James không bao giờ làm được điều đó. Cậu bé chết ở tuổi thứ ba, chỉ mười tuần trước khi tham gia lớp tiếp nhận mới của mình.

Alison nói: "Tôi đã ôm nó trong tay khi nó qua đời, và điều khó khăn nhất trên đời là cảm nhận được trái tim của con bạn ngừng đập, trong khi tim bạn vẫn đập".

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM