Người mẹ già qua đời bên mâm cơm đợi con trở về nhà nhân Ngày của mẹ: Một lần vô tâm, cả đời hối hận

16/07/2019 13:45 PM | Sống

Bạn thân mến, đã bao lâu bạn chưa về thăm nhà? Đã bao lâu bạn chưa gọi điện cho bố mẹ mình? Dù có thể họ đang giận bạn nhưng chỉ cần bạn nhấc máy lên gọi, chắc chắn bố mẹ sẽ bỏ qua hết mọi chuyện...

Đối với các bậc sinh thành, con cái dù lớn bao nhiêu vẫn là những đứa trẻ trong tim bố mẹ. Con cái ở ngoài vất vả bao nhiêu, khi về nhà sẽ được bố mẹ chiều chuộng. Con cái ở ngoài gồng gánh, mạnh mẽ bao nhiêu, khi về nhà sẽ được bố mẹ dang tay che chở. Con cái luôn là niềm tự hào nhất trong cuộc đời mỗi người làm cha làm mẹ.

Theo tờ China Press, một người phụ nữ lớn tuổi được phát hiện đã qua đời nhiều ngày trong căn hộ khu tập thể. Vì bà sống một mình nên giây phút nguy hiểm cận kề nhất cũng không có ai bên cạnh. Một ngày nọ, những người hàng xóm sống bên cạnh bỗng ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ căn hộ của bà nên đã nhanh chóng báo chính quyền vì lo sợ điều tồi tệ đã xảy ra. Cảnh sát và lính cứu hỏa đã kịp thời phá cửa vào trong nhưng họ phát hiện bà cụ đã qua đời vài hôm.

Câu chuyện này đã được Lau – một chủ doanh nghiệp chuyên dịch vụ tang lễ ở Đài Loan đăng lên Facebook cá nhân khiến cho nhiều người không thể kìm được nước mắt. Dù đã tiếp xúc với không ít những mảnh đời bất hạnh nhưng Lau cho biết đây là trường hợp mà anh chắc chắn không bao giờ quên.

Ngày xảy ra sự việc, Lau cũng có mặt tại hiện trường. Điều khiến anh chú ý nhất là trên bàn có vài món ăn đã được chuẩn bị tươm tất như thể nạn nhân đang đợi ai đó về ăn cùng.

Cảnh sát tìm được thể căn cước của bà cụ và mau chóng liên lạc với con trai của bà. Người con trai đã không kìm được cảm xúc khi đến hiện trường. Anh vội vã trở về nhà và ngã gục khi thấy cảnh nhà như vậy. Chính tay mẹ anh đã chuẩn bị mâm cơm cho đứa con thân yêu, chỉ có điều chưa và mãi mãi không bao giờ còn có cơ hội ngồi ăn cùng nhau nữa.

Người mẹ già qua đời bên mâm cơm đợi con trở về nhà nhân Ngày của mẹ: Một lần vô tâm, cả đời hối hận - Ảnh 1.

Người con trai làm việc ở Singapore và lên kế hoạch trở về nhà đúng dịp Ngày của mẹ (ngày 10/5 hằng năm). Nhưng không may, khi đáp xuống sân bay, anh có một số vấn đề về công việc nên anh đã chọn giải quyết công việc mà không về nhà luôn. Mẹ của anh vốn là một bà mẹ đơn thân đã một tay nuôi nấng cậu con trai sau khi ly hôn.

Sau khi khám nghiệm tử thi, phía cảnh sát kết luận bà bị lên cơn đau tim sau khi đi tắm và đã không qua khỏi cơn nguy kịch. 4 ngày sau, khi có mùi hôi thối bốc ra, hàng xóm mới phát hiện thi thể của bà.

Trên trang Facebook cá nhân của mình, Lau không quên nhắc nhở mọi người:

"Mỗi câu "con bận", "tuần này con không thể về" đều như một nhát dao cứa vào trái tim vốn đã từng nhiều lần tổn thương của cha mẹ. 

Không có việc gì quan trọng hơn bằng việc về thăm cha mẹ, thời gian trôi rất nhanh. Hãy dành thời gian ở bên cạnh cha mẹ khi họ vẫn còn trên cõi đời này."

P.V

Cùng chuyên mục
XEM