Người mẹ 50 tuổi nhắc nhở con gái sắp lấy chồng: Vẻ ngoài của người đàn ông tiết lộ đẳng cấp của anh ta

22/03/2020 10:19 AM | Sống

Nhà văn Nhật Bản Soichi Oya từng nói: "khuôn mặt của một người là lý lịch cuộc đời cuả anh ta". Mặc dù hay được dạy rằng không được “trông mặt mà bắt hình dong”, nhưng nếu quan sát vẻ ngoài cuả một người một cách cẩn thân, bạn thực sự có thể phát hiện ra được đẳng cấp của anh ta.

01

Dì Vương, 50 tuổi, có một cô con gái đang chuẩn bị lấy chồng, người bạn trai mà cô con gái sắp lấy có ngoại hình không tồi, nhưng dì Vương lại không hài lòng về anh ta, dì biết rằng đây là thời đại "nhìn ngọai hình", nhiều người còn dựa vào ngoại hình để kiếm miếng cơm manh áo, nhưng ngoại hình không chỉ có nhan sắc mà còn bao gồm rất nhiều thứ khác.

Dì Vương nói với con gái rằng mình không muốn nói quá nhiều đạo lý, ví dụ ở ngay bên cạnh, cuối cùng tin hay không tin, quyết định nằm ở cô con gái.

Luận về đẹp trai, con rể của hàng xóm của dì Vương cũng phải thuộc hàng top, dáng người cao cao cùng với khuôn mặt thanh tú, rất giống với mấy nam chính trong các phim truyền hình, nhưng cái mà dì Vương không vừa ý đó là mỗi lần trông thấy cậu con rể ấy, đều cảm thấy cậu ta lôi thôi, bất cẩn. Thực ra về ăn mặc thì cũng tạm ổn, nhưng vẫn đem lại cho người nhìn một cảm giác không được thuận mắt, quan sát tỉ mỉ, dì Vương phát hiện ra vấn đề là ở đây.

Người mẹ 50 tuổi nhắc nhở con gái sắp lấy chồng: Vẻ ngoài của người đàn ông tiết lộ đẳng cấp của anh ta - Ảnh 1.

02

Thì ra, râu của cậu con rể ấy lúc nào cũng còn vương lại hai ba cọng, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng nếu đi gần và cẩn thận quan sát thì sẽ nhìn ra được.

Dì Vương đoán rằng cậu con rể này chắc chắn là một người không cẩn thận, bừa bãi, hay quên trước quên sau. Quả nhiên, đúng là như vậy. Có một lần, dì Vương sang nhà hàng xóm đó chơi, đúng lúc cậu con rể nhà đó đi ra ngoài, trước khi ra ngoài có nhận một cuộc gọi từ đồng nghiệp, nói muốn nhờ cậu ta mang hộ một tập tài liệu, cậu con rể lúc đó đang chuẩn bị bắt xe tới thành phố bên cạnh công tác, sau khi nghe điện thoại của đồng nghiệp liền quay trở lại phòng lấy tập tài liệu, ra tới cửa nhà thay giày rồi vội vàng bước đi.

Không lâu sau cậu ta quay về nhà, ngại ngùng chào hỏi mọi người, bảo rằng quên mất tập văn kiện mà mình đã chuẩn bị từ sáng, vội vội vàng vàng chạy vào phòng tìm, tìm cả nửa ngày bỗng nhiên nhớ ra tập văn kiện để ở trên tủ giày, cầm tập văn kiện lập tức rời đi.

Không lâu sau, cậu ta lại quay về, lần này còn ngại ngùng hơn, lúc nãy về nhà tìm văn kiện để quên cái túi đi làm, lần này quay về lấy túi.

Cậu con rể vừa đi, mọi người trong nhà liền cười ầm hết cả lên, nói cậu con rể bận quá, bận tới hồ đồ luôn. Dì Vương cười theo, nhưng trong lòng lại nghĩ, đây mà là con rể dì dì đã mắng cho rồi, một người đàn ông bất cẩn như vậy thì làm sao mong mỏi anh ta nên được việc gì lớn lao.

Dì Vương nói không sai, cậu con rể đó làm việc đã được 5 năm, nhưng vẫn chỉ là một nhân viên hết sức bình thường, người vào cùng đợt với cậu ta không thăng chức thì cũng đã đi làm ở chỗ khác tốt hơn, còn cậu ta thì ngày nào cũng bận rộn, nhưng bận đi bận lại, cuối cùng không cho ra được thành tựu gì.

Người mẹ 50 tuổi nhắc nhở con gái sắp lấy chồng: Vẻ ngoài của người đàn ông tiết lộ đẳng cấp của anh ta - Ảnh 2.

03

Dì Vương nói với con gái, kiểu đàn ông này tuy ưa nhìn, nhưng tướng mạo tổng thể lại không được, cái mặt là để trưng ra cho người khác nhìn, nhất định phải gọn gàng, sạch sẽ, ngũ quan tuy không có gì để chê nhưng tổng thể lại đem lại cho người khác cảm giác không thoải mái, bởi lẽ, người ngoài nhìn vào vừa nhìn là biết ngay cậu ta là người lôi thôi, chỉ dựa vào mấy cọng râu còn xót lại cũng đã cho thấy cậu ta làm việc không nghiêm túc, không nghiêm khắc với bản thân, vì vậy, làm việc mới quên nọ sót kia, chân tay luống cuống như vậy.

Đi làm nhiều năm như vậy nhưng vẫn dậm chân tại chỗ, cậu ta trước giờ chưa bao giờ tự xem xét lại bản thân, hỏi mình xem vấn đề rốt cuộc là ở đâu, nó cho thấy cậu ta không phải người giỏi suy nghĩ, không có khả năng tư duy và tổng kết, vậy thì lấy đâu ra thăng chức với tiến bộ. Dì Vương nói, cậu trai này, không thể nói cậu ta không có chí tiến thủ, nhưng có thể khẳng định rằng, đẳng cấp, vị trí của cậu ta trong tương lai cũng chỉ đến thế, không thay đổi được, cách cậu ta đối đãi với chính mình đã nói lên tất cả.

Thực ra dì Vương nói không sai, nhìn trộm con báo qua cái ống hút, có thể trông thấy một mảng đốm nhỏ, bạn hoàn toàn có thể nhìn ra đặc điểm của một người thông qua những điều rất nhỏ nhặt.

Dì Vương còn phát hiện ra cậu con rể đó có lúc quầng thâm mắt rất đậm, có thể thấy đây là một người không kỉ luật, ít nhất cũng cho thấy cậu ta đi ngủ rất muộn, cuộc sống không có quy tắc.

Hỏi qua người hàng xóm, dì Vương mới biết thì ra cậu con rể đó bình thường không có sở thích gì, có duy nhất một sở thích là sau khi tan làm, ở nhà đóng cửa chơi game, cũng chính vì vậy mà hai vợ chồng còn từng cãi nhau rất lớn, cậu con rể nói rằng ban ngày làm việc đã mệt mỏi lắm rồi, tối không chơi game thì còn làm gì...

Tư duy của cậu ta không khác gì khái niệm của một đứa trẻ 8 tuổi, cậu ta cũng chẳng bao giờ thực hiện cái gọi là lên kế hoạch cho tương lai, chỉ biết mỗi ngày đi làm, tối về chơi game, sống cho qua ngày như vậy.

Người mẹ 50 tuổi nhắc nhở con gái sắp lấy chồng: Vẻ ngoài của người đàn ông tiết lộ đẳng cấp của anh ta - Ảnh 3.

04

Không thể không nói rằng, trạng thái biểu hiện trên khuôn mặt của người đàn ông cho thấy đẳng cấp, vị trí của anh ta, những người đàn ông biết chăm sóc cho bản thân, khiến người khác cảm thấy thoải mái khi nhìn họ, nhất định là người có thể xử lý rất tốt mọi việc trong cuộc sống.

Họ nhất định là người biết quản lý thời gian của mình, là người tự giác kỉ luật, đồng thời vô cùng tự tin. Còn một người đến cả khuôn mặt của mình cũng không rửa cho sạch sẽ, vậy thì còn làm tốt được việc gì?

Thực sự có thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài của họ. Trạng thái tinh thần và diện mạo tinh thần của một người đàn ông là biểu hiện tốt nhất cho thấy đẳng cấp của anh ta, thành bại đều ở chi tiết, câu nói này rất có lý.

Tống Vân

Cùng chuyên mục
XEM