Người làm được 4 ĐIỀU này chính là tri kỷ, xa mặt cách lòng cũng không thể phá vỡ tình bạn kim cương

27/08/2022 20:25 PM | Sống

Bạn ở đỉnh cao sáng chói, tôi không cần phải kề bên. Nhưng chỉ cần bạn gọi, tôi lập tức có mặt.

Có một câu thế này: "Mối quan hệ tốt đẹp, không nhất thiết sớm tối quấn quýt bên nhau, nhưng nhất định phải làm được: Trời lạnh nhưng tình không nguội, người xa nhưng tim vẫn kề bên".

Bận bịu nhưng không quên nhau, là tình cảm sâu đậm. Không rời xa cũng không bỏ rơi, là trái tim hòa hợp.

Tình bạn lý tưởng nhất trên đời này phải là: Bận bịu thì không làm phiền; nhàn rỗi thì quan tâm; mỏi mệt thì động viên; gặp nạn thì đồng hành.

Người làm được 4 ĐIỀU này chính là tri kỷ, xa mặt cách lòng cũng không thể phá vỡ tình bạn kim cương - Ảnh 1.

1. Bận bịu thì không làm phiền

Tình bạn chân chính là loại tình cảm không khoa trương, phù phiếm.

Mỗi người đều có cuộc sống riêng. Bận bịu công việc, chăm nom con cái, phụng dưỡng cha mẹ...

Trong thế giới của người trưởng thành, rất lâu không liên lạc là chuyện thường tình, thỉnh thoảng nhớ lại thì cho nhau cuộc hẹn, tâm đầu ý hợp, quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau. Đây mới là tình bạn đúng nghĩa.

Xa mặt cách lòng là chuyện thường của thế gian. Một năm gặp nhau 1-2 lần, nhưng trong lòng đôi bên vẫn dịu dàng. Thế mới là bạn tốt.

Giữa những người bạn, ít liên lạc không đồng nghĩa với việc không quan tâm; không hỏi thăm không có nghĩa là không nhớ nhung.

Bởi lẽ ai cũng có chuyện phải làm. Bận bịu thì không làm phiền, không chỉ là sự tôn trọng tối thiểu dành cho nhau, cũng sự tha thứ cho cái khổ tâm của đôi bên.

Nhiều lúc, chúng ta nghĩ rằng ngày nào cũng nói chuyện mới có thể rút ngắn khoảng cách, bồi dưỡng tình cảm. Nhưng trên thực tế, bạn bè chân chính sẽ không vì bận mà xa cách, cũng không vì khoảng cách địa lý mà trở mặt.

Ai cũng bận rộn, thế thì hãy biết thông cảm cho nhau!

2. Nhàn rỗi thì quan tâm

Người làm được 4 ĐIỀU này chính là tri kỷ, xa mặt cách lòng cũng không thể phá vỡ tình bạn kim cương - Ảnh 2.

Bạn bè thân thiết thường xuyên gặp mặt cũng không hẳn là chuyện tốt. Mỗi người đều đang phải bơi ngược chiều trong dòng đời của mình. Do đó, không thường xuyên gặp gỡ mới là bản chất của cuộc sống.

Cái gì cũng vậy, nhiều quá lại hóa dở, ít quá lại hóa không hay, chỉ có bình thường mới là chân lý.

Nhiều lúc, chúng ta phải không ngừng tiến về phía trước vì mục tiêu và lý tưởng; cũng phải bươn chải ngược xuôi vì cuộc sống.

Thời gian trôi chảy như chiếc đồng hồ cát, vơi đi một ít, tình cảm cũng nhạt nhòa.

Nhưng tình bạn chân chính thì khác. Nó vượt qua thử thách của thời gian. Ngày tháng thoi đưa, bạn tốt càng trở nên bền vững hơn.

3. Mỏi mệt thì động viên

Tình bạn không phải là kiểu màu mè, thêu hoa trên gấm, mà là may mắn có một người cho bạn sự ủng hộ và động viên trong lúc khó khăn, sẵn sàng dìu bạn đứng dậy khi vấp ngã.

Chẳng ai thật sự thích an ủi người khác, cũng không có mấy ai sẵn sàng nghe chuyện khổ tâm của đối phương. Tất cả sự lắng nghe đều là nhẫn nại.

Nếu có một người để ý tiếng lòng hay nỗi khổ của bạn, không phải vì bạn và họ có chung tần số, mà là vì họ thật sự quan tâm đến bạn.

Cuộc sống mỏi mệt, ngày tháng khổ cực. Nhiều lúc, chúng ta chỉ đành cam chịu nhẫn nhịn. Nhưng trước mặt bạn bè, chúng ta bộc bạch con tim, cũng không sợ bị chê cười.

Bởi lẽ bạn biết rằng: Chỉ cần có họ, bạn mới yên tâm và được tiếp thêm động lực bước tiếp.

Người làm được 4 ĐIỀU này chính là tri kỷ, xa mặt cách lòng cũng không thể phá vỡ tình bạn kim cương - Ảnh 3.

4. Gặp nạn thì đồng hành

Tình bạn giả dối giống như cái bóng của bạn. Khi đứng dưới ánh nắng chói chang, nó sẽ bám riết lấy bạn. Nhưng một khi bước vào bóng tối, nó lập tức rời xa bạn.

Tình bạn của người trưởng thành là sự hỗn tạp của lợi ích, khó phân thật giả. Nhưng nếu có một người không từ bỏ khi bạn gặp khó khăn thì thật sự rất đáng kết thâm giao.

Một sự thật bẽ bàng trong xã hội này đó là: Khi bạn thành công rực rõ, bạn bè nhiều không kể xiết. Nhưng khi bạn sụp đổ, bạn bè ít ỏi đến đáng thương.

Khi bạn bước vào đường cùng, nhiều người bỏ đi, ít người ở lại, mà chấp nhận dang tay giúp đỡ lại chỉ lác đác tội nghiệp.

Bạn bè thật sự mãi mãi không bỏ rơi bạn trong những lúc khó khăn, mà âm thầm đồng hành, cùng bạn vượt qua cửa ải muôn trùng.

Bạn ở đỉnh cao sáng chói, tôi không cần phải kề bên. Nhưng chỉ cần bạn gọi, tôi lập tức có mặt.

(Nguồn: Zhihu)

Rặng núi Dolomities phía Bắc nước Ý: Kiệt tác thiên nhiên được UNESCO công nhận là di sản thế giới

theo Phan

Cùng chuyên mục
XEM