"Người hùng thầm lặng" giúp đồng đội Eriksen bị đột quỵ trên sân thoát án tử, chiếm trọn trái tim triệu khán giả

13/06/2021 09:57 AM | Xã hội

Đội trưởng đội tuyển Đan Mạch được ca ngợi như người hùng vì chính anh đã cứu sống đồng đội Christian Eriksen sau khi tiền vệ này đột quỵ trên sân giữa trận đấu tại Euro 2020.

Tối 12/6, trong trận đấu giữa đội tuyển Đan Mạch và Phần Lan, tiền vệ Christian Eriksen bỗng nhiên đổ gục xuống sân mà không hề có va chạm, tác động từ bất kỳ ai. Khoảnh khắc này khiến không chỉ các cầu thủ trên sân, khán giả trên khán đài mà cả hàng triệu người theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ cũng không khỏi thót tim, bàng hoàng, xót xa.

Ngay ở giây phút đó, khi khán giả còn đang "tròn mắt" không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh chàng Simon Kjaer, đội trưởng đội tuyển Đan Mạch, đã lập tức chạy đến và dùng tay cho vào miệng của đồng đội để ngăn Eriksen tự nuốt lưỡi . Có thể thấy, chính Kjaer là người đầu tiên tiếp cận Eriksen khi cầu thủ này nằm xuống.

Người hùng thầm lặng giúp đồng đội Eriksen bị đột quỵ trên sân thoát án tử, chiếm trọn trái tim triệu khán giả - Ảnh 1.

Kjaer (trái) là người đầu tiên đến khi Eriksen gục ngã và giúp thông đường thở của anh.

Người hùng thầm lặng giúp đồng đội Eriksen bị đột quỵ trên sân thoát án tử, chiếm trọn trái tim triệu khán giả - Ảnh 2.

Đội trưởng Kjaer đã ngăn Eriksen tự nuốt lưỡi.

Bên cạnh đó, trong thời gian chờ đội ngũ y tế vào sân, đội trưởng đội tuyển Đan Mạch còn thực hiện những động tác hô hấp nhân tạo cho Eriksen.

Trọng tài người Anh Anthony Taylor ngay lập tức gọi các bác sĩ vào sân và Eriksen đã trải qua quá trình điều trị kéo dài, với các động tác ép lên ngực sau đó được đưa đến bệnh viện để điều trị thêm.

Người hùng thầm lặng giúp đồng đội Eriksen bị đột quỵ trên sân thoát án tử, chiếm trọn trái tim triệu khán giả - Ảnh 3.

Kjaer với vẻ mặt đầy lo lắng quan sát quá trình cấp cứu cho Eriksen.

Trong tất cả các quá trình đó, chàng đội trưởng Kjaer, 32 tuổi, đã chứng tỏ cho mọi người thấy bản lĩnh của một "thủ lĩnh" bằng cách hướng dẫn các thành viên khác trong đội của mình tạo hàng rào xung quanh Eriksen để đảm bảo sự riêng tư cần có cho đồng đội.

Người hùng thầm lặng giúp đồng đội Eriksen bị đột quỵ trên sân thoát án tử, chiếm trọn trái tim triệu khán giả - Ảnh 4.

Chưa hết, sự tinh tế và nhạy cảm của Kjaer còn được thể hiện ở khoảnh khắc anh chạy đến chỗ vợ của Eriksen, Sabrina Kvist, và ôm lấy cô như một hành động trấn an tinh thần trước khoảnh khắc kinh hoàng không ai muốn thấy.

Người hùng thầm lặng giúp đồng đội Eriksen bị đột quỵ trên sân thoát án tử, chiếm trọn trái tim triệu khán giả - Ảnh 5.

Kjaer an ủi vợ của Eriksen sau khoảnh khắc kinh hoàng.

Người hùng thầm lặng giúp đồng đội Eriksen bị đột quỵ trên sân thoát án tử, chiếm trọn trái tim triệu khán giả - Ảnh 6.

Bác sĩ hàng đầu về tim mạch của Anh, Tiến sĩ Scott Murray, đã nói với Sportsmail rằng Kjaer xứng đáng được gọi là "anh hùng" bởi anh đã làm điều đúng đắn nên làm và Eriksen thực sự "may mắn" khi có được sự hỗ trợ tốt như vậy từ đồng đội.

Tiến sĩ Scott Murray nói với MailOnline: "Chúng ta phải cảm ơn vì các cầu thủ trên sân biết phải làm gì, đưa anh ấy vào vị trí an toàn và đảm bảo anh ấy không bị nghẹt thở và báo cho đội ngũ y tế".

Kjaer sau đó đã kêu gọi tất cả các đồng đội trên sân giúp hộ tống Eriksen vào phòng thay đồ trong khi Eriksen nằm bất động trên cáng với mặt nạ dưỡng khí. Mục đích của hành động này là để ngăn chặn nhiều nhiếp ảnh gia có mặt trên sân chụp ảnh hoặc quay video những khoảnh khắc gây "khó chịu" cho người hâm mộ trên toàn thế giới.

Các cổ động viên Phần Lan sau đó đã được nghe thấy hét tên 'Christian' và tất cả các cổ động viên Đan Mạch có mặt tại sân vận động đã đáp lại bằng cách hét lên 'Eriksen'.

Người hùng thầm lặng giúp đồng đội Eriksen bị đột quỵ trên sân thoát án tử, chiếm trọn trái tim triệu khán giả - Ảnh 7.

Được biết, Kjaer là một trong những người bạn thân nhất của Eriksen. Trong hinh, Kjaer (số 4) dẫn đầu đội của mình trở lại sân để tiếp tục thi đấu.

Hiện ban tổ chức EURO 2020 đang tổ chức một cuộc điều tra về sức khỏe của cầu thủ để tìm hiểu điều gì đã xảy ra với một vận động viên khỏe mạnh chưa từng gặp vấn đề nghiêm trọng về thể chất như Eriksen.

Eriksen hiện đang trong "tình trạng ổn định" trong bệnh viện và Liên đoàn bóng đá Đan Mạch xác nhận cầu thủ ngôi sao của họ "tỉnh táo" và đang chờ các cuộc kiểm tra thêm.

Người đại diện của anh, Martin Schoots, nói với đài phát thanh Đan Mạch rằng: "Anh ấy đã thở bình thường và có thể nói. Anh ấy đã qua cơn nguy kịch". Eriksen cũng được cho là đã nói chuyện với đồng đội từ giường bệnh để trấn an họ về tình trạng của mình.

Người hùng thầm lặng giúp đồng đội Eriksen bị đột quỵ trên sân thoát án tử, chiếm trọn trái tim triệu khán giả - Ảnh 8.

Kjaer buồn bã sau khi đội bóng của anh thua Phần Lan 1-0 nhưng anh đã thực sự chiếm trọn trái tim của hàng triệu khán giả.

Bác sĩ tim mạch cũ của Eriksen tại Tottenham đã nói với The Mail rằng đó là một "phép màu" khi anh sống sót và có khả năng ngôi sao đã bị ngừng tim, mặc dù không có tiền sử bệnh tim.

Một tuyên bố được đăng trên tài khoản Twitter chính thức của UEFA có đoạn: "Sau trường hợp khẩn cấp y tế liên quan đến cầu thủ Christian Eriksen của Đan Mạch, một cuộc họp khủng hoảng đã diễn ra với cả hai đội và các quan chức trận đấu và thông tin thêm sẽ được thông báo vào lúc 19:45' (giờ châu Âu). Cầu thủ đã được chuyển đến bệnh viện và đã ổn định".

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Đan Mạch, trận đấu được UEFA cho tạm hoãn, nhưng do yêu cầu của cầu thủ hai đội, trận đấu được tiếp tục vào lúc 1h30' (giờ Việt Nam). Kết quả là đội tuyển Phần Lan đã thắng Đan Mạch với tỷ số 1-0.

Nguồn: Daily Mail

LT

Cùng chuyên mục
XEM