Người đàn ông “giả gái” đi thi đấu cờ vua rồi liên tiếp đánh bại đối thủ nặng ký

17/04/2023 15:10 PM | Sống

Được biết đây là sự kiện chưa từng có tiền lệ tại Giải vô địch cờ vua mở rộng của Kenya.

Giải vô địch cờ vua mở rộng của Kenya là một sự kiện thường niên có tính cạnh tranh cao tại châu Phi. Giải đấu năm nay được tổ chức tại Nairobi, thủ đô của Kenya và đã thu hút hơn 400 người chơi từ 22 quốc gia, rất nhiều trong số đó là cao thủ cờ vua hàng đầu. Ở hạng mục dành cho nữ có 99 người đăng ký. Người chiến thắng sẽ được trao giải thưởng trị giá 3.000 đô la (hơn 70 triệu VNĐ).

Lợi dụng áo dài trùm kín đầu để gian lận

Stanley Omondi, 25 tuổi, người Kenya, đã đăng ký tham gia giải đấu dưới cái tên Millicent Awour. Anh xuất hiện tại giải đấu trong trang phục burka (một loại áo dài truyền thống của phụ nữ Trung Á và Hồi giáo, có phần vải che lên đầu) kín từ đầu đến chân và đeo kính. Và điều đặc biệt là người đàn ông này đã giả phụ nữ để chơi hạng mục dành cho nữ.

Người đàn ông “giả gái” đi thi đấu cờ vua rồi liên tiếp đánh bại đối thủ nặng ký, nhưng vì sao mãi mà không ai nhận ra?  - Ảnh 1.

Người chơi có tên Millicent liên tiếp hạ gục các đối thủ mạnh khá

Trả lời BBC Sport Africa, Chủ tịch Cờ vua Kenya Bernard Wanjala cho biết: "Ban đầu chúng tôi không nghi ngờ chút nào, bởi vì việc phụ nữ đeo khăn trùm đầu là rất bình thường”. Mãi đến sau giải đấu, các nhà tổ chức mới bắt đầu chú ý nhiều hơn đến người chơi có tên Millicent bởi “người phụ nữ” này liên tiếp hạ gục các đối thủ mạnh khác.

Ngoài ra, ban tổ chức còn để ý đến một dấu hiệu khả nghi khác, đó là đôi giày của Omondi, vì nó trông giống với một đôi giày nam hơn là dành cho nữ. Ngoài ra, trong suốt trận đấu, anh ta không hề nói một câu nào. Wanjala thuật lại chi tiết: “Chúng tôi nhận thấy người chơi này không hề nói chuyện, ngay cả khi đến lấy thẻ. Theo lẽ thường, khi bạn chơi cờ vua, bạn vẫn giao lưu với đối thủ của mình, bởi đây là một trò chơi tăng tình hữu nghị”. Dù vậy, ban tổ chức vẫn để anh tiếp tục thi đấu vì sợ bị cáo buộc phân biệt tôn giáo.

Người đàn ông “giả gái” đi thi đấu cờ vua rồi liên tiếp đánh bại đối thủ nặng ký, nhưng vì sao mãi mà không ai nhận ra?  - Ảnh 2.

Đôi giày đáng ngờ đã tố cáo mọi thứ

Thừa nhận gian lận, tham gia vì tiền

Cuối cùng, đến vòng thứ tư, ban tổ chức đã can thiệp vào giải đấu. Wanjala kể về quá trình: “Omondi liên tiếp chiến thắng các đối thủ và được vào vòng trong. Rồi chúng tôi gọi tên anh ta và bắt quả tang hành vi gian lận của anh. Nhưng anh ta tỏ vẻ không hề ngạc nhiên”.

Omondi thừa nhận hành vi gian lận của mình và đã rất hối hận. Mặc dù có thứ hạng khá cao, nhưng anh sau đó đã bị loại khỏi giải đấu bởi hành vi gian lận. Omondi đã xin lỗi và giải thích lý do là đang gặp khó khăn về tài chính, nếu chiến thắng thì anh sẽ có đủ tiền chi trả cho cuộc sống. Sau đó Omondi còn viết cả tâm thư xin lỗi, nói rằng sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả vì hành vi của mình. 

Người đàn ông “giả gái” đi thi đấu cờ vua rồi liên tiếp đánh bại đối thủ nặng ký, nhưng vì sao mãi mà không ai nhận ra?  - Ảnh 3.

Anh thừa nhận tham gia cuộc chơi chỉ vì tiền

Vụ việc sẽ được chuyển lên Ủy ban Kỷ luật của cơ quan và Liên đoàn Quốc tế để xem xét. Wanjala mong phán quyết của Ủy ban sẽ bao gồm hình phạt cấm Omondi tham gia giải đấu trong vòng vài năm. 

Việc ngụy trang để tham gia một giải đấu là hành vi chưa từng có tiền lệ đối với Liên đoàn cờ vua Kenya, bởi trước đó liên đoàn chỉ bắt gặp và xử lý những gian lận về độ tuổi hoặc sử dụng công nghệ hiện đại. Được biết vào cuối năm 2022, làng cờ vua thế giới cũng chứng kiến một bê bối về gian lận trong thi đấu. Trong đó, một tân binh ở độ tuổi teen đã đánh bại một nhà vô địch thế giới, và đã bị cáo buộc do sử dụng công nghệ để giành chiến thắng. 

Theo Hạ Khương

Cùng chuyên mục
XEM