Người đàn ông có đôi mắt dị nhất VN: Phát lộ tài năng và qua đời đều bởi tai nạn sông nước

05/03/2022 13:15 PM | Xã hội

Sau sự ra đi của chồng, bà Võ Thị Hiền (SN 1969) cảm thấy chênh vênh và vô cùng hụt hẫng. Cuối cùng, bà đã chọn cách về lại quê hương Bạc Liêu để sinh sống.

Vẫn nhớ đôi mắt đỏ của chồng

"Hôm đó, tôi chạy miết ra bờ sông rồi gục xuống khi thấy bộ quần áo, chiếc xe máy mà ông ấy để lại. Chỉ vài tiếng trước, người đàn ông đó vẫn cùng tôi chia đôi tô bún cá, vẫy tay chào tạm biệt. Vậy mà...", bà Võ Thị Hiền (SN 1969) nấc nghẹn khi nhớ lại những ký ức về sự ra đi của chồng.

Kỷ lục gia Xuân Diệu (SN 1965) được nhiều người biết đến với biệt tài của đôi mắt như: bắn sữa bằng mắt , vẽ tranh, thổi bong bóng, bơm ruột xe, phóng phi tiêu, thổi tắt nến… đều bằng mắt.

Năm 2005, ông khăn gói từ miền Tây lên Sài Gòn, tham gia vào nhiều chương trình lớn, nhỏ và được nhiều người biết đến. Không ít lần, ông đã khiến người xem trầm trồ khi vẽ ra những bức tranh đẹp, đầy uyển chuyển từ tia nước bắn ra nơi khóe mắt.

Ông từng gây kinh ngạc tại “Kỳ tài tranh đấu” khi cho cà phê vào mũi rồi bắn ra từ mắt để vẽ bức tranh.

 Người đàn ông có đôi mắt dị nhất VN: Phát lộ tài năng và qua đời đều bởi tai nạn sông nước - Ảnh 1.

Bà Võ Thị Hiền nghẹn ngào khi nhớ về chồng

Tháng 2 vừa qua, " dị nhân " Xuân Diệu đã qua đời bởi tai nạn đuối nước. Ngày 22/2, ông đi câu cá ở khu vực cầu Rạch Ông, Quận 7, TP. HCM. Tuy nhiên, do lưỡi câu bị mắc kẹt, ông lội xuống nước gỡ thì bị nước cuốn.

"Trời mưa, dòng nước chảy mạnh khiến ông ấy bị cuối trôi theo. Hàng xóm không tìm thấy ông ấy liền về báo tôi. Tôi chạy ra hiện trường đã thấy công an đứng xung quanh rồi. Ngay khoảnh khắc đó, tôi sụp đổ, tâm trí chẳng còn biết gì nữa", vợ ông Xuân Diệu nói.

 Người đàn ông có đôi mắt dị nhất VN: Phát lộ tài năng và qua đời đều bởi tai nạn sông nước - Ảnh 2.

Kỷ lục gia Xuân Diệu

Theo bà Hiền, dù ông Diệu được nhiều người biết đến, từng được đi biểu diễn nhiều nơi nhưng cuộc sống của hai vợ chồng rất khó khăn. Khi con gái đã đi lấy chồng, bà cùng ông Diệu thuê một căn trọ nhỏ tại quận 7 để làm nơi che nắng, che mưa.

 Người đàn ông có đôi mắt dị nhất VN: Phát lộ tài năng và qua đời đều bởi tai nạn sông nước - Ảnh 3.

Trưa 4/3, bà Hiền trả phòng trọ quận 7 để chuyển về Bạc Liêu sinh sống

Có những lúc, vì muốn kiếm tiền chữa bệnh thận cho vợ, ông đã không ngần ngại nhận rất nhiều show diễn. "Ông ấy biểu diễn nhiều đến mức đôi mắt đỏ hoe. Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ đôi mắt ấy. Dành dụm được chút ít tiền, chồng lại lo cho tôi chữa bệnh. Năm 2021, dịch bệnh bùng phát nhiều nơi, ông ấy không đi biểu diễn được nên cuộc sống hai vợ chồng rất khó khăn. TP.HCM vừa cho phép biểu diễn trở lại, ông ấy ký được hợp đồng trị giá 5 triệu, đang chuẩn bị tham gia thì xảy ra tai nạn", bà Hiền nghẹn ngào.

Ôm ấp những kỷ niệm

Từng chiếc mũ, từng đôi giày, tấm áo... của "dị nhân" Xuân Diệu vẫn được vợ giữ gìn rất cẩn thận. Đối với bà, đây là những kỷ niệm mang dáng hình của ông. Bà Hiền kể: "Hồi còn bé, ông ấy từng bị đuối nước ở khúc sông. Trong lúc quẫy đạp, ông phát hiện ra mình có khả năng thở bằng mắt nhưng cũng không nói gì với gia đình. Mãi đến sau này khi xem được vài video người nước ngoài có khả năng đặc biệt của cơ thể, chồng tôi mới cho mọi người biết rồi đi biểu diễn từ đó. Tính ra, ông ấy phát hiện tài năng, qua đời cũng bởi tai nạn sông nước".

 Người đàn ông có đôi mắt dị nhất VN: Phát lộ tài năng và qua đời đều bởi tai nạn sông nước - Ảnh 4.

Kỷ lục gia Xuân Diệu biểu diễn trong một chương trình

Theo bà Hiền, lúc sinh thời, kỷ lục gia Xuân Diệu là người rất hiền lành, được hàng xóm quý mến. Sau cái chết của chồng, bà cảm thấy mình chênh vênh như đang đứng giữa một dòng sông. Bà quyết định dọn nhà trọ tại quận 7 để trở về quê sinh sống.

Lúc sinh thời, ông Xuân Diệu đã vẽ tặng một YouTuber bức tranh bằng cà phê. Sau khi ông ra đi, người này đã mang tranh đấu giá và gửi số tiền 6 triệu đồng cho bà Hiền. Cầm tiền trên tay, bà đã không khỏi nghẹn ngào, xúc động.

 Người đàn ông có đôi mắt dị nhất VN: Phát lộ tài năng và qua đời đều bởi tai nạn sông nước - Ảnh 5.

Bà Hiền đã dọn dẹp đồ đạc để trở về quê

"Khi còn sống, ông ấy lo cho tôi nhiều lắm. Ông ấy đã mất rồi nhưng những thương mến của người khác dành cho vẫn còn ở lại. Tôi vẫn chưa biết mình sẽ làm gì khi về quê. Nhưng với số tiền này, tôi sẽ kiếm gì đó để mưu sinh. Tôi muốn mang tro cốt của ông ấy về Bạc Liêu, rồi dựng một mái nhà che chắn đàng hoàng. Vợ chồng mà, tôi muốn sống trọn nghĩa và trọn tình với ông ấy", bà Hiền nghẹn ngào.

Trước đó, ông Xuân Diệu từng được tổ chức Kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận danh hiệu Người dùng mắt phun sữa thành tia dài 2,6 m. Sự ra đi của ông đã để lại niềm xót thương cho gia đình, bạn bè, cùng những khán giả đã mến mộ ông.

Theo Lan Chi

Cùng chuyên mục
XEM