Người đàn ông bị mẹ đưa đi khám tâm thần suốt 4 năm vì 38 tuổi vẫn độc thân

09/02/2023 14:42 PM | Sống

Đúng là với chuyện thành gia lập thất thì người vội nhất luôn là mẹ của chúng ta.

Cứ mỗi độ Tết đến và đầu xuân năm mới, có lẽ câu hỏi gây ám ảnh nhất với những người còn độc thân đều liên quan đến chuyện bao giờ lấy chồng, cưới vợ. Thậm chí nhiều người "có tuổi" một chút còn ngại về quê chỉ vì sợ hãi đối đầu với những câu hỏi gây khó xử này.

Chúng ta có nhiều lí do để quyết định chưa lên xe hoa song với các bậc phụ huynh thì chuyện chậm vợ, chậm chồng đều trở thành "có vấn đề" cả.

Câu chuyện xảy đến đối với một người đàn ông họ Vương đến từ Tân Hương, Hà Nam (Trung Quốc) đang nhận về nhiều lời xôn xao bàn tán. Nguyên do bởi đoạn clip có tựa để: "Mẹ đưa tôi đi khám bệnh tâm thần vì tôi đã gần 40 tuổi mà chưa kết hôn" do chính anh đăng tải.

Con trai 38 tuổi chưa lấy vợ, mẹ vội vàng đưa đi khám ở bệnh viện tâm thần suốt 4 năm nay - Ảnh 1.

Anh Vương được mẹ đưa đi khám.

Theo đó, anh Vương đã 38 tuổi mà chưa lập gia đình. Bởi vậy, 4 năm nay, mẹ anh liên tục đưa con trai đi khám ở bệnh viện tâm thần để xem con có thật sự bình thường hay không mà lại mãi không chịu kết hôn như thế.

Kết quả hội chẩn được công bố, bác sĩ cho biết người đàn ông này không có vấn đề gì. Mẹ anh mới là người thực sự mắc bệnh.

Được biết, anh Vương từng tốt nghiệp Học viện Giáo dục Thể chất Vũ Hán và làm huấn luyện viên quần vợt kiêm diễn viên kịch ở Bắc Kinh đã hơn 10 năm nay. Ở quê, anh bị gọi là "trai ế" vì chưa có bạn đời.

Theo anh Vương, mình bận rộn công việc nên chưa tìm được đối tượng phù hợp để tiến đến hôn nhân. Anh cũng không có bạn gái để đưa về nhà ra mắt. Bởi vậy, có lẽ mẹ anh lo lắng con trai có vấn đề nên mới kiên trì đưa con đi khám ở bệnh viện tâm thần như vậy.

Anh cho biết: "Tôi cũng từng có một mối quan hệ nhưng vì dạy quần vợt, phải lên lớp 10 tiếng mỗi ngày, điều đó rất mệt mỏi nên đã đường ai nấy đi. Hơn nữa, tôi cũng không đủ tiền tiết kiệm để đặt cọc mua nhà ở Bắc Kinh thì ai muốn cưới tôi cơ chứ".

Anh Vương tâm sự, chị gái và anh trai của anh đều đã lập gia đình. Nhà còn sót lại anh độc thân. Mẹ anh thường xuyên mất ngủ vì lo lắng con trai út cả đời sẽ không cưới được vợ. Sự lo lắng đó chuyển thành ý nghĩ có thể con trai mắc bệnh tâm thần hoặc có vấn đề về đầu óc.

"Mẹ tôi cho rằng đầu óc tôi có vấn đề hoặc ít nhiều cũng mắc bệnh tâm thần nên năm nào cũng đưa tôi đi khám để tìm hiểu xem vì sao", người đàn ông 38 tuổi kể.

Người đàn ông này thừa nhận đi khám để trấn an mẹ.

Năm nay là năm thứ 4 liên tiếp anh Vương vào để khám bệnh. Cứ chờ con trai về quê vào dịp năm mới là mẹ anh lại đưa con đi khám.

"Bắt đầu từ năm 2020, đã 4 năm liên tiếp như thế này rồi. Năm nào tôi cũng không đưa bạn gái về nhà nên mẹ tôi mỗi năm đều đưa con trai đi bệnh viện một lần. Tôi đi cùng mẹ là vì trấn an bà thôi. Bác sĩ chẩn đoán tôi không sao nhưng mẹ tôi lại thực sự mắc chứng rối loạn tâm thần", anh nói.

Anh này cũng cho rằng hành vi của mẹ mình tuy phóng đại nhưng cũng là bày tỏ sự quan tâm. Bản thân anh cũng thấy bản thân có lỗi khi khiến cho mẹ lo lắng đến như vậy.

"Năm nay, tôi hi vọng sẽ tìm được một nửa của mình và hiện thực hóa tâm nguyện của mẹ. Bây giờ, công việc của tôi đã được cải thiện nhiều và cũng có khoản tiết kiệm. Tôi hi vọng sẽ kết hôn vào năm 2023 để mẹ yên tâm mặc dù bây giờ vẫn chưa có đối tượng nào", anh Vương chia sẻ.

Câu chuyện của người đàn ông họ Vương nhanh chóng nhận về nhiều sự bàn tán sôi nổi. Cũng có không ít bạn trẻ thừa nhận rằng mình cũng đang sống với áp lực phải kết hôn từ chính người thân trong nhà. Cũng vì điều đó mà họ sợ luôn chuyện về quê trong mỗi dịp đầu năm.

Nói gì thì nói, hôn nhân vốn là vấn đề đại sự cả đời. Nếu thúc giục quá mức có khi lại không mang đến kết quả khả quan, trái lại khiến cho người trong cuộc càng thêm ám ảnh.

Theo An Thanh

Cùng chuyên mục
XEM