Người dân mổ lợn hơn 2 tạ, làm xúc xích, chà bông gửi người dân Bắc Giang chống dịch

06/06/2021 12:34 PM | Xã hội

Một người đàn ông ở Nghệ An đã mua con lợn 260kg về mổ thịt, cùng sự giúp sức của cả xóm để làm chà bông, xúc xích gửi ra Bắc Giang, hỗ trợ người dân phòng chống dịch bệnh.

Anh Chính mua một con lợn nặng 260kg về mổ, huy động người dân trong xóm cùng làm xúc xích, chà bông tiếp sức cho Bắc Giang chống dịch.
Anh Chính mua một con lợn nặng 260kg về mổ, huy động người dân trong xóm cùng làm xúc xích, chà bông tiếp sức cho Bắc Giang chống dịch.

Ngày 5/6, gia đình anh Phạm Văn Chính (SN 1978, trú xóm Đình Phùng, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã mua một con lợn nái siêu nạc 260kg về mổ thịt làm chà bông, xúc xích gửi ra Bắc Giang hỗ trợ người dân phòng chống dịch Covid-19.

Con lợn này do anh Chính bỏ tiền túi mua về, sau đó anh vận động bà con xóm Đình Phùng cùng nhau chung tay, góp công chế biến. Người mổ lợn, người chế biến, người làm chà bông, xúc xích...mỗi người một việc, ai cũng cố gắng làm nhanh để sớm có sản phẩm gửi ra Bắc Giang.Ngày 5/6, gia đình anh Phạm Văn Chính (SN 1978, trú xóm Đình Phùng, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã mua một con lợn nái siêu nạc 260kg về mổ thịt làm chà bông, xúc xích gửi ra Bắc Giang hỗ trợ người dân phòng chống dịch Covid-19.

Người dân mổ lợn hơn 2 tạ, làm xúc xích, chà bông gửi người dân Bắc Giang chống dịch - Ảnh 1.
Người dân mổ lợn hơn 2 tạ, làm xúc xích, chà bông gửi người dân Bắc Giang chống dịch - Ảnh 2.
Người dân xóm Đình Phùng (xã Hoa Thành, huyện Yên Thành) chung tay mổ lợn, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Nói về việc làm ý nghĩa này, anh Phạm Văn Chính cho biết: “Trong khi cả nước đang căng mình chống dịch, mình cũng nghĩ nên góp một chút gì đó. Khẩu trang, rửa tay khử khuẩn thì nhiều đơn vị từ thiện đã làm rồi, thế là mình nghĩ đến làm chà bông, xúc xích. Đây là thực phẩm làm sẵn tiện lợi cho việc sử dụng, có thể ăn luôn không phải mất thời gian chế biến”.

“Trong thời gian tới, nếu được sự ủng hộ góp sức của bà con, bạn bè, tôi sẽ làm nhiều hơn nữa để gửi chút tinh thần và công sức cho tuyến đầu chống dịch”, anh Chính bộc bạch.

Người dân mổ lợn hơn 2 tạ, làm xúc xích, chà bông gửi người dân Bắc Giang chống dịch - Ảnh 3.
Người dân mổ lợn hơn 2 tạ, làm xúc xích, chà bông gửi người dân Bắc Giang chống dịch - Ảnh 4.
Người dân mổ lợn hơn 2 tạ, làm xúc xích, chà bông gửi người dân Bắc Giang chống dịch - Ảnh 5.
Xúc xích, chà bông sau khi hoàn thiện sẽ được chuyển ra Bắc Giang sớm nhất để ủng hộ người dân phòng chống dịch.

Được biết, anh Phạm Văn Chính là chủ nhà xe Bảo Chính chuyên chạy tuyến Yên Thành (Nghệ An) - Hà Nội. Nhà xe của anh được nhiều người biết đến và cảm phục khi không lấy tiền của bệnh nhân nghèo, miễn phí cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Đặc biệt, anh cũng không lấy tiền gửi hàng là gạo hoặc thức ăn của sinh viên xa nhà...

Trước đó, 2 người đàn ông Nghệ An là anh Nguyễn Hoàng Hà và Nguyễn Đình Quảng (trú huyện Yên Thành) cũng tự mình lái xe cứu thương ra tận Bắc Giang để trao 14 nghìn khẩu trang N95, 100 bộ quần áo bảo hộ, 100 thùng sữa tươi TH true milk, 4 thùng khẩu trang y tế cho cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch.

Người dân mổ lợn hơn 2 tạ, làm xúc xích, chà bông gửi người dân Bắc Giang chống dịch - Ảnh 6.
Anh Nguyễn Hoàng Hà cùng các nhà hảo tâm tặng phần quà trị giá 100 triệu đồng cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang.

Đây là phần quà ý nghĩa được các anh vận động từ người thân ở quê hương Nghệ An và bạn bè trong cả nước ủng hộ thông qua tài khoản cá nhân và gửi nhu yếu phẩm, vật tư y tế. Trong 5 ngày vận động, số quà ủng hộ gửi đến gồm hơn 63 triệu đồng tiền mặt và nhiều hiện vật với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Bảo Trâm

Cùng chuyên mục
XEM