Người dân lội sông Sài Gòn cứu cá chép, tránh bị vợt, chích điện
Lo sợ cá phóng sinh tiễn ông Táo chầu trời bị vợt, chích điện, nhiều người dân thả cá đã phải lội xuống sông Sài Gòn để lùa cá ra xa bờ hoặc chờ đợi cho tới khi cá đã bơi ra xa, an toàn.
Sáng 20/1 (tức 23 tháng Chạp), các sông, kênh rạch ở Sài Gòn tấp nập người thả cá phóng sinh tiễn ông Táo chầu trời
Đa dạng các loại cá lớn, nhỏ mà người dân chuẩn bị thả xuống sông
Chị Huệ (Q. Bình Thạnh) đang thắp hương khấn phật, trước khi thả cá xuống sông tiễn ông táo chầu trời
Thành tâm làm lễ trước khi thả cá xuống sông. Trong ảnh, anh Quang (Q. Bình Thạnh) cho biết: Năm nào, anh cũng tới chùa Diệu Pháp để thả cá tiễn ông Táo chầu trời với ước mong bình an trong năm mới
Cá chép, cá trê... được thả nhẹ nhàng xuống sông
Hoặc hất mạnh xuống sông
Nhiều con cá chép, cá nhỏ người dân mới thả xuống đã lờ đờ, chết nổi trên mặt sông
Để cứu cá khỏi chết vì yếu hoặc bị ghe, thuyền vợt, chích điện, anh Thành đã phải lội xuống sông xua cá đi ra ngoài xa
Tuy nhiên, khá nhiều cá to, nhỏ đều bị ghe thuyền gần đó vớt và chích điện. Người phụ nữ vợt cá cho rằng, nếu chị không vợt thì cá cũng chết thối trên sông.