Ngôi nhà yên bình, ngập tràn cây xanh đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng trẻ từ bỏ Thủ đô về ngoại ô sinh sống

04/05/2022 21:02 PM | Sống

Tổ ấm của hai vợ chồng dường như luôn ẩn chứa những câu chuyện thật đẹp và cảm động về lòng can đảm, dám từ bỏ hoài bão lớn lao để theo đuổi sự bình yên.

Ở vùng nông thôn Shu Yi, cách thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) 50km có một cặp vợ chồng trẻ. Dường như mới nhìn vào ngôi nhà, mọi người sẽ nghĩ rằng, cuộc sống của hai vợ chồng rất nhẹ nhàng khi được cùng nhau làm việc, thảnh thơi sống an nhiên tự tại. Tuy nhiên, họ đã quyết định từ bỏ công việc lương cao ở Thủ đô để trở về vùng ngoại ô, sống trong ngôi nhà mà họ mơ ước.

Ngôi nhà yên bình, ngập tràn cây xanh đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng trẻ từ bỏ Thủ đô về ngoại ô sinh sống - Ảnh 1.

Ngôi nhà được phá dỡ bớt tường để lắp kính và cải tạo khéo léo từng không gian.


Ngôi nhà yên bình, ngập tràn cây xanh đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng trẻ từ bỏ Thủ đô về ngoại ô sinh sống - Ảnh 2.

Căn nhà khi mới đến thuê.

Nơi đây có mảnh vườn rộng 600m2, nơi không bị khuất tầm nhìn bởi bất kỳ căn nhà cao tầng nào, để họ có thể trọn vẹn nâng niu cảm xúc, ngắm nhìn thiên nhiên xung quanh, ngắm mặt trời mọc và lặn chầm chậm mỗi ngày. Họ quyết định sống cuộc sống an nhiên ấy với mức thu nhập vừa đủ nhờ những công việc freelancer.

Ngôi nhà yên bình, ngập tràn cây xanh đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng trẻ từ bỏ Thủ đô về ngoại ô sinh sống - Ảnh 3.
Ngôi nhà yên bình, ngập tràn cây xanh đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng trẻ từ bỏ Thủ đô về ngoại ô sinh sống - Ảnh 4.

Vợ chồng họ đã có cuộc sống bình yên.


Ngôi nhà yên bình, ngập tràn cây xanh đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng trẻ từ bỏ Thủ đô về ngoại ô sinh sống - Ảnh 5.

Những phút giây ý nghĩa.


Ngôi nhà yên bình, ngập tràn cây xanh đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng trẻ từ bỏ Thủ đô về ngoại ô sinh sống - Ảnh 6.

Không gian sống được thổi hồn khi họ cùng nhau trang trí, cải tạo.

Vào mùa đông năm 2016, vợ chồng cô gái trẻ Yi Yi đã quyết định chuyển đến làng Shang xi, Shun Yi để sinh sống.

Ngôi nhà rộng 100m2 và khu vườn thực vật rộng 500m2 được họ tìm và thuê lại. Họ cùng nhau cải tạo căn nhà cũ kỹ được xây dựng từ những năm 80 và quyết tâm biến không gian tồi tàn ấy thành nơi đáng sống, thành tổ ấm nhiều người mơ ước.

Ngôi nhà được lắp đặt nguyên cửa kính phía trước và đặc biệt là không chia phòng bằng những bức tường cứng nhắc.

Vợ chồng cô đã quyết định thiết kế các khu vực chức năng liền mạch, chỉ tạo thêm những tấm rèm xinh xắn để ngăn cách các không gian khi thực sự cần thiết.

Ngôi nhà yên bình, ngập tràn cây xanh đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng trẻ từ bỏ Thủ đô về ngoại ô sinh sống - Ảnh 7.

Những căn phòng xinh xắn được sử dụng chủ yếu bằng gỗ.


Ngôi nhà yên bình, ngập tràn cây xanh đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng trẻ từ bỏ Thủ đô về ngoại ô sinh sống - Ảnh 8.
Ngôi nhà yên bình, ngập tràn cây xanh đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng trẻ từ bỏ Thủ đô về ngoại ô sinh sống - Ảnh 9.

Không gian ngập tràn ánh sáng.


Ngôi nhà yên bình, ngập tràn cây xanh đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng trẻ từ bỏ Thủ đô về ngoại ô sinh sống - Ảnh 10.

Cuộc sống nơi thôn quê bình yên.

Những ngày đầu tiên mới chuyển đến đây, cô gái trẻ tâm sự rằng, cô đã từng rất sốc khi cảm thấy cuộc sống ở đây khá buồn tẻ. Ban đầu nơi cô sống không có internet cũng không có điện. Hai vợ chồng đã đi ngủ từ 7, 8h tối và thức dậy thật sớm vào ngày hôm sau.

Họ đã cùng nhau đào giếng để lấy nước và cải tạo đất để trồng rau. Họ cũng cùng nhau thiết lập một cuộc sống thoải mái nhất khi quyết định thổi hồn cho mảnh đất cằn cỗi trở thành không gian xanh tươi.

Ngôi nhà yên bình, ngập tràn cây xanh đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng trẻ từ bỏ Thủ đô về ngoại ô sinh sống - Ảnh 11.
Ngôi nhà yên bình, ngập tràn cây xanh đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng trẻ từ bỏ Thủ đô về ngoại ô sinh sống - Ảnh 12.
Ngôi nhà yên bình, ngập tràn cây xanh đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng trẻ từ bỏ Thủ đô về ngoại ô sinh sống - Ảnh 13.
Ngôi nhà yên bình, ngập tràn cây xanh đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng trẻ từ bỏ Thủ đô về ngoại ô sinh sống - Ảnh 14.
Ngôi nhà yên bình, ngập tràn cây xanh đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng trẻ từ bỏ Thủ đô về ngoại ô sinh sống - Ảnh 15.
Ngôi nhà yên bình, ngập tràn cây xanh đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng trẻ từ bỏ Thủ đô về ngoại ô sinh sống - Ảnh 16.

Góc bếp và những món ngon được người vợ tự tay chế biến.

Cả hai vợ chồng đều yêu thích nội thất cũ, đặc biệt là đồ nội thất Đông Nam Á. Vì không thuận tiện mua đồ nên họ đã mua nguyên liệu về tự làm, tự trang trí cho tổ ấm của mình.

Vì ở nông thôn, vợ chồng cô cảm nhận không khí mùa đông thường lạnh hơn thành phố nên họ đã thiết kế bếp theo phong cách Retro, thiết kế lò sưởi giúp ngôi nhà ấm áp hơn.

Ngôi nhà yên bình, ngập tràn cây xanh đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng trẻ từ bỏ Thủ đô về ngoại ô sinh sống - Ảnh 17.

Lò sưởi tự chế.


Ngôi nhà yên bình, ngập tràn cây xanh đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng trẻ từ bỏ Thủ đô về ngoại ô sinh sống - Ảnh 18.

Góc may đồ handmade.

Ngôi nhà yên bình, ngập tràn cây xanh đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng trẻ từ bỏ Thủ đô về ngoại ô sinh sống - Ảnh 19.

Đồ trang trí cũng vô cùng sáng tạo.


Ngôi nhà yên bình, ngập tràn cây xanh đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng trẻ từ bỏ Thủ đô về ngoại ô sinh sống - Ảnh 20.

Góc nhà đầy nắng.


Ngôi nhà yên bình, ngập tràn cây xanh đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng trẻ từ bỏ Thủ đô về ngoại ô sinh sống - Ảnh 21.

Một góc xanh tươi.

Điều khiến vợ chồng trẻ hạnh phúc nhất chính là phía sau nhà có dãy núi Yan Shan. Họ thường cùng nhau đi bộ dưới chân núi. Dù là bất kỳ mùa nào trong năm, khung cảnh thiên nhiên xung quanh đều đẹp mộng mơ như cõi thiên đường.

Ngôi nhà yên bình, ngập tràn cây xanh đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng trẻ từ bỏ Thủ đô về ngoại ô sinh sống - Ảnh 22.

Lối đi dạo sau nhà đẹp như thiên đường.

Theo: Sohu

Theo TP

Cùng chuyên mục
XEM