Nghẹn ngào đọc bài tập về nhà có 'hạn nộp suốt cuộc đời' của cô giáo Toán

02/07/2021 14:30 PM | Sống

Khoảnh khắc chia tay giữa giáo viên và các bạn học sinh cuối cấp 3 khiến nhiều người xúc động.

Bài tập về nhà cuối cùng

Trong những ngày tháng đi học, cô cậu học trò nào cũng phải trải qua quá trình rèn luyện với vô số bài tập về nhà. Đôi khi vì quá áp lực trước "núi" bài tập về nhà mà hễ thấy cô giáo giao bài tập về nhà là ai đó lại kì kèo xin giảm bớt số bài, tăng thêm thời hạn nộp....

Vậy nhưng, vào tiết học Toán cuối cùng, các bạn học sinh lớp 12A3 Trường THPT Nông Cống 2, Thanh Hóa lại cảm thấy xúc động nghẹn ngào khi nhận được bài tập về nhà với "hạn nộp suốt cuộc đời" của cô giáo. Bởi lẽ đây là một bài tập mà bất cứ ai cũng phải dành cả cuộc đời để chứng minh, tìm đáp án. Hàm chứa trong bài tập ấy là lời chúc phúc, lời dặn dò sâu sắc của "người mẹ hiền" dành cho bầy con của mình.

Cô giáo viết lên bảng đen đề bài ngắn ngọn: "Bài tập về nhà: "Các em hãy sống thật hạnh phúc". Hạn nộp: Suốt cuộc đời các em".

Nghẹn ngào đọc bài tập về nhà có hạn nộp suốt cuộc đời của cô giáo Toán - Ảnh 1.

Đề bài tập về nhà khiến học trò nghẹn ngào, xúc động

Chia sẻ về bài tập về nhà đặc biệt đó, Thanh Thu - thành viên của lớp 12A3 cho biết: "Lớp em là khóa đầu tiên cô dậy tròn 3 năm học. Trong suốt quãng thời gian đó, ngoài việc dạy Toán, cô còn dạy chúng em những bài học về cách sống, cách làm việc, hướng nghiệp cho lớp em... Cô tâm sự với lớp em như một người mẹ tâm sự với các con. Đặc biệt, chúng em chưa thấy cô lớn tiếng mắng mỏ tụi em bao giờ".

Nghẹn ngào đọc bài tập về nhà có hạn nộp suốt cuộc đời của cô giáo Toán - Ảnh 2.
Nghẹn ngào đọc bài tập về nhà có hạn nộp suốt cuộc đời của cô giáo Toán - Ảnh 3.

Món quà ý nghĩa của thầy dành cho trò

Trong tiết học cuối cùng, thầy giáo của lớp 12A8 trường THPT Đức Huệ, Long An cũng dành tặng học trò một món quà ý nghĩa, đó là túi đựng tài liệu, trong đó có bút bi, bút chì, tẩy....

Thầy giáo đi từng bàn, tận tay trao món quà nhỏ này cho từng học trò của mình. Thầy mong muốn, trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, nhờ món quà này, các bạn học sinh sẽ làm bài thật tốt, đạt được kết quả cao đáng mong đợi.

Trước kỳ thi quan trọng bậc nhất của đời mình, các học trò lớp 12A8 có lẽ sẽ vững tâm hơn khi có trong tay món quà động viên nhiều ý nghĩa của người thầy thân thuộc.

Nghẹn ngào đọc bài tập về nhà có hạn nộp suốt cuộc đời của cô giáo Toán - Ảnh 4.
Thầy giáo đi từng bàn để trao món quà cho học trò trong tiết học cuối cùng.
Nghẹn ngào đọc bài tập về nhà có hạn nộp suốt cuộc đời của cô giáo Toán - Ảnh 5.

Lúc còn là học sinh, ai cũng mong mỏi từng ngày được trưởng thành để bay cao bay xa làm những điều mơ ước. Thế nhưng đến giây phút sắp phải chia xa thầy cô, các bạn, rời xa mái trường dấu yêu thì chúng ta mới cảm thấy tiếc nuối và nghẹn ngào ước: "Giá như thời gian có thể quay trở lại.".

Vậy nên những ai còn đang đi học, còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì hãy trân trọng những tháng ngày này, bởi đây là quãng thời gian tươi đẹp, đáng nhớ nhất của cuộc đời.

Nghẹn ngào đọc bài tập về nhà có hạn nộp suốt cuộc đời của cô giáo Toán - Ảnh 6.

Giơ tay vẫy chào để thay lời tạm biệt, nữ giáo viên vội vàng giấu đi giọt nước mắt lưu luyến đám học trò của mình.

Ảnh: NVCC

Mai Phương

Cùng chuyên mục
XEM