Ngay tại Hà Giang sở hữu 1 "hố sụt tử thần" đẹp như phim Hollywood, nhưng không phải ai cũng có thể đi

16/06/2022 07:55 AM | Sống

Người ta không biết hố sụt này hình thành từ bao giờ, nhưng kể từ khi được phát hiện, vẻ hùng vĩ của nơi đây đã trở thành một điểm check-in được đông đảo mọi người hướng đến.

Cách thị trấn Mèo Vạc khoảng 3 km, ẩn mình trên một ngọn đồi thông của thôn Tìa Chí Dừa, xã Giàng Chu Phìn là hố sụt Mèo Vạc mới được các “thổ địa du lịch” khám phá ra.

Có 1 hố sụt tử thần mang vẻ đẹp hùng vĩ giữa Hà Giang

Người dân địa phương thường hay tới đây để lấy cỏ về cho bò ăn, nhưng chính họ cũng không biết về thời điểm nó hình thành. Bên dưới hố, thảm thực vật đa dạng cùng với “rừng” dương xỉ to lớn, khiến du khách cảm thấy như đang xuyên không, khám phá thời tiền sử.

Đứng từ dưới nhìn lên, khoảng trời lộ ra từ miệng hố đẹp như những thước phim điện ảnh Hollywood mà mọi người từng trầm trồ ngắm nhìn. Chính vẻ hùng vĩ, lên ảnh ấn tượng của hố sụt đã khiến cộng đồng du lịch gọi đây là "Hố tử thần", "Giếng trời Hà Giang"...

Nhóm du lịch bao gồm anh Giáp Văn Hải (30 tuổi), được mệnh danh là "thổ địa du lịch" Hà Giang, cùng với các travel blogger Hoàng Nam - Challenge Me, Nắng Cao Nguyên, lập kế hoạch khám phá Mèo Vạc để tìm những địa điểm nổi bật, có thể níu chân du khách.

Bằng cách dò bản đồ vệ tinh và bay drone, ba chàng trai vô tình phát hiện một hố sụt khổng lồ này chỉ nằm cách thị trấn Mèo Vạc không xa.

Chia sẻ về quá trình chạm chân được xuống bên dưới hố sụt, Hải dùng hai từ "hạnh phúc". Địa điểm này còn hoang sơ nên anh phải dùng dây an toàn để có thể xuống hố.

"Khi ở bên dưới và ngước nhìn lên, mình thấy thật nhỏ bé so với thiên nhiên. Điều này làm mình liên tưởng đến câu chuyện ếch ngồi đáy giếng. Nếu lần sau quay lại trải nghiệm, mình sẽ thử thách bản thân 24 tiếng dưới hố để có thể cảm nhận trọn vẹn hơn", Hải chia sẻ.

Anh cho biết thêm trong quá trình khám phá cũng phát hiện ra nhiều hố sụt to nhỏ khác ở Hà Giang. Tuy nhiên, đây là hố có góc chụp đẹp và khám phá rất dễ dàng.

 Ngay tại Hà Giang sở hữu 1 hố sụt tử thần đẹp như phim Hollywood, nhưng không phải ai cũng có thể đi - Ảnh 1.

Du khách chinh phục hố sụt. Ảnh: Giáp Văn Hải


Ngay sau quá trình khám phá, họ có được những hình ảnh chụp từ bên dưới hố và đăng lên mạng xã hội.

Từ đó, hố sụt Mèo Vạc dần thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu du lịch và khám phá, nhận được nhiều lượt yêu thích và chia sẻ. Khi mới đăng tải, không ít người ngỡ rằng đây là hố sụt ở Quảng Bình và bất ngờ khi Hà Giang có một địa danh độc đáo như vậy.

Như vậy, bên cạnh cao nguyên đá và những cung đèo hiểm trở nhưng thơ mộng, Hà Giang đã có thêm một điểm đến hấp dẫn những người đam mê mạo hiểm.

Sau khi băng qua những cung đường hiểm trở, cheo leo, du khách sẽ được tận hưởng cảm giác chinh phục thiên nhiên hùng vĩ, cũng có cho mình những bức ảnh check-in đẹp như phim Hollywood.

 Ngay tại Hà Giang sở hữu 1 hố sụt tử thần đẹp như phim Hollywood, nhưng không phải ai cũng có thể đi - Ảnh 2.

Vượt qua được mạo hiểm, du khách sẽ hưởng thành quả là những bức hình đẹp (Ảnh: Giáp Văn Hải)

 Ngay tại Hà Giang sở hữu 1 hố sụt tử thần đẹp như phim Hollywood, nhưng không phải ai cũng có thể đi - Ảnh 3.

Đây hứa hẹn sẽ là điểm check in mới sau khi dịch bệnh qua đi (Ảnh: Nguyễn Ngọc Dũng)

Hà Giang quả thật chưa bao giờ khiến du khách hết ngỡ ngàng, là thiên đường của những cuộc khám phá sự kỳ vĩ của thiên nhiên. Hố sụt Mèo Vạc hứa hẹn sẽ là một địa điểm chinh phục mới, đầy thách thức cho những người đam mê mạo hiểm.

Không phải ai cũng có thể đi

Vì địa danh này vẫn còn chưa được khai thác du lịch an toàn nên du khách muốn thử thách bản thân thì sẽ đi theo con đường mòn mà dân địa phương thường sử dụng. Tới hố sụt, họ sẽ trải nghiệm cảm giác đu dây để dần dần di chuyển xuống dưới. Theo travel blogger Hoàng Nam ước tính, chiều sâu của hố đạt khoảng 38,5 m.

Đoạn đường dốc mà du khách phải đi có thể mất 30 phút trèo xuống, sau đó lại trèo lên khoảng 20 phút nữa. Lưu ý cho những du khách đến chinh phục hố sụt cần mang đủ đồ dùng bảo hộ, đi cùng những người có kinh nghiệm để đảm bảo an toàn cho bản thân. Những gì mà họ nhận được sau vô vàn công sức bỏ ra là vô cùng xứng đáng.

Tuy nhiên, cũng có lưu ý là đường tới đây rất nguy hiểm, không dành cho những bạn yếu tim và sợ độ cao. Các bạn trẻ có đủ thể lực, ưa thích khám phá thì nên đi theo một nhóm và đã có kinh nghiệm khám phá các khu vực nguy hiểm này rồi.

 Ngay tại Hà Giang sở hữu 1 hố sụt tử thần đẹp như phim Hollywood, nhưng không phải ai cũng có thể đi - Ảnh 4.

Hố sụt nhìn từ trên cao (ảnh: Nguyen Ba Bac)

Đồng thời, để khám phá hố sụt dễ dàng hơn cũng như nâng cao an toàn, bạn nên chọn những ngày trời nắng, thoáng sáng. Nếu được, bạn đừng quên nhờ sự trợ giúp của người dân bản địa đã từng xuống hố.

Hố sụt Mèo Vạc tuy không phải điểm đến ở Hà Giang quá nổi tiếng nhưng lại sở hữu cảnh đẹp cực kỳ ấn tượng. Bên trong lòng hố là hệ sinh thái cực kỳ đa dạng với cây cỏ xanh um, những tảng đá lởm chởm cùng không gian mát rượi. Nếu có thể, bạn hãy một lần lên Hà Giang để được trải nghiệm hố sụt này.

(Tổng hợp / Nguồn ảnh: Internet)

Theo Thuý Phương

Cùng chuyên mục
XEM