Nếu không giữ được, hãy buông tay: Ăn đồ hết date sẽ đau bụng, níu kéo một mối quan hệ hết date sẽ đau lòng

06/07/2020 10:30 AM | Sống

Có thể cầm lên được là một loại khả năng, còn có thể buông bỏ mới là bản lĩnh. Buông bỏ những cảm giác sai lầm mới có thể nhận được những điều đúng đắn và tốt đẹp, buông bỏ những người không xứng đáng mới có thể gặp đúng người.


Chúng ta thường gặp phải những điều không thoải mái, không vui hay không hài lòng và thường rất khó để bỏ nó ra khỏi đầu mình. Buồn bã hay suy tư, khó chịu, mê đắm, hay tự trách mình đều là vì không thể buông tay. Thế mới nói, có thể cầm lên được là một loại khả năng còn có thể buông bỏ đúng lúc đó là bản lĩnh.

Tuần trước, Phụng có hẹn tôi đi trà sữa tâm sự. Cô và bạn trai đã đồng cam cộng khổ đã được 11 năm. Từ một cô gái trẻ ở nhà được cưng chiều, chẳng bao giờ động tay vào việc nhà, giờ đây cô đã ngoài 30 tuổi, quán xuyến hết việc nhà cửa. Cô đã háo hức mong chờ đến ngày khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, sánh bước cùng người yêu trong lễ đường, có gia đình nhỏ và sống một cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, khi cô mua được nhà, sắp xếp mọi thứ và nói chuyện với người yêu về việc kết hôn, câu trả lời duy nhất của anh khiến cô sụp đổ: "Anh nghĩ thời gian chưa chín muồi. Hãy để vài năm nữa anh sẽ suy nghĩ về chuyện này, được không em?"

Phụng vô cùng thất vọng vì đã hi sinh những năm tháng thanh xuân của mình cho người yêu để rồi nhận lấy một câu nói đau thấu trời như vậy. Cô quyết định bán căn nhà vừa mua và chuyển sang thành phố khác sinh sống.

Nếu không giữ được, hãy buông tay: Ăn đồ hết date sẽ đau bụng, níu kéo một mối quan hệ hết date sẽ đau lòng - Ảnh 1.

Đó là thời điểm cô suy sụp nhất nhưng ông trời không tuyệt đường sống của ai cả. Cô trúng tuyển vào công ty may mặc và cô đã gặp người chồng hiện tại của mình, người đã chữa lành vết thương tâm hồn và đưa cô ra khỏi quá khứ đau khổ đó. Bây giờ, nhìn lại những gì đã xảy ra với mình 11 năm trước, cô thấy mình thật ngu ngốc. Tại sao cô ấy không rời bỏ người đàn ông kia sớm hơn, từ bỏ những cảm xúc đặt sai chỗ, sai người và để bản thân bắt đầu một cuộc đời mới?

Có một câu hỏi trên Internet như sau: ý nghĩa của việc cầm lên được, bỏ xuống được là gì? Câu trả lời được nhiều người thả tim nhất đó là: " Hãy từ bỏ thứ đó ra khỏi trái tim bạn, không còn quan tâm đến một điều đó nữa, coi như nó không còn tồn tại trong thế giới của bạn. "

Một người không thể chấp nhận những thứ mới mẻ và đẹp đẽ nếu anh ta chết dần chết mòn bởi những điều tồi tệ trong quá khứ. Buông bỏ những cảm giác sai lầm mới có thể nhận được những điều đúng đắn và tốt đẹp, buông bỏ những người không xứng đáng mới có thể gặp đúng người.

Hãy nhìn xa hơn và tích cực hơn, mười năm nữa khi ngồi ngẫm lại mọi chuyện, bạn sẽ thấy dễ chịu hơn.  

Nếu không giữ được, hãy buông tay: Ăn đồ hết date sẽ đau bụng, níu kéo một mối quan hệ hết date sẽ đau lòng - Ảnh 2.

02

Tôi thực sự đánh giá cao câu nói: "Đứng lên là loại tính cách bạn nên có và cúi đầu là một trí tuệ không thể thiếu trong cuộc sống". Nhiều khi, cúi đầu không phải là một sự thỏa hiệp, mà là một lời tạm biệt với quá khứ. Bất kể điều gì xảy ra trong cuộc sống, chỉ khi buông tay, chúng ta mới có thể đối mặt với tương lai tươi sáng hơn.

Có một câu chuyện như sau: Có một bà mẹ là giám đốc điều hành của một công ty lớn. Chồng bà đã mở một phòng khám chữa bệnh lớn trong thành phố. Con trai bà rất ưu tú, vừa tốt nghiệp đại học ngành kế toán. Gia đình bà rất hạnh phúc. Tuy nhiên, khi bà được 50 tuổi, một tai nạn xe hơi đã cướp đi mạng sống của con trai bà. Trái tim bà ấy tan vỡ và ngày nào bà cũng rửa mặt bằng nước mắt vì nhớ thương con.

Một ngày nọ, bà ấy phát hiện ra một số giấy tờ của con trai và biết con trai mình có ước muốn trồng rừng trên sa mạc. Bà cũng tìm thấy những thông tin thu thập được về loại cát và cây. Vì vậy, bà quyết định buông bỏ nỗi đau và thực hiện mong ước này thay cho con trai mình. Bà từ bỏ vị trí lương cao, chồng bà cũng bán phòng khám và họ đến sa mạc trồng cây để tưởng nhớ con trai. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, 500.000 cây đã được trồng thành công.

Trước nỗi bất hạnh, bà ấy dám chọn buông bỏ quá khứ vướng mắc bằng cách làm việc có ý nghĩa . Khi bị rơi xuống hố sâu, lựa chọn tốt nhất là đứng dậy và leo ra khỏi hố. Cho dù buồn hay thất bại, đừng gánh những thứ đau khổ trên lưng bạn.

Nếu không giữ được, hãy buông tay: Ăn đồ hết date sẽ đau bụng, níu kéo một mối quan hệ hết date sẽ đau lòng - Ảnh 3.

03

Tiểu thuyết gia trinh thám người Anh Agatha Christie đã thành công trong tác phẩm nổi tiếng "Vụ ám sát ông Roger Ackroyd " khi mẹ cô đột ngột qua đời vì bệnh. Trong khoảnh khắc buồn nhất của cô, chồng cô cũng li hôn cô. Đối mặt với hai sự đả kích lớn, Agatha Christie đã rất thất vọng đến nỗi cô chọn chạy trốn.

Vài năm sau, theo lời khuyên của bạn bè, cô đã lên tàu tốc hành Phương Đông và đi đến Trung Đông. Dựa vào những trải nghiệm của mình, cô đã viết cuốn tiểu thuyết "Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông". Đối mặt với nghịch cảnh, Agatha Christie buông bỏ quá khứ đau buồn và nhập lại bài viết của mình. Cuối cùng, tác phẩm của cô đã bán được hơn 2 tỷ bản, phá vỡ kỷ lục Guinness.

Nếu bạn để những bất hạnh và đau thương sang một bên, trái tim bạn sẽ rộng mở, và con đường tương lai của bạn sẽ trở nên rộng hơn.

Hãy từ bỏ những cảm xúc bạn đã đặt sai chỗ, trao sai người. Hãy từ bỏ những vướng mắc trong quá khứ, cho dù đó là nỗi đau hay thất bại, tất cả đã trở thành quá khứ. Hãy phấn chấn lên, tự tin và bình tĩnh, cuộc sống là của riêng bạn.

Hãy từ bỏ nỗi ám ảnh của bạn, sống tốt trong hiện tại và trưởng thành hơn. Chúc bạn sống hạnh phúc.

Tịnh Kỳ

Cùng chuyên mục
XEM