Nếu không có tiền, nên tránh xa 3 loại người, cuộc sống của bạn sẽ càng ngày càng thuận lợi

30/12/2019 13:08 PM | Sống

"Chơi với bạn tốt như vào vườn hoa. Khi đi ra hương thơm còn vương vấn. Chơi với bạn xấu như vào hàng cá. Quen mùi tanh rồi chẳng biết mình tanh."

"Nghèo giữa thị thành không người hỏi

Giàu tại rừng sâu lắm kẻ tìm."

Đây là một sự thật phũ phàng trong cuộc sống. Khi bạn gặp khó khăn, không có tiền bạc hay quyền lực, có rất ít người thật lòng an ủi, giúp đỡ. Nhưng khi bạn nổi tiếng, giàu có, quyền thế, dù ở trong vùng núi xa xôi, rất nhiều người tự xưng là "người thân, bạn bè" sẽ xuất hiện.

Bạn nghĩ rằng tôi đang nói quá, bởi vì thế giới này sẽ không sống vì "danh" và "lợi" như thế?

Phải, thế giới không như vậy, nhưng có một vài người sẽ suy nghĩ và cư xử như vậy. Có một số người mỉm cười, thân thiết với bạn không phải vì con người bạn lương thiện, tính cách tốt, mà vì họ muốn hướng đến cái lợi đằng sau bạn.

Bạn quá ngây thơ rồi, nếu chưa gặp, hãy cảm ơn cuộc đời này vì đã không để bạn gặp phải những người như thế!

Nhưng những người "xui xẻo" từng gặp họ, tuy từng thất vọng, nhưng đều tự mình ngộ ra được một bài học đúng đắn cho bản thân:

Cuộc sống này rất ngắn ngủi, không cần phải đưa tất cả mọi người vào "vòng bạn bè" của bạn.

Charles Thomas Munger từng nói: "Bạn không có cách nào để làm một giao dịch đàng hoàng với một người xấu." Ở cùng người xấu càng lâu chỉ khiến bạn càng đi thụt lùi về sau.

Do đó, khi bạn không có tiền, nên tránh xa 3 loại người sau, cuộc sống sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Nếu không có tiền, nên tránh xa 3 loại người, cuộc sống của bạn sẽ càng ngày càng thuận lợi - Ảnh 1.

1. Người tiêu cực

Hãy tưởng tượng thử xem, khi bạn không có tiền, đang cần một lời động viên tích cực, mang lại hi vọng, để bạn tự tin bước tiếp thì vào lúc này, một người đàn ông tràn đầy năng lượng tiêu cực, ngày nào cũng đến nói với bạn: "Đừng cố gắng nữa, đấu tranh tiếp cũng vô dụng, người nghèo có số của người nghèo cả!" Vậy bạn có còn đủ động lực để cố gắng tiếp không?

Những người tiêu cực có thể không phải là người xấu, nhưng họ có một "năng lực" rất khủng khiếp, chính là khiến bạn trở thành người "hèn nhát", chấp nhận rằng mọi thứ hiện tại đều không thể thay đổi được.

Trước đây, bạn chỉ nghĩ là do bản thân chưa đủ nỗ lực, hoặc không may mắn cho lắm, nhưng khi tiếp xúc lâu với người tiêu cực, bạn lại chấp nhận lời họ nói: Bản thân trời sinh đã mang mệnh nghèo.

Nếu bạn ở với một người như vậy trong thời gian dài, tâm lý sẽ bị ảnh hưởng, thay đổi, đặc biệt là với những người không kiên định, quyết đoán. Bạn sẽ cảm thấy những nỗ lực trước đây đều vô nghĩa.

Vì vậy, muốn thoát nghèo, trước tiên nên tránh xa những người mang tâm lý "chấp nhận số phận an bài" như vậy.

Nếu không có tiền, nên tránh xa 3 loại người, cuộc sống của bạn sẽ càng ngày càng thuận lợi - Ảnh 2.

2. Người sống không ngay thẳng

Khi thiếu tiền, lâm vào cảnh khốn cùng, con người ta rất dễ bị lợi dụng để làm điều xấu.

Trước đây, tôi vô tình nghe người bạn làm cảnh sát kể một câu chuyện:

Anh ta từng chính tay bắt một người họ hàng vào tù vì tội ăn cướp. Nhưng người họ hàng kia từ trước đến giờ đều là người tốt, sống lương thiện, chỉ vì một phút suy nghĩ sai lầm mà đưa chính mình vào ngõ cụt.

Người họ hàng kia đã cưới vợ, đang sống cùng vợ con và mẹ anh ấy. Anh ta là trụ cột chính của gia đình nên có rất nhiều gánh nặng, mà những gánh nặng đó đều liên quan đến chữ "tiền" là nhiều. Mẹ anh ấy đã lớn tuổi, bị bệnh tim và giãn tĩnh mạch, cần tìm khám bệnh, mua thuốc. Vợ anh ấy là người khiếm thị, chỉ phụ giúp được việc nhà. Khó khăn chưa giải quyết xong thì công ty đột nhiên sa thải anh ấy. Trên đường thất thần đi về nhà, bị trộm mất ví tiền, con trai lại sốt nặng, mãi không khỏi.

Sau đó, ba, bốn người bạn cũ đã lâu không gặp đột nhiên liên lạc với anh ta, bảo có một "vụ làm ăn lớn" muốn hợp tác với anh ta, mà rủi ro của "vụ làm ăn" này lại rất thấp.

Thấy gia đình ngày càng khó khăn, anh ta đã đồng ý lời đề nghị của họ.

Khi bạn đang không có tiền, tuyệt đối nên tránh xa những người tâm địa xấu, sống không ngay thẳng. Bởi vì bọn họ rất dễ sử dụng điểm yếu của bạn, lợi dụng nó, vừa thuyết phục vừa đe dọa bạn làm chuyện xấu.

Dưới ảnh hưởng của họ, bạn cũng nghĩ rằng, chấp nhận chút rủi ro mà kiếm được số tiền lớn, giúp gia đình, bản thân vượt qua khó khăn này là đáng. Nhưng kết quả là lợi ích còn chưa thu được, bạn đã tự rơi vào bẫy.

Khi đã rơi xuống vũng bùn, muốn bắt đầu lại, thực sự khó khăn hơn ban đầu rất nhiều.

Nếu không có tiền, nên tránh xa 3 loại người, cuộc sống của bạn sẽ càng ngày càng thuận lợi - Ảnh 3.

3. Người thích "lợi dụng" người khác

Tôi từng coi một buổi phỏng vấn, một phóng viên hỏi nữ doanh nhân 9X rằng: "Hiện tại cô rất giàu có, thành công, lý do có phải là vì cô có rất nhiều bạn hay không?"

Nữ doanh nhân kia trả lời: "Không phải vì tôi có nhiều bạn mới thành công, mà là vì tôi thành công rồi mới có nhiều bạn."

Cô ấy kể, ngày xưa nhà cô ấy rất nghèo. Lúc đó, vì không còn gạo, mẹ cô ấy đã đến nhà chú cô ấy để mượn chút gạo nấu cơm. Nhưng kết quả là họ không chỉ không cho mượn, còn châm biếm và nói chuyện rất khó nghe.

Sau này, gia đình cô ấy chuyển lên thành phố sống, cố gắng kiếm tiền, để dành tiền, sau đó kinh doanh nhỏ. Tình hình tài chính dần ổn định.

Chẳng hiểu chú cô ấy lấy thông tin từ đâu mà tìm đến nhà họ hỏi mượn tiền.

Những người như vậy, nói chuyện với bạn chỉ để "lợi dụng", bạn có giá trị thì họ tôn trọng, bạn không còn giá trị thì họ mặc kệ.

Thế nên, đừng bao giờ hi vọng sẽ thay đổi được người như vậy, họ chỉ làm bạn thêm buồn khổ, tốt nhất là nên tránh xa từ sớm.

Thiên Tuyết

Cùng chuyên mục
XEM