Netizen kể chuyện chi tiêu 1,5 triệu/ tháng, ăn ké đồng nghiệp, uống nước công ty: Người khen tiết kiệm, người lại bảo ki bo

23/04/2022 15:52 PM | Kinh doanh

Chưa biết thực hư của câu chuyện này đến đâu nhưng dân tình hiện vẫn đang tranh cãi.

Chuyện chi tiêu cá nhân luôn là chủ đề được nhiều dân mạng quan tâm. Có vô số kiểu chi tiêu khác nhau tùy theo mức thu nhập hoặc cách sống của từng người. Người chọn cách thoải mái, kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu nhưng cũng có nhiều người chi tiêu hợp lý, tiết kiệm để phòng hờ những trường hợp bất trắc xảy đến.

Thế nhưng mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện chia sẻ của một dân tình về chuyện chi tiêu cá nhân. Chưa biết tính chính xác của câu chuyện này thế nào nhưng cũng đủ khiến netizen tranh cãi gay gắt.

Netizen kể chuyện chi tiêu 1,5 triệu/ tháng, ăn ké đồng nghiệp, uống nước công ty: Người khen tiết kiệm, người lại bảo ki bo - Ảnh 1.

Theo đó, người này kể tổng chi tiêu trong 1 tháng chỉ hết 1,5 triệu đồng gồm 600k tiền ăn, 500k tiền trọ và 400k để dự phòng. Đáng chú ý nhất phải kể đến khoản chi tiêu cho ăn uống. Không chỉ làm bạn với những món ăn bình dân như cơm nguội, nước lọc, mì tôm, người này còn "tăng xin giảm mua" bằng cách ăn ké bạn bè, đồng nghiệp.

Câu hỏi được đặt ra là liệu đây có phải cách hay để tiết kiệm và sinh tồn chỉ với 1,5 triệu/ tháng? Và tranh cãi bắt đầu nổ ra từ đây.

Netizen kể chuyện chi tiêu 1,5 triệu/ tháng, ăn ké đồng nghiệp, uống nước công ty: Người khen tiết kiệm, người lại bảo ki bo - Ảnh 2.

Dân tình kể lại chuyện chi tiêu trong 1 tháng chỉ hết 1,5 triệu (Nguồn: KSC)

Bao nhiêu tiền sống cũng được, 1,5 triệu sống kiểu 1,5 triệu!

Một số ý kiến cho rằng, 1,5 triệu đồng không phải con số quá khó sống trong 1 tháng. Vẫn có nhiều cách để chi tiêu hợp lí với mức sống này. Ai có nhiều tiêu nhiều, ai có ít tiêu ít miễn sao vẫn để được một khoản tiết kiệm.

- Hồi sinh viên mình cũng sống với mức này, chủ yếu là tốn tiền nhà trọ, điện, nước. Đồ ăn thì bố mẹ gửi dưới quê lên, mua thêm quả trứng, mớ rau muống luộc là ăn cả ngày. Chỉ là không đi chơi phè phỡn thôi chứ chết sao được.

- Nghe mọi người bảo sống ở Hà Nội phải 2x triệu trở lên. Không ngờ đời sống của nhiều người cao vậy. Chứ cứ có bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu thì sao mà không tồn tại được? Chứ lương 5 củ mà sống như 20 củ thì luôn thiếu.

- Cách đây 5 năm mình vẫn còn lương 1,6 triệu/ tháng thôi đây, vẫn thoải mái ăn tiêu.

- Mình cũng từng có khoảng thời gian sống hàng tháng đúng với mức 1,5 triệu đồng như bạn này. Mà còn là tiền mẹ gửi cho, vẫn ổn thôi. Thiếu hay thừa là do mình hết.

- Bao nhiêu cũng có cách sống thôi. Quan trọng là chất lượng cuộc sống.

- Tiết kiệm như bạn này thì cũng có phần hơi quá thật nhưng mức 1,5 triệu thì vẫn sống được chứ không phải không.

Tiết kiệm cho tương lai là tốt nhưng đừng đến mức ki bo, hà tiện

Mặt khác, phần đông netizen phản ứng gay gắt với câu chuyện chi tiêu này. Nhiều người cho rằng đây là cách sống hà tiện và lên án việc liên tục đi ăn chực của người khác để tiết kiệm tiền cho bản thân.

- Đọc đến đoạn tự bắt chuyện rồi tới ăn ké là nản. Sao lại có thể bo bo nghĩ cho mình như vậy được nhỉ? Đi ăn ké người khác chẳng nhẽ người ta không phải tự bỏ tiền ra mua sao?

- Đồng ý phải tiết kiệm nhưng không tới mức phải đi ăn chực như vậy. Nhiều người khó khăn hơn vẫn qua sống được đấy thôi. Đúng là cạn lời!

- Cái này có ảo quá không nhỉ? Sống như này rồi chả mấy chốc tiền tiết kiệm mang đi mua thuốc thang hết cả. Tiết kiệm cũng phần nào thôi chứ, thế này là hà tiện quá rồi.

- Sinh tồn bằng cách tăng xin giảm mua à?

- Cá nhân mình thấy đây là bần hàn chứ không phải tiết kiệm. Nếu bạn muốn ăn mà không có tiền thì nên chọn cách nhịn chứ đừng lấy của chung làm của riêng như vậy. Cũng chẳng ai rảnh mà mời bạn mãi được đâu.

- 1,5 triệu vẫn đủ để sinh sống bình thường mà nhỉ. Sao lại chọn cách tiêu cực, khổ sở thế này? Mình hoàn toàn không ủng hộ việc ăn ké đồng nghiệp, bạn bè. Người ta mời thì không nói, đằng này... Ki bo, hà tiện quá chứ không phải tiết kiệm đâu ạ!

Theo Hải My

Từ khóa:  chi tiêu
Cùng chuyên mục
XEM