Nam sinh bị triệu người CHÊ ĐIÊN vì dám cãi lời cha mẹ, bỏ trường đại học danh giá bậc nhất 9 năm trước: Cuộc sống hiện tại quá BẤT NGỜ

31/03/2022 12:45 PM | Sống

Quyết định này đã gây xôn xao dư luận vào thời điểm đó, vô số tờ báo đã đăng tải thông tin, đại ý cho rằng Chu Hảo đã từ bỏ tương lai tươi sáng của minh.

Ở Trung Quốc, khi hỏi các ông bố bà mẹ muốn con vào đại học nào nhất, tất nhiên không thể thiếu Đại học Bắc Kinh. Cùng với Thanh Hoa, Bắc Kinh là một trong những trường được đánh giá tốt nhất châu Á. Nhiều chuyên ngành của Đại học Bắc Kinh được xếp thứ hạng cao trên bảng xếp hạng của Times Higher Education, cụ thể Nghệ thuật và nhân chủng học xếp hàng 23, Khoa học công nghệ xếp hạng 13, Khoa học xã hội xếp hạng 19, Vật lý học xếp hạng 19….

Ngoài học thuật, Đại học Bắc Kinh đặc biệt nổi tiếng với vẻ đẹp kiến trúc truyền thống của Trung Hoa. Tuy nhiên, cũng vì quá mơ ước con mình thành rồng, thành phượng mà nhiều cha mẹ thường bỏ qua cảm xúc của con cái.

Nam sinh bị triệu người CHÊ ĐIÊN vì dám cãi lời cha mẹ, bỏ trường đại học danh giá bậc nhất 9 năm trước: Cuộc sống hiện tại quá BẤT NGỜ - Ảnh 1.

Từng có một học giả tên là Chu Hảo đến từ Thanh Hải, người đạt điểm cao hơn 660 trong kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng vì quyết định của cha mẹ, anh đã chọn Đại học Bắc Kinh. Tuy nhiên, trong quá trình học, anh cảm thấy rất mệt mỏi và cuối cùng quyết định bỏ học để theo học một trường kỹ thuật.

Chu Hảo sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ đều là nhân viên văn phòng. Khi còn nhỏ, Chu Hảo thông minh hơn các bạn cùng lứa - dù học hay nhớ gì, cậu đều nhanh hơn những đứa trẻ khác. Hơn nữa, khả năng thực hành của Chu Hảo rất mạnh, anh ấy thường được các giáo viên khen ngợi trong các lớp thủ công mỹ nghệ.

Nam sinh bị triệu người CHÊ ĐIÊN vì dám cãi lời cha mẹ, bỏ trường đại học danh giá bậc nhất 9 năm trước: Cuộc sống hiện tại quá BẤT NGỜ - Ảnh 2.

Sau khi Chu Hảo vào trung học cơ sở, cậu cũng có một khoảng thời gian nổi loạn ngắn, nhưng không phải về mặt học tập mà về tính cách, cậu trở nên bướng bỉnh hơn. Lúc đó Chu Hảo đã yêu thích lắp ráp mô hình. Mỗi khi hoàn thành bài tập về nhà, cậu phải lắp ráp một số mô hình nhỏ, nếu không sẽ rất cáu kỉnh. May mắn thay, thời kỳ nổi loạn ấy đến và đi nhanh chóng.

Thời học cấp 3, Chu Hảo hạn chế đi chơi và dành hết tâm sức cho việc học. Vì vậy, khi cậu đạt hơn 660 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học, bố mẹ cậu vui mừng và tin rằng lựa chọn của con trai sẽ không làm họ thất vọng.

Chu Hảo cũng rất hạnh phúc, vì điểm số đó đã quá đủ để nộp đơn vào trường Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Bắc Kinh mà cậu ấy muốn theo học. Tuy nhiên, khi anh chuẩn bị điền vào đơn đăng ký, cha mẹ đã phản đối gay gắt, tin rằng với điểm cao như vậy, con nên vào Đại học Bắc Kinh hoặc Đại học Thanh Hoa. Các giáo viên trung học của Chu Hảo cũng thuyết phục anh chọn một trường và chuyên ngành tốt hơn.

Tháng 8 năm 2008, Chu Hảo lên tàu đến Bắc Kinh với sự kỳ vọng lớn. Anh nghĩ rằng mình có thể có một tương lai hoàn toàn mới, nhưng điều chờ đợi anh là một khoảng thời gian dài đầy áp lực và đau khổ. Trong học kỳ đầu tiên của mình, Chu Hảo đã từng cố gắng hòa nhập nhưng luôn phản tác dụng.

Tất cả các sinh viên đều đắm chìm trong học tập, chỉ trong thời gian sinh hoạt câu lạc bộ thì họ mới giao lưu nhiều hơn, áp lực học tập giảm bớt so với năm thứ 3 của cấp 3 nhưng tính cạnh tranh mạnh hơn rất nhiều, nhất là để giành được học bổng của Đại học Bắc Kinh.

Đặc biệt, chuyên ngành Chu Hảo lựa chọn là Khoa học đời sống - môn học tập trung vào phân tích và lý thuyết. Những lớp học đầy ắp những kiến thức lý thuyết dài dòng khiến anh rất chán nản, đau đầu khi học, hàng ngày cứ tự vấn bản thân rằng, cuộc sống như thế này có thực sự ý nghĩa? Chu Hảo dần dần không còn hứng thú với môn học này, thậm chí anh ấy còn không thể hoàn thành bài tập về nhà một cách nghiêm túc, điểm số tụt dốc thảm hại.

Ngay khi anh đang hoang mang, các bạn cùng lớp nói với Chu Hảo rằng anh có thể kiểm tra các khóa học ở các chuyên ngành khác, vì vậy anh đã tham khảo nhiều khóa học của Đại học Bắc Kinh và các khoa kỹ thuật của Thanh Hoa, nhưng bất lực nhận thấy rằng đó chỉ là một khóa học hoàn toàn lý thuyết. Sau hơn nửa năm, anh cảm thấy cứ tiếp tục như vậy là không thể, phải điều chỉnh lại tâm lý nên quyết định tạm dừng học.

Quyết định từ bỏ để bắt đầu

Năm thứ hai, Chu Hảo chọn nghỉ học một năm. Nhưng để không chỉ lãng phí thời gian trong năm, anh đã chọn làm việc bán thời gian, vừa làm dịch vụ khách hàng qua điện thoại vừa làm công nhân dây chuyền lắp ráp. Nhưng vì không có bất kỳ kỹ năng nào, Chu Hảo cảm nhận sâu sắc sự khó khăn và vất vả của cuộc sống. Nam sinh này sau đó quay trở lại khuôn viên trường đại học một lần nữa, nhưng cậu thậm chí còn không thể thích nghi với môi trường của Đại học Bắc Kinh hơn trước.

Chu Hảo càng ngày càng cảm thấy mình không thích hợp với chuyên ngành này, khi kiểm tra, chuyển trường, né tránh và các phương pháp khác đều vô ích, anh chỉ còn cách lựa chọn thuyên chuyển. Trên thực tế, Chu Hảo luôn quan tâm đến công nghệ, anh đã tìm hiểu về công nghệ điều khiển số của Đức và so sánh với một số trường kỹ thuật.

Cuối cùng, Chu Hảo chọn Học viện Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Kinh, tìm kiếm thông tin trên mạng thì thấy công nghệ của trường kỹ thuật này rất đỉnh ở Trung Quốc, tất cả những khóa học thực hành mà anh ấy muốn học cũng đều có sẵn ở đây. Vì vậy, bất chấp sự phản đối gay gắt của cha mẹ, Chu Hảo đã bỏ học Đại học Bắc Kinh như một ''kẻ điên'' và chuyển đến trường mới.

Nam sinh bị triệu người CHÊ ĐIÊN vì dám cãi lời cha mẹ, bỏ trường đại học danh giá bậc nhất 9 năm trước: Cuộc sống hiện tại quá BẤT NGỜ - Ảnh 3.

Quyết định này đã gây xôn xao dư luận vào thời điểm đó, vô số tờ báo đã đăng tải thông tin: ''Chu Hảo bất ngờ từ bỏ Đại học Bắc Kinh và chọn một trường kỹ thuật"; "Nam sinh trúng tuyển Đại học Bắc Kinh thực sự đã từ bỏ tương lai tươi sáng của mình, chuyển sang trường kỹ thuật'', v.v...

Để thuyết phục mẹ, Chu Hảo càng phải dùng cả lý trí và tình cảm, chỉ sau đó mẹ anh mới biết rằng quyết định tưởng chừng như tầm thường lúc đầu lại ảnh hưởng lớn đến con trai bà.

Vì vậy, mẹ của Chu Hảo quyết định ủng hộ ý tưởng của anh. Năm 2011, khi anh bước chân vào ngôi trường mới này đã gây xôn xao dư luận, mọi người đều rất tò mò về việc có thể được nhận vào Đại học Bắc Kinh, tại sao anh lại phải vào trường Kỹ thuật? Đối mặt với những câu hỏi này, Chu Hảo mỉm cười.

Tôi không bao giờ hối hận về quyết định này

Lớp học đầu tiên của Chu Hảo tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Kinh là lớp học thực hành mà anh đã theo học nhiều năm, và đây cũng là buổi học mà anh say mê nhất trong năm nay. Và hầu hết các khóa học trong trường kỹ thuật này đều là các khóa học thực hành, chỉ có rất ít khóa học lý thuyết. Đối với Chu Hảo, đây chắc chắn là ''thiên đường".

Bởi vì Chu Hảo bị chuyển trường muộn hai năm, bị tụt lại phía sau rất nhiều học sinh khác, nên để bắt kịp các bạn càng sớm càng tốt, cậu ấy hầu như ngày nào cũng ở trong phòng thí nghiệm. Khi gặp vấn đề không hiểu, em không ngại đến tận nhà thầy cách đó vài trăm mét để hỏi. Chẳng bao lâu, vì chăm chỉ và thông minh, Chu Hảo đã trở thành học sinh giỏi nhất.

Nam sinh bị triệu người CHÊ ĐIÊN vì dám cãi lời cha mẹ, bỏ trường đại học danh giá bậc nhất 9 năm trước: Cuộc sống hiện tại quá BẤT NGỜ - Ảnh 4.

Chu Hảo cũng giành chức vô địch trong kỳ thi tay nghề CNC toàn quốc lần thứ 6 năm 2014. Sau khi tốt nghiệp vào năm 2018, anh ấy đã chọn ở lại trường vừa giảng dạy vừa học thêm. Trong cuộc thi năng lực hướng nghiệp dành cho giáo viên đại học Kỹ thuật toàn quốc lần thứ nhất, Chu Hảo đã giành giải nhất cuộc thi cơ khí.

Sau đó, khi được các phóng viên báo chí phỏng vấn, Chu Hảo còn thẳng thắn nói rằng chưa bao giờ hối hận vì đã bỏ học tại Đại học Bắc Kinh. Anh thậm chí còn rất may mắn khi thu hết can đảm để đưa ra quyết định này, nếu không anh cũng không dám tưởng tượng mình sẽ như thế nào bây giờ: "Điều quan trọng hơn là phải đưa ra quyết định mà anh ấy sẽ không hối tiếc hơn là quan tâm đến những gì người khác nghĩ", Chu Hảo nói.

Theo Hiểu Đan

Cùng chuyên mục
XEM