Mưu đồ "nẫng tay trên" học trò thầy Park, người Thái giúp chỉ ra tử huyệt của Việt Nam

22/10/2019 09:45 AM | Xã hội

Khi thói quen nhiều năm chưa thay đổi, các CLB V.League sẽ còn có nguy cơ mất trắng những ngôi sao của mình.

Ít nhất 4 tuyển thủ Việt Nam sẽ hết hạn hợp đồng khi mùa giải 2019 kết thúc, bao gồm: Đức Huy, Huy Hùng, Tuấn Mạnh và Nguyên Mạnh. Họ được tự do tìm kiếm CLB mới, với hi vọng vào đãi ngộ tốt hơn và có cơ hội ra sân hàng tuần.

Riêng Đức Huy nhận được sự quan tâm từ Chonburi - CLB từng nhiều năm đứng top đầu Thai League. Đội bóng Thái Lan mời chào tiền vệ ĐT Việt Nam mức lương 10.000 USD/tháng và số tiền lót tay 100.000 USD/năm. Đáng chú ý, nếu Chonburi thực sự thuyết phục được Đức Huy, Hà Nội FC sẽ phải chịu cảnh mất trắng tiền vệ người Hải Dương.

Mưu đồ nẫng tay trên học trò thầy Park, người Thái giúp chỉ ra tử huyệt của Việt Nam - Ảnh 1.

Đức Huy trưởng thành vượt bậc trong 2 năm qua

Nhớ lại câu chuyện hồi đầu năm 2019, khi Đặng Văn Lâm chuyển từ Hải Phòng sang Muangthong (Thái Lan).

Lúc đó, phí đền bù hợp đồng mà Lâm Tây phải trả cho đội bóng đất cảng chỉ là 3 tỷ đồng (khoảng 130.000 USD). Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng than thở: "Mấy năm trước có ai nghĩ Đặng Văn Lâm được như hôm nay mà tính đến trói hợp đồng bằng chục tỷ hay triệu đô".

Cuối cùng, Muangthong chấp nhận trả 500.000 USD để giành chữ ký của Lâm Tây, vượt mặt mọi đội bóng khác. Cho đến thời điểm này, Đặng Văn Lâm là thương vụ thành công với cả 3 bên gồm 2 CLB và bản thân thủ thành 26 tuổi.

Mưu đồ nẫng tay trên học trò thầy Park, người Thái giúp chỉ ra tử huyệt của Việt Nam - Ảnh 2.

Đặng Văn Lâm là hợp đồng hợp lý của Muangthong

Quay trở lại V.League, SLNA đang đứng trước hàng loạt tin đồn liên quan đến các cầu thủ của mình. Đội chủ sân Vinh có đến 10 cầu thủ sắp hết hợp đồng, trong đó có nhiều trụ cột. Một "cơn bão" ra đi đang đe dọa SLNA.

Nếu mất nhiều cầu thủ như thế, liệu rằng lực lượng còn lại lứa trẻ của SLNA có đủ sức gánh vác? Mùa giải 2020, đội bóng xứ Nghệ rất dễ phải rơi vào vòng xoáy của cuộc đua trụ hạng.

Rất nhiều CLB Việt Nam vẫn chưa quan tâm đúng mức đến chuyện hợp đồng. Rất nhiều điều khoản như thời hạn hợp đồng hay phá vỡ hợp đồng bị buông lỏng. Người ta thường chỉ nghe đến chuyện cầu thủ này được lót tay bao nhiêu tiền, nhận lương ra sao.

Khi bóng đá Việt Nam hội nhập sâu hơn ở tầm quốc tế, điểm yếu này có thể bị khai thác. Sự quan tâm của Chonburi tới Đức Huy là một lời cảnh báo lớn. Các CLB Việt Nam vốn quen với những vụ chuyển nhượng tự do nội bộ V.League sẽ lọt vào tầm ngắm của những đội bóng lọc lõi hơn từ nước ngoài. Họ có cơ hội chiêu mộ ngôi sao từ CLB Việt Nam mà không phải mất xu nào.

Bên cạnh viễn cảnh "chảy máu tài năng", V.League còn đứng trước nguy cơ mất nguồn thu lớn từ tiền chuyển nhượng.

Theo báo cáo từ FIFA, năm 2018, các CLB Việt Nam không kiếm được đồng nào từ tiền bán cầu thủ trong các phi vụ chuyển nhượng quốc tế. Trong khi đó, các CLB Thái Lan thu về 2,1 triệu USD (gần 49 tỉ đồng), Nhật Bản kiếm được 17,6 triệu USD, Hàn Quốc cũng nhận về 15 triệu USD.

Mưu đồ nẫng tay trên học trò thầy Park, người Thái giúp chỉ ra tử huyệt của Việt Nam - Ảnh 3.

Muangthong bán Chanathip cho Consadole với giá lên tới gần 3 triệu USD

Một tác hại khác trong một thị trường chuyển nhượng nhiều điều "lạ" như V.League là giá trị cầu thủ rất mơ hồ. Ngoài trừ Đặng Văn Lâm được bán sang Thái Lan, hầu hết tuyển thủ Việt Nam đều chỉ được Transfermarkt định giá khoảng 30.000-230.000 USD.

Cũng vì thế mới có chuyện tổng giá trị ĐT Việt Nam thua Malaysia và chỉ bằng 1/3 so với Indonesia. Trong khi những Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Quế Ngọc Hải hoàn toàn xứng đáng với những con số gấp hơn nhiều lần.

Theo Domino

Cùng chuyên mục
XEM