Muôn kiểu trốn nắng của người Hà Nội trong ngày 40 độ - ngày nắng nhất từ đầu hè đến giờ

03/06/2017 21:16 PM | Sống

Trong cái nắng 40 độ hầm hập như "thiêu", những người Hà Nội bất đắc dĩ phải ra đường thời tiết này loay hoay tìm đủ cách xoay sở.

Mới đầu hè mà nền nhiệt Hà Nội đã tăng nhanh đến khó chịu. Không khí hầm hập nóng như "thiêu". Hôm nay, thời tiết Hà Nội đạt mức 40 độ C, ngày nóng nhất từ đầu hè đến giờ. Người ta kháo nhau, nói vui rằng thời tiết này đến... cún cũng lười ra đường huống hồ con người.

Nói vậy chứ không thể nhốt mình trong văn phòng hay nhà mãi, chị em công sở vẫn phải ra đường, và người lao động trên phố vẫn phải chường mặt phơi nắng .

Đi trên đường, rất nhiều người chọn những nơi có bóng râm, chiếc áo chống nắng, ô, hay bất cứ vật dụng gì có thể che được nắng làm "vật bất ly thân".

Dù nam hay nữ, khi gặp nắng như ngày hôm nay thì chẳng phân biệt giới tính làm gì, có cơ hội nép vào bóng râm để tránh cái nắng nóng thì cứ nép thôi.

Chiếc quạt đã là vật dụng không thể thiếu trong những ngày đầu nắng nóng.

Cho dù đã kín mít nhưng "nương nhờ bóng anh lớn" vẫn sẽ là lựa chọn cho những chị em tham gia giao thông bằng xe 2 bánh.

Những ngày này dù bạn đi ở ngõ nhỏ, hay đường lớn thì trang phục của chị em đều sẽ kín mít như nhau.

Với những du khách nước ngoài, món kem sẽ là lựa chọn để giải nhiệt khi đến Việt Nam vào những ngày nắng nóng này.

Một cách mà ông bà xưa vẫn dùng khi trời nắng nóng: đội một chiếc khăn ẩm trên đầu.

Một bên nắng vẫn còn chói chang, "vẽ" lên gờ tường bức tranh mùa hè.

Cậu bé mướt mải mồ hôi khi chơi đùa dưới nhiệt độ ngoài trời khoảng 40 độ.

Nắng thế này thì thẩm mỹ đứng sau, bảo toàn nhan sắc trước đã.

Khổ nhất những ngày nắng có lẽ vẫn là người lao động.

Đến chiều muộn, ánh nắng vẫn rất chói chang xuyên qua những tán cây.

Theo Bảo Hoà

Cùng chuyên mục
XEM