Mẹ nữ Giám đốc Công ty Nam Thị gửi thư vào trại giam khuyên con

07/03/2021 10:52 AM | Xã hội

Bằng một số thủ đoạn tinh vi, nữ giám đốc Công ty Bất động sản Nam Thị đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt 191 tỉ đồng.

Ngày 6-3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Vũ Bảo Trinh (SN 1973), Giám đốc Công ty Bất động sản Nam Thị ( Công ty Nam Thị ), Tô Văn Chí Tâm (SN 1983, chồng Trinh) và Hoàng Thái Anh (SN 1972) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Vũ Bảo Trinh đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa. Trong quá trình điều tra, mẹ của bị can Vũ Bảo Trinh đã gửi lá thư đẫm nước mắt từ Mỹ khuyên con gái bảo trọng và mong sớm được gặp con.

 Mẹ nữ Giám đốc Công ty Nam Thị gửi thư vào trại giam khuyên con - Ảnh 1.

Vũ Bảo Trinh đã lừa nhiều người, chiếm đoạt 191 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, năm 2010, Công ty Nam Thị ký hợp đồng vay 95 tỉ đồng của Công ty Tài chính Cao su với tài sản thế chấp là khu đất số 6-8 đường D2 (nay là đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM). Theo thỏa thuận, trong thời gian thế chấp không được chuyển đổi, chuyển nhượng, góp vốn...

Tuy nhiên, xác minh tại Sở Xây dựng TP HCM, Công ty Nam Thị đã được phê duyệt dự án cao ốc văn phòng và căn hộ La Bonita với quy mô 14 tầng và 60 căn hộ tại khu đất trên. Đến nay, khu chung cư La Bonita chưa được nghiệm thu và bị xử phạt hành chính nhiều lần với nhiều hành vi khác nhau. Tuy nhiên, Vũ Bảo Trinh đã chỉ đạo cấp dưới bán 30 căn hộ cho 72 người, chiếm đoạt gần 191 tỉ đồng.

Các bị can Hoàng Thái Anh và Tô Văn Chí Tâm đã giúp sức tích cực cho Trinh lừa đảo tài sản thông qua việc đứng tên đại diện Công ty Nam Thị trực tiếp ký hợp đồng mua bán cùng căn hộ cho nhiều người. Trong đó, Thái Anh trực tiếp ký hợp đồng mua bán trùng đối với 10 căn hộ với số tiền 60 tỉ đồng, Chí Tâm ký hợp đồng mua bán 2 căn hộ với số tiền 16,6 tỉ đồng.

Lá thư người mẹ gửi đến trại giam cho bị can Vũ Bảo Trinh

Trinh con, thấm thoát đã gần 9 tháng rồi phải không con? Nỗi nhớ nhung mỗi ngày mỗi quặn thắt lòng mẹ nhưng mẹ không biết phải làm gì hơn, chỉ còn cầu nguyện...

Mọi người đều nhớ thương con, không biết bao giờ mẹ mới gặp được con gái đây? Mẹ báo tin cho con biết là tháng 12 này mẹ đã dọn nhà về Livemore (Califonia) rồi, để gần mấy dì những khi bệnh hoạn vì ở San Jose mẹ đơn chiếc quá.

Anh hai con cũng bận bịu, lo toan nhiều chuyện còn anh Tâm thì con biết đó. Mẹ thương con, thương Tâm và cả Đệ. Mỗi đứa con mẹ thương một hoàn cảnh khác nhau. Mẹ hy vọng con sớm có ngày được đoàn tụ cùng gia đình, ước nguyện của mẹ là được gặp con vì mẹ già rồi.

Con ơi, bây giờ ở ngoài con chỉ còn vợ chồng T. là người thân của con ở Việt Nam. Tất cả họ đã kiếm cách quên con, vậy mẹ mong con sáng suốt suy nghĩ lo cho chính bản thân, con nhé.

Nếu được, con nhắn cho mẹ biết tin tức, sức khỏe của con. Con có muốn mẹ về khi con ra tòa không? Thương con vô vàn.

Phạm Dũng

Cùng chuyên mục
XEM