"Mẹ con tôi không bao giờ nghĩ được Quyền Linh tới tận nhà sửa mái cho"

19/01/2022 09:33 AM | Sống

"Tôi sung sướng lắm khi được đích thân anh Quyền Linh tới tận nhà thế này" – điều dưỡng Như Ngọc nói.

Vừa qua, chương trình Hát cho ngày mai đã lên sóng với sự tham gia của điều dưỡng Lê Thị Như Ngọc (sinh năm 1993, công tác tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM, sinh sống tại quận 12, TP.HCM).

Tại chương trình, điều dưỡng Lê Như Ngọc có chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình, phải sống trong căn nhà dột nát. MC Quyền Linh thấy vậy liền hứa sẽ tặng mái tôn mới cho gia đình chị Ngọc.

 Mẹ con tôi không bao giờ nghĩ được Quyền Linh tới tận nhà sửa mái cho - Ảnh 1.

MC Quyền Linh tại nhà Như Ngọc

Giữ đúng lời hứa, mới đây, MC Quyền Linh đã tới tận nhà chị Ngọc để trao tặng mái tôn. Vừa tới nơi, anh tỏ vẻ hớt hải và nói:

"Tôi xin lỗi mọi người vì tới trễ hơn dự định. Tôi đang đi thì xe của tôi bị nổ lốp giữa đường. Sợ gia đình Như Ngọc đợi lâu nên tôi chỉ kịp gọi người tới cẩu xe đi sửa, còn tôi đành phải bắt taxi để tới nơi nhanh nhất có thể.

Tôi muốn tặng mái tôn cho Như Ngọc để giúp bạn ấy sửa sang lại mái nhà che mưa che nắng".

Vẫn như mọi lần, MC Quyền Linh xuất hiện với hình ảnh gần gũi là quẩn lửng và dép tổ ong. Anh không ngần ngại xắn tay giúp đỡ gia đình chị Ngọc khuân vác, vận chuyển các mái tôn để lợp lại mái nhà. Anh cho biết:

"Dù trời đang nắng tới 34 độ, rất gay gắt nhưng tôi vẫn làm việc hăng say, cố gắng để lợp mái nhà mới cho nhà bạn Ngọc. Để không khí bớt căng thẳng, tôi vừa làm vừa hát bài Để gió cuốn đi của Trịnh Công Sơn.

 Mẹ con tôi không bao giờ nghĩ được Quyền Linh tới tận nhà sửa mái cho - Ảnh 2.

Mẹ con chị Ngọc

Sở dĩ tôi phải mang mái tôn tới tận đây vì vẫn nhớ như in những mong muốn mà điều dưỡng Như Ngọc đã chia sẻ trên sân khấu Hát cho ngày mai. Bạn ấy muốn mang tiền thưởng về giúp mẹ lợp lại mái nhà.

Tại chương trình, Như Ngọc có hát bài Khi con là mẹ với tâm trạng dạt dào. Tôi nghe bạn ấy hát và chia sẻ về mẹ mà xúc động vô cùng nên quyết tâm giúp bạn ấy.

Sự hiếu thảo của bạn Ngọc cùng những hi sinh để đóng góp cho cộng đồng trong thời điểm dịch Covid bùng phát đã chạm đến trái tim tôi. Chính vì vậy, tôi mong muốn được tận tay mang tôn tới tặng cho gia đình Như Ngọc".

Trước sự nhiệt tình của MC Quyền Linh, Như Ngọc bày tỏ: "Tôi sung sướng lắm khi được đích thân anh Quyền Linh tới tận nhà thế này.

 Mẹ con tôi không bao giờ nghĩ được Quyền Linh tới tận nhà sửa mái cho - Ảnh 3.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Quyền Linh. Không riêng tôi mà cả mẹ tôi cũng mừng đến nỗi không ngủ được khi biết anh Quyền Linh tới tặng quà. Mẹ con tôi không bao giờ nghĩ được Quyền Linh tới tận nhà sửa mái nhà cho".

Sau khi trao tặng tôn cho gia đình điều dưỡng Như Ngọc, MC Quyền Linh tiếp tục tới thăm và tặng tôn cho nam tình nguyện viên Trần Huỳnh Tấn (sinh năm 1994, Học viên sĩ quan dự bị tại Trường Quân sự Bộ tư lệnh TPHCM).

Huỳnh Tấn cũng góp mặt trong chương trình tuần qua và khiến Quyền Linh xúc động trước hoàn cảnh của anh.

Vừa gặp lại nam thí sinh, MC Quyền Linh đã bày tỏ: "Tôi vô cùng ấn tượng và cảm phục với chàng trai này khi dính Covid tới 3 lần nhưng vẫn quyết tâm tham gia chống dịch".

Quan sát nhà Huỳnh Tấn một vòng, MC Quyền Linh thốt lên: "Căn gác này ngay sát trần tôn nóng như vậy thì sao mà ngủ nổi? Đã thế, mái tôn còn cũ quá, cần phải thay tôn mới ngay.

 Mẹ con tôi không bao giờ nghĩ được Quyền Linh tới tận nhà sửa mái cho - Ảnh 4.

Tôi quá xót xa khi thấy cảnh nhà cửa Huỳnh Tấn bị hư hại, tan hoang, mái che sân rách nát đến nỗi không thể che mưa, che nắng. Không thể tin những chiến sĩ tuyến đầu lại có hoàn cảnh khó khăn như vậy, tôi nhất định phải giúp bằng được".

Về phía mình, Huỳnh Tấn bộc bạch: "Căn nhà của tôi rất thấp, mưa gió cũng hay bị tạt nước mưa vào. Trước đó tôi đã dành dụm được một ít tiền để sửa sang lại nhưng cũng không được hoàn thiện. Được anh Quyền Linh tới tận nơi sửa nhà cho thế này, tôi hạnh phúc vô cùng".

Theo Tùng Ninh

Cùng chuyên mục
XEM