Mẹ chồng cho nhà 4 tầng không ở, nữ CEO cải tạo căn nhà 20m2 giữa Hà Nội, thành quả đáng kinh ngạc

03/04/2023 09:30 AM | Sống

Theo nữ CEO Hà thành, câu đầu tiên nhiều người thốt lên khi biết gia đình 4 người của chị ở trong căn nhà vỏn vẹn 20m2 là: "20m2 thì ở kiểu gì?"

Mẹ chồng cho căn nhà 250m2 không ở, "chốt" mua "tổ chim" vỏn vẹn 20m2 trong vòng 5 phút

Chị Vũ Nguyệt Ánh là tác giả cuốn sách "Hẹn hò kiểu... kén" và "Bắt đầu từ đâu để hết một mình". Chị cũng là người sáng lập và điều hành một công ty chuyên lĩnh vực cung cấp dịch vụ hẹn hò.

Chị Nguyệt Ánh từng có kinh nghiệm làm việc tại nhiều tổ chức uy tín như VTV, YanTV, Vingroup… và hiện đang sự nghiệp kinh doanh riêng khá thuận lợi, mang lại nguồn thu nhập tốt. 

Có điều kiện sở hữu căn nhà khang trang, rộng rãi hơn. Nhưng mới đây, CEO 8x khiến nhiều người bất ngờ khi "khoe" căn nhà vỏn vẹn 20m2 của mình.

Mẹ chồng cho nhà 250m2 không ở, nữ CEO cải tạo căn nhà 20m2 giữa trung tâm thủ đô - Ảnh 1.

Nữ CEO xinh đẹp có "profile" ấn tượng khi tốt nghiệp cấp 3 Hà Nội - Amsterdam, ra trường với tấm bằng loại Giỏi - Á khoa chuyên ngành Đạo diễn truyền hình tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, sau đó tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Đại học Andrews (Hoa Kỳ).

Nguyệt Ánh thừa nhận, cả chị và chồng đều "dở hơi" giống nhau, nên đã quyết định lựa chọn phương án cải tạo căn nhà 20m2 làm tổ ấm cho hai vợ chồng cùng hai con, thay vì những căn chung cư rộng rãi, thoải mái xa trung tâm - cùng tầm tiền. 

Gia đình họ "chốt" mua căn nhà này chỉ trong đúng… 5 phút, khi mới chỉ nhìn ngắm bên ngoài vì căn nhà thời điểm ấy đang được cho thuê.

Rất nhiều người quen thân, bạn bè đã phải thốt lên: "20 mét thì ở kiểu gì?", khi biết đến diện tích căn nhà giữa trung tâm thủ đô mà gia đình chị Nguyệt Ánh đang sống.

Mẹ chồng cho nhà 250m2 không ở, nữ CEO cải tạo căn nhà 20m2 giữa trung tâm thủ đô - Ảnh 2.

Gia đình nhỏ có 4 thành viên

Lý do dẫn đến lựa chọn này khá đặc biệt: "Thành thật mà nói, chủ nhà là hai đứa rất "dở hơi". Mẹ chồng cho một căn nhà 50m2 x 5 tầng ở Cầu Giấy, vợ chồng mình không chịu ở vì thấy… xa. 

Mẹ ruột mình thì đang ở một mình, trong căn nhà 50m2 x 4 tầng, trong đúng khu mà gia đình mình đang ở tại quận Ba Đình.

Hai mẹ đang ở một mình, bảo về ở cùng. Nhưng vợ chồng mình vẫn muốn có không gian riêng tư hơn. Thế là mẹ cho hai đứa tiền để mua nhà.

Với số tiền này, nếu mua ở xa trung tâm, chắc cũng được căn chung cư thoáng rộng, khang trang. Nhưng tụi mình đều cùng chí hướng thích ở ngay giữa lòng thủ đô, gần nhà cả hai mẹ, nên nhất quyết bám trụ khu vực này.

Chả là, hai vợ chồng mình cùng lớn lên ở "quân khu Quán Thánh" từ nhỏ, thân thuộc từng con đường góc phố, ngõ ngách, hàng quán, thậm chí từng cái cây cổ thụ hay mảng tường gạch vỡ ở khu này.

Tuổi thơ tha thẩn ở Phan Đình Phùng, bắt dế ở Lăng Bác, chạy bát ngát khắp Bách Thảo, vi vu khắp khu Hồ Tây - Hồ Trúc Bạch mỗi chiều, lê la hàng quán sầm uất khắp dọc đường Quán Thánh…

Đến những người bán hàng lâu năm ở đây đều quen mặt hết rồi, nên hai vợ chồng không muốn đi đâu khác cả. Thế là chốt mua trong vòng 5 phút, bởi căn này đúng khu vực tụi mình tìm, lại vuông vắn và thoáng đãng (2 mặt ngõ)."

Mẹ chồng cho nhà 250m2 không ở, nữ CEO cải tạo căn nhà 20m2 giữa trung tâm thủ đô - Ảnh 3.

Sân thượng ngổn ngang trước khi được cải tạo thành bếp và phòng khách

Đó là lý do chị Nguyệt Ánh giải thích cho sự "hâm đơ" của vợ chồng chị khi quyết định cải tạo căn nhà 20m2 làm tổ ấm để các thành viên trong gia đình trở về sau một ngày dài.

"Phố lớn - Ngõ xinh – Tổ chim cúc cu của chúng tôi ở đó"

Chị Nguyệt Ánh chia sẻ, đây là câu mà vợ chồng chị thường nói vui khi nhắc đến căn nhà nhỏ xinh của mình. Quá trình cải tạo căn nhà, nữ CEO Hà thành từng bị gia đình phản đối khi muốn làm toàn bộ là kính bao xung quanh nhà, thay vì xây tường. Nhưng cũng như mọi quyết định lớn nhỏ khác, chị và chồng đều ủng hộ nhau, cực "tâm đầu ý hợp".

Mẹ chồng cho nhà 250m2 không ở, nữ CEO cải tạo căn nhà 20m2 giữa trung tâm thủ đô - Ảnh 5.

Yêu thích không gian nhiều ánh sáng, tầm nhìn thoáng, chị Nguyệt Ánh quyết định bọc kính toàn bộ phòng khách và bếp

"Góc mê mẩn nhất trong nhà mình là phòng khách và căn bếp ấm cúng, được cải tạo từ sân thượng ngổn ngang, nhem nhuốcLúc mình quyết định làm bao kính xung quanh thay tường, bạn bên thi công lắc đầu kêu mạo hiểm quá, cả gia đình nội ngoại cũng phản đối - may có chồng lại đồng tình "hâm" cùng.

Thế rồi đến khi lên thành phẩm, ai cũng phải công nhận tầng này "chill" nhất nhà, khách đến cứ bảo "Thế này thì cần gì đi đâu cà phê nữa, ngồi nhà thích thế này còn gì". Phòng khách và bếp có tầm nhìn thoáng rộng, điều hiếm có ở lòng phố lớn, ban ngày luôn thừa ánh sáng, không bao giờ cần đèn.

Một mặt nhìn thấy tháp EVN tít tận đầu phố Cửa Bắc. Một mặt nhìn ra nóc Nhà thờ Cửa Bắc tận Phan Đình Phùng, còn có cây trứng gà xanh muốt bên hông nhà. Tất nhiên mùa hè nóng cũng hơi "chói chang" thật, nhưng đã có 4 tấm rèm kéo to và điều hòa dẹp tan cái nóng và cảm giác chill vẫn đủ lấn át hết."

Ngoài ra, tầng dưới căn nhà có 2 phòng ngủ và toilet. Trong phòng ngủ của hai con ở tầng lửng, vì trần thấp dưới 2 mét nên chị Nguyệt Ánh lựa chọn phương án thiết kế 2 giường riêng.

Mẹ chồng cho nhà 250m2 không ở, nữ CEO cải tạo căn nhà 20m2 giữa trung tâm thủ đô - Ảnh 7.

Phòng ngủ của hai con

Mẹ chồng cho nhà 250m2 không ở, nữ CEO cải tạo căn nhà 20m2 giữa trung tâm thủ đô - Ảnh 8.

Và phòng ngủ của vợ chồng chị Nguyệt Ánh

Giường ngủ được tích hợp giá sách đầu giường để các bé có thêm chỗ để đồ. Bên ngoài ngăn thêm một khoang, kê bàn học và tủ âm dưới gầm cầu thang. Tương tự, phòng ngủ của vợ chồng chị kê một chiếc giường tích hợp giá sách và tủ đầu giường. Gầm giường, chân giường tích hợp thêm hộc chứa đồ kiểu Nhật.

Tủ quần áo to đặt đối diện giường. Bàn trang điểm của chị Nguyệt Ánh kê cạnh vách tắm kính. Tuy diện tích nhà nhỏ, nhưng mỗi phòng ngủ đề có "view" cửa sổ thoáng mát, tạo cảm giác riêng biệt và thoải mái. Vợ chồng chị đã tối ưu mọi m2 diện tích trong căn nhà, "không thừa cm nào". CEO Hà thành chia sẻ, dù nhà cách mặt đường chỉ vài chục mét, nhưng nhờ có nhiều cây xanh nên khá mát mẻ và hiếm khi nghe tiếng còi xe.  

Mẹ chồng cho nhà 250m2 không ở, nữ CEO cải tạo căn nhà 20m2 giữa trung tâm thủ đô - Ảnh 10.

Nhà tuy nhỏ nhưng không thiếu bất kỳ tiện nghi nào, từ máy giặt, máy sấy, máy chạy bộ trong nhà, đàn piano, robot hút bụi đến thiết bị bếp, máy rửa bát, tủ lạnh to, lò vi sóng, nồi chiên không dầu, nồi áp suất đa năng, máy làm sữa hạt… Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng. Vợ chồng chị Ánh vẫn thường xuyên mời bạn bè đến ăn uống tại nhà.

"Nhà chật là phải "khéo co thì ấm" như thế đó. Thực ra chưa bao giờ mình nghĩ dám đăng "tổ chim cúc cu" khiêm tốn của mình lên mạng xã hội, vì mọi người toàn khoe nhà "khủng", biệt thự hoàng tráng, triệu đô.

Nhưng dịp này, mình tự nhiên muốn chia sẻ như cách lưu giữ kỷ niệm với căn nhà thân yêu. Tuy nhỏ xinh, khiêm tốn nhưng đầy đủ tiện nghi và quan trọng là từng góc trong nhà đều là sự chăm chút và nâng niu của các thành viên.

 giai đoạn cả nhà bị Covid-19 phải cách li trong nhà gần cả tháng nhưng vẫn rất vui vẻ thoải mái, không có cảm giác tù túng, khó chịu hay bắt buộc phải đi ra ngoài" – Chị Nguyệt Ánh bộc bạch.

Vợ chồng chị Nguyệt Ánh tâm niệm, nhà to nhà nhỏ, nhà đi thuê hay nhà riêng đều không quan trọng. Miễn rằng, nhà là nơi để yêu, để mỗi thành viên thực sự cảm thấy thoải mái, ấm áp, là tổ ấm mà họ muốn quay về sau một ngày dài tất bật.

Theo Ngân Hà

Cùng chuyên mục
XEM