Máy bay "về hưu" được tân trang thành villa độc nhất vô nhị trên vách núi

15/02/2023 16:02 PM | Sống

1 chiếc máy bay đã hết nhiệm vụ trên bầu trời, đã được tái chế để tiếp tục làm nhiệm vụ dưới mặt đất – trở thành một căn villa biệt lập.

Việc chuyển đổi những chiếc máy bay "hết đát" không phải là điều chưa từng xảy ra. Một trong số chúng được cải tạo thành nhà hàng, bảo tàng, quán cà phê hay nơi tổ chức tiệc tùng. Nhưng chiếc máy bay tư nhân biến thành biệt thự sang trọng, nằm trên vách đá gần bãi biển Nyang-Nyang trên đảo Bali của Indonesia, có thể coi là một trong những chiếc máy bay biến hành đẹp nhất cho tới thời điểm hiện tại.

Trước đây là một thành phần trong đội bay của hãng hàng không Mandala, hiện đã không còn tồn tại, chiếc Boeing 737 "về hưu" được 1 nhà phát triển mua lại năm 2021 và được vận chuyển tới địa điểm xa xôi khỏi quê nhà của nó.

Với 2 phòng ngủ và 1 hồ bơi, căn biệt thự cá nhân Jet Villa này nằm ở độ cao 150m so với mực nước biển, sẽ có phòng từ tháng 4/2023, với mức giá thuê hàng đêm từ khoảng 7000 USD.

Máy bay về hưu được tân trang thành villa độc nhất vô nhị trên vách núi - Ảnh 1.

Chiếc villa Boeing 737 sẽ có phòng cho thuê từ tháng 4 với mức giá 7000 USD/đêm

Demin, chủ sở hữu của chuỗi khách sạn có tiếng tại Bali, cũng là chủ nhân sở hữu biệt thự đặc biệt nói trên, cho biết ban đầu ông tính mua 1 chiếc máy bay riêng để sử dụng cho mục đích cá nhân. Nhưng sau đó, người này nhanh chóng nhận thấy tiềm năng biến chiếc máy bay thành thứ gì đó đặc biệt hơn.

"Ngay cả trước khi mua nó, tôi đã nghĩ rằng có thể biến nó thành một thứ gì đó độc đáo và quyết định tập trung vào việc tạo ra 1 căn biệt thự" – ông Demin nói.

Tuy nhiên, việc vận chuyển thiết bị khổng lồ tới Bali – nơi cách địa điểm chiếc máy bay hạ cánh hàng nghìn km là việc không hề dễ dàng.

Ông Demin tiết lộ: "Chúng tôi phải tháo rời chiếc máy bay thành từng phần sau khi tham khảo ý kiến từ Boeing".

Máy bay về hưu được tân trang thành villa độc nhất vô nhị trên vách núi - Ảnh 2.

Khoang lái được chuyển thể lại thành bồn tắm với view đẹp mắt.

Theo ông Demin, người đã sống ở Bali khoảng 8 năm nay, toàn bộ kế hoạch di chuyển chiếc máy bay tới địa điểm mới phải lên kịch bản mất khoảng 2 tháng. Trong khi đó, quá trình di chuyển mất khoảng 5 ngày với sự hỗ trợ của 2 cầu cẩu, một bệ đỡ lớn, cùng sự góp sức của nhiều chuyên gia khác nhau cũng như sự giám sát của cảnh sát.

"Thực tế đường đi tại Bali rất hẹp với nhiều dây điện treo thấp. Chúng tôi có một nhóm người sử dụng thiết bị đặc biệt để nâng dây điện lên cao hơn để không chạm vào máy bay trong quá trình vận chuyển" – chủ sở hữu của khách sạn độc lạ nói.

Sau đó, máy bay được lắp ráp tại địa điểm trên bờ biển cực nam của Bali. Ông Denim cũng tháo bỏ phần lớn nội thất bên trong để cải tạo lại theo mong muốn.

"Tôi muốn du khách trải nghiệm phải ‘ồ’ lên mỗi giây khi ở nơi khác biệt này".

Theo H.M

Cùng chuyên mục
XEM