Mang hoài bão lớn gây dựng hệ sinh thái 'Nuôi em'

19/05/2023 08:25 AM | Sống

Anh Hoàng Hoa Trung - Chủ nhiệm dự án 'Nuôi em' - chẳng sở hữu nhà đẹp xe sang mà bù lại, anh có một tấm lòng nhân ái hướng đến hoạt động thiện nguyện vùng cao.

Anh Hoàng Hoa Trung - Chủ nhiệm dự án "Nuôi em" - chẳng sở hữu nhà đẹp xe sang mà bù lại, anh có một tấm lòng nhân ái hướng đến hoạt động thiện nguyện vùng cao.

Tính đến nay, MV "Nấu ăn cho em" của ca sĩ Đen Vâu đã giành top 1 trending YouTube Việt Nam, đạt hơn 5,4 triệu lượt xem và hơn 387.000 lượt yêu thích cùng hơn 17.000 bình luận.

Nhiều khán giả không khỏi xúc động khi lắng nghe những ca từ mộc mạc, giản dị, mang màu sắc trong veo của Đen. Thông điệp bài hát đầy cảm hứng về lòng tốt, sự nhân ái giữa đời sống thường nhật. Theo Đen chia sẻ, toàn bộ doanh thu từ lượt nghe và xem của bài hát "Nấu ăn cho em" từ nay về sau sẽ được dành cho dự án xây trường và nuôi em.

Sau khi MV "Nấu ăn cho em" phát hành, anh Hoàng Hoa Trung – Chủ nhiệm nhóm "Nuôi em" chia sẻ, đã có hơn 1000 em nhỏ được nhận nuôi. Trên mạng xã hội, các bạn trẻ cũng góp phần lan toả thông điệp từ MV "Nấu ăn cho em" của Đen và giới thiệu dự án "Nuôi em" đến mọi người.

Đen Vâu và cả anh Hoàng Anh Trung đều là những người trẻ, làm điều tử tế, khao khát được cống hiến cho xã hội. Đặc biệt, ít ai biết chuyện đời và cơ duyên đến với hoạt động thiện nguyện của chủ nhiệm dự án "Nuôi em" truyền cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh cho mọi người.

Mang hoài bão lớn gây dựng hệ sinh thái 'Nuôi em' - Ảnh 1.

Hình ảnh trong MV "Nấu ăn cho em" của ca sĩ Đen Vâu

Đau đáu với 2 câu hỏi

Hơn một thập kỷ làm thiện nguyện, đội nhóm Sức mạnh 2000 và Hệ sinh thái Nuôi Em do Hoàng Hoa Trung sáng lập, điều hành đã xây mới hơn 370 trường học vùng cao, khu nội trú, nhà hạnh phúc, cầu hạnh phúc,… đồng thời giúp 60.000 em nhỏ được ấm bụng trong suốt 9 tháng học tập mỗi năm.

Anh Trung chia sẻ các dự án thiện nguyện trong hệ sinh thái được triển khai từ nhu cầu thực tế của đối tượng, khởi đầu là "Ánh sáng núi rừng"- Xây trường học vùng cao, vào khoảng năm 2008.

Xây trường xong, anh cùng các thành viên thấy nhiều trẻ em vẫn bỏ học, vì điều kiện gia đình khó khăn. Ngay lập tức, họ nghĩ cách kết nối các mạnh thường quân với các em nhỏ vùng cao, từ đó dự án "Nuôi Em" ra đời. Mỗi mạnh thường quân, được gọi là các anh/chị nuôi, chỉ cần đóng góp 150.000 đồng/tháng là đã đủ hỗ trợ cơm trưa cả tháng cho một em bé vùng cao.

Sau khi triển khai "Nuôi Em", nhóm phát hiện ra một thực trạng khác, đó là mặc dù bữa ăn đã được cải thiện nhưng trẻ đa phần dùng nước suối là nguồn nước chính, thậm chí còn không qua đun sôi. Tận dụng tiền thừa khi trẻ không ăn vào những ngày nghỉ, lễ Tết, nhóm triển khai lắp bình lọc nước uống liền, đảm bảo 100% trẻ thuộc dự án "Nuôi Em" đều được uống nước đã lọc sạch.

Bên cạnh đó, anh còn thực hiện nhiều dự án vệ tinh xung quanh để tạo thành hệ sinh thái Nuôi Em. Đó là các dự án như lắp bếp ga công nghiệp để thầy cô giáo thuận tiện nấu nướng cho các em, tặng đồ chơi cũ, tủ sách cũ, lắp năng lượng gió mặt trời, trồng cây xanh, tặng laptop cũ cho sinh viên dân tộc tại các thành phố lớn, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con,…

Đến nay hệ sinh thái đã có tới 14 dự án. Đặc biệt, các dự án này đều bám sát với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Chủ nhiệm hệ sinh thái tiết lộ, bản thân anh luôn có 2 câu hỏi đặt ra trước khi bắt tay thực hiện bất cứ dự án nào. Đó là "Nếu mình không làm thì có ai làm không?","Nếu mình không làm thì có điều gì xấu xảy ra không?".

"Không ai chết vì thiếu tiền, gạo, mỳ tôm, dầu ăn, tấm chăn… hơn nữa đang có rất nhiều CLB, Đội nhóm làm điều đó. Nhưng nếu chúng tôi không bắt đầu xây trường thì đến giờ nhiều nơi vẫn là trường gỗ, tre nứa. Nếu không làm Nuôi Em thì nhiều trẻ con vẫn bỏ học. Nếu không làm các dự án xung quanh thì nhiều thầy cô vẫn sống vô cùng cực khổ", chàng trai 9x từng chia sẻ.

Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM