Mắc kẹt vì bão Noru: Đi đám cưới ở Đà Nẵng, phải ở nhờ nhà cô dâu chú rể trong đêm tân hôn

28/09/2022 08:40 AM | Sống

Bão Noru đã khiến lịch trình của nhiều khách du lịch đang ở miền Trung bị ảnh hưởng.

Ở thời điểm hiện tại, cả nước đều hướng về "khúc ruột" miền Trung vì siêu bão Noru đang tiến vào đất liền. Theo dự báo, cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua sẽ gây mưa, lũ lớn, ngập lụt và chia cắt có thể kéo dài, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định...

Trước tác động của bão Noru, các hoạt động du lịch, giải trí cũng phải tạm dừng. Nhiều khách du lịch đang có mặt tại Đà Nẵng lúc này rơi vào thế khó, không thể về nhà cũng không thể làm gì khác ngoài việc trú ẩn ở khách sạn hoặc nhà người quen.

Mắc kẹt vì bão Noru: Đi đám cưới ở Đà Nẵng, phải ở nhờ nhà cô dâu chú rể trong đêm tân hôn - Ảnh 1.

Tính đến trưa 27/9, 10 sân bay tại Việt Nam "đóng cửa" vì bão Noru - Ảnh: T.L

Đi đám cưới rồi ở lại với cô dâu chú rể trong đêm tân hôn

Sau chuyến đi Huế, Thắng Nguyễn (25 tuổi, đang sinh sống ở TP HCM) đến Đà Nẵng để dự đám cưới bạn thân kết hợp du lịch. Theo kế hoạch anh chàng sẽ bay về TP HCM vào tối nay, tức ngày 27/9. Sau khi được tin bão, Thắng đã phải đổi chuyến và ở lại Đà Nẵng.

Có một chi tiết khá oái oăm là Thắng chuyển sang ở với vợ chồng bạn thân ngay đêm tân hôn: "Ban đầu mình thuê phòng ở ngoài nhưng khi biết sẽ ở lại Đà Nẵng thì mình đổi vé và chuyển về nhà người bạn vừa mới cưới. Mình dọn đồ sang ở sau khi đám cưới xong, đúng tối tân hôn luôn. Thật ra ở nhà nghỉ hay khách sạn cũng được nhưng có nhà người thân thì an tâm hơn, hơn nữa nhà nghỉ và khách sạn ở đây đang khá đông người".

Về tình hình chống bão ở Đà Nẵng, Thắng cho biết: "Mình cũng là người dân miền Trung và hiểu rằng từ nhiều năm nay, mọi người đã quen đối mặt với bão lũ rồi và người dân ở đây cũng không ngoại lệ. Mọi người rất cẩn thận, nhanh chóng và khẩn trương trong công tác phòng chống bão".

Mắc kẹt vì bão Noru: Đi đám cưới ở Đà Nẵng, phải ở nhờ nhà cô dâu chú rể trong đêm tân hôn - Ảnh 2.

Thắng cùng bạn gia cố nhà cửa chống bão

"Tất nhiên đi chơi gặp bão thì không vui vẻ gì rồi, lịch trình các thứ đều phải hủy bỏ hết. Ngoài ra mình cũng hơi lo lắng vì đây là siêu bão, dù chỗ mình đang ở cũng rất kiên cố. Ba mẹ mình cũng gọi điện hỏi thăm và ngược lại ở nhà mình - Bình Định cũng sắp xếp chèn chống nhà cửa" - anh chàng chia sẻ cảm giác về chuyến du lịch "bão tố" đúng nghĩa đen.

Chỉ mong bão qua, mọi người bình an và về nhà an toàn

Quỳnh Bê (23 tuổi) cũng đang có chuyến du lịch cùng gia đình ở Đà Nẵng từ ngày 26 - 29/9. Nhưng không có biển xanh cát trắng nắng vàng như kỳ vọng, thay vào đó cả đoàn nhà Quỳnh ở khách sạn cả ngày ngắm mưa.

Chia sẻ về chuyến đi, Quỳnh cho biết sau khi vào đến nơi, thấy dự báo mưa bão nên cả nhà tranh thủ đi chơi luôn. Đến sáng 27/9, thời tiết bắt đầu xấu đi, mưa dày hơn nên cô ở lại khách sạn, ăn rồi lên phòng mà không đi đâu cả.

Mắc kẹt vì bão Noru: Đi đám cưới ở Đà Nẵng, phải ở nhờ nhà cô dâu chú rể trong đêm tân hôn - Ảnh 3.

Quỳnh tranh thủ đi chơi vào ngày 26/9

"Hiện tại (chiều tối 27/9) ở Đà Nẵng mưa và gió rít khá to. Mình mới đi nước ngoài về, được dịp đưa mẹ và người thân đi du lịch thì trúng bão nên cũng hơi buồn và lo lắng. Thấy trên báo đài dự báo bão lần này rất to nên càng hoang mang hơn" - Quỳnh tâm sự.

Trước đó, cô còn chọn phòng view biển xinh đẹp nhưng để đảm bảo an toàn, cả nhà đã được khách sạn hỗ trợ chuyển sang phòng phía trong.

Để đảm bảo an toàn, gia đình Quỳnh cũng đã được khách sạn hỗ trợ chuyển từ phòng gần biển sang phòng phía trong

Quỳnh cũng cho biết nếu phải ở lại Đà Nẵng thêm thì cũng không vấn đề gì vì đang làm tự do. "Bây giờ mình chỉ mong bão qua nhanh, mình và mọi người bình an, về nhà an toàn là được" - cô nói thêm.

Đi làm mà gặp bão rất khổ

TikToker Hoàng Anh Panda (26 tuổi, đang làm việc ở TP HCM) cũng đang có mặt ở Đà Nẵng. Trên kênh TikTok gần 896 nghìn người theo dõi, Hoàng Anh đã làm clip đi du lịch trúng mùa bão, ghi lại khoảnh khắc gió thổi dữ dội khi đội mưa đi mua đồ ăn. Trong clip, Hoàng Anh cho biết không có ai ở ngoài đường, người dân Đà Nẵng cũng đã gia cố nhà cửa cẩn thận để phòng chống bão.

Liên lạc với Hoàng Anh, anh chàng chia sẻ thêm rằng đã ở Đà Nẵng được 2 - 3 ngày: "Thật ra mình có công việc nên đi làm chứ không phải đi chơi. Hiện tại (tối 27/9) ở đây cũng đang mưa còn lúc chiều mình đi ăn thì gió rất mạnh".

"Việc gặp bão khi đi làm khiến công việc của mình bị trì trệ, không xong kịp tiến độ để về lại TP HCM theo kế hoạch. Tuy nhiên bây giờ mình chỉ mong bão mau qua và người dân miền Trung sẽ không có thiệt hại về người hay về của" - Hot TikToker nói.

Trước ảnh hưởng của siêu bão Noru, hiện đã có tổng cộng 10 sân bay tạm ngừng tiếp nhận máy bay.

Cụ thể, sân bay Chu Lai tạm ngừng tiếp nhận máy bay từ 7h ngày 27/9 đến 6h59 ngày 28/9. Sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Phù Cát, Pleiku tạm ngừng tiếp nhận máy bay từ 12h ngày 27/9 đến 11h59 ngày 28/9.

5 sân bay quyết định "đóng cửa" mới nhất gồm sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) tạm ngừng tiếp nhận máy bay trong thời gian từ 22h ngày 27/9 đến 20h ngày 28/9. Sân bay Vinh (Nghệ An) tạm ngừng tiếp thu máy bay từ 3h đến 16h ngày 28/9.

Sân bay Liên Khương, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột không nhận máy bay từ 15h30 chiều nay đến 8 - 11h sáng hôm sau.

Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão Noru sẽ được hãng bay hỗ trợ theo quy định và chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay khác cùng hành trình nếu có yêu cầu (nếu còn chỗ).

Về phía các đơn vị lưu trú ở Đà Nẵng, trong ngày 26/9, các nhà hàng, khách sạn ven biển đã bố trí lực lượng triển khai chằng chống, bảo vệ tài sản… trước khi bão Noru đổ bộ. Khách du lịch cũng được nhân viên khách sạn hướng dẫn lưu trú an toàn trong thời gian bão đổ bộ.

Ảnh: NVCC

Theo Huyền Trang

Cùng chuyên mục
XEM