Mắc kẹt ở thiên đường biển đảo giữa lệnh phong tỏa, gia đình bỗng trở thành travel blogger bất đắc dĩ và thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên MXH

13/05/2020 11:28 AM | Công nghệ

Từ Bắc Kinh đến đảo quốc Seychelles vào cuối tháng 1, gia đình anh Rex Yang không ngờ chuyến nghỉ dưỡng 2 tuần của mình đã kéo giãn đến hơn 3 tháng và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Điều đáng nói là nhật ký hành trình của họ đã thu hút lượt xem khổng lồ trên mạng.

Gia đình anh Rex Yang (33 tuổi) suốt hơn nhiều tháng đã mắc kẹt ở đảo La Digue, hòn đảo lớn thứ 3 thuộc quần đảo Seychelles - quốc gia nằm giữa Ấn Độ Dương. Chuyến nghỉ dưỡng của họ dự định chỉ dài 2 tuần nhưng vì sức khỏe của mẹ Rex không tốt nên chần chừ trở về. Sau đó, dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, Seychelles cũng ban hành lệnh phong tỏa, thế là cả nhà mắc kẹt ở quần đảo nhiệt đới từ cuối tháng 1 đến nay.

Mắc kẹt ở thiên đường biển đảo giữa lệnh phong tỏa, gia đình bỗng trở thành travel blogger bất đắc dĩ và thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên MXH - Ảnh 1.

Rex Yang chụp ảnh cùng mẹ và cháu trai ở Seychelles

Trước khi dịch bệnh bùng phát, Rex cùng mẹ, chị gái và cháu trai của mình đã luôn đắm mình trong thời tiết dễ chịu, những cánh rừng tươi tốt và bãi biển nguyên sơ tuyệt đẹp ở Seychelles. "Mỗi sáng chúng tôi đều dành ít nhất 2 giờ trên bãi cát, cho rùa khổng lồ Aldabra ăn và lướt sóng thỏa thích. Kế đó cả nhà ngủ trưa một chút, rồi lại tắm biển và ngắm hoàng hôn bên bờ Ấn Độ Dương" - Rex nói.

Cuộc sống tự do tự tại kéo dài đến ngày 14/3 thì Seychelles ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Ngay sau đó, chính quyền đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, đóng cửa trường học và cấm người nước ngoài ra vào đảo quốc.

Đến đầu tháng 4, các bãi biển cũng bị đóng cửa khiến gia đình Rex cảm thấy khá bứt rứt. Dù vậy, họ vẫn còn thể chơi đùa thoải mái trong khoảnh sân rộng hơn 200 mét vuông bao quanh căn biệt thự 2 tầng đầy đủ tiện nghi.

Mắc kẹt ở thiên đường biển đảo giữa lệnh phong tỏa, gia đình bỗng trở thành travel blogger bất đắc dĩ và thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên MXH - Ảnh 2.
Mắc kẹt ở thiên đường biển đảo giữa lệnh phong tỏa, gia đình bỗng trở thành travel blogger bất đắc dĩ và thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên MXH - Ảnh 3.

Dù tốn cả trăm triệu đồng mỗi tháng nhưng gia đình Rex Yang đang được cư ngụ tại "thiên đường nhiệt đới": nhà nghỉ thoáng mát, tiện nghi; bữa ăn nào cũng đầy ắp hải sản tươi sống...

Anh Rex vốn là chuyên viên IT ở Bắc Kinh nhưng đã thôi việc vào năm 2018, lên đường khám phá thế giới. Từ đó, anh đến thăm Ấn Độ, châu Phi, Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Cuộc sống rong ruổi nhìn chung khá suôn sẻ, do Rex thường kiếm việc làm thêm và chi tiêu tiết kiệm.

Là kẻ du hành mộng mơ, Rex không cảm thấy quá áp lực khi mắc kẹt ở Seychelles - nơi cách quê nhà gần 7.000 cây số. Điều khiến anh lo lắng chỉ là tình trạng sức khỏe của mẹ mình. Bà mắc bệnh tiểu đường và liều lượng thuốc mang theo đang cạn dần.

Ngoài ra, chi phí ăn ở tại thiên đường du lịch cũng là bài toán gây đau đầu dù đã được giảm giá trong thời điểm khủng hoảng. Rex cho biết: "Chủ nhà của chúng tôi rất tốt bụng. Chi phí thuê nhà hàng tháng đúng ra là 90.000 tệ (gần 300 triệu đồng) nhưng ông ấy chỉ lấy 15.000 tệ (gần 50 triệu đồng). Cộng thêm các phí sinh hoạt khác, mỗi tháng, tôi với chị gái chia nhau trả khoảng 20.000 tệ/người để bám trụ lại hòn đảo".

Gia đình Rex cảm thấy khá an tâm khi Seychelles chỉ ghi nhận 11 ca nhiễm Covid-19 và không có người tử vong. Hàng ngày, ngoài việc cố gắng cân đối tài chính, cả nhà dành thời gian trò chuyện với nhau để giữ vững tâm lý lạc quan, tích cực.

Mắc kẹt ở thiên đường biển đảo giữa lệnh phong tỏa, gia đình bỗng trở thành travel blogger bất đắc dĩ và thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên MXH - Ảnh 4.
Mắc kẹt ở thiên đường biển đảo giữa lệnh phong tỏa, gia đình bỗng trở thành travel blogger bất đắc dĩ và thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên MXH - Ảnh 5.
Mắc kẹt ở thiên đường biển đảo giữa lệnh phong tỏa, gia đình bỗng trở thành travel blogger bất đắc dĩ và thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên MXH - Ảnh 6.
Mắc kẹt ở thiên đường biển đảo giữa lệnh phong tỏa, gia đình bỗng trở thành travel blogger bất đắc dĩ và thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên MXH - Ảnh 7.

Những hình ảnh giản dị được Rex chia sẻ lên Weibo và thu hút hàng trăm triệu lượt xem!

Để giúp cả nhà bớt ủ rũ cũng như báo tin bình an cho người thân và bạn bè ở Trung Quốc, từ hôm 25/4, Rex Yang đã chia sẻ mọi trải nghiệm của gia đình mình lên Weibo và TikTok.

Thật bất ngờ, mọi bài đăng của anh đều nhận về lượt tương tác khủng. Đáng chú ý nhất là nhiều các bài viết trên Weibo đạt hơn 100 triệu lượt xem! Hầu hết dân mạng xứ Trung tỏ ra hào hứng với những con rùa biển khổng lồ, phong cảnh lãng mạn và cuộc sống gần gũi với thiên nhiên.

Từ trước đến nay, Seychelles chủ yếu quen thuộc với du khách phương Tây. Nhưng nhờ gia đình Rex Yang, người Trung Quốc đã biết đến quần đảo nhiều hơn và hứa hẹn trở thành những du khách tiềm năng trong tương lai. Hiện giờ, Rex còn được xem là "travel blogger bất đắc dĩ" hay "đại sứ du lịch không chính thức" của Seychelles. Rất nhiều báo đài địa phương, gồm cả đài quốc gia SBC, đã tìm đến phỏng vấn Rex để làm tư liệu quảng cáo hướng đến khách Trung Quốc sau khi dịch bệnh qua đi.

"Dân số của Seychelles chỉ khoảng 100.000 người. Riêng đảo La Digue nơi chúng tôi đang ở chỉ có khoảng 2.000 dân địa phương. Vì vậy ai nấy đều rất kinh ngạc trước lượt tương tác khủng khiếp của netizen Trung Quốc. Họ hi vọng khách Trung sẽ đến đây sau mùa dịch, giúp khôi phục nền kinh tế đang chịu thiệt hại nặng nề" - Rex cho biết.

Mắc kẹt ở thiên đường biển đảo giữa lệnh phong tỏa, gia đình bỗng trở thành travel blogger bất đắc dĩ và thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên MXH - Ảnh 8.

Người dân Seychelles nổi tiếng hòa đồng, thân thiện. Cư dân địa phương chủ yếu sống nhờ vào nghề đánh bắt và du lịch.

Ấn tượng của gia đình Rex Yang về Seychelles là những bãi biển tuyệt đẹp, các cụ rùa sống hơn 200 tuổi, loại rượu rum hảo hạng và cư dân địa phương vô cùng thân thiện. "Ngay cả khi dịch Covid-19 bùng nổ, mọi người ở đây vẫn không kỳ thị người Hoa. Chủ nhà còn tặng thêm cả rau củ quả, trứng gà, thịt gà... cho chúng tôi".

Hiện giờ, dù rất nôn nóng về nhà nhưng Rex Yang vẫn rất hài lòng về tất cả mọi trải nghiệm ở Seychelles. Anh nghĩ kỉ niệm lần này là "trong họa có phúc". "Tôi thật may mắn vì có cơ hội ở bên gia đình trong suốt thời gian dài. Trước đây, tôi luôn cảm thấy có lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho người thân yêu vì quá bận rộn. Sau kì nghỉ, cả nhà tôi đã thấu hiểu và quan tâm lẫn nhau nhiều hơn".

Theo Jayden

Cùng chuyên mục
XEM